LMHT: Tân binh chói sáng, SofM và đồng đội hạ gục Á quân LPL ngay ngày ra quân

Loris CarryUs  - Theo Helino | 05/06/2019 11:30 PM

Tân binh Plex - Đồng đội mới của SofM đã đập tan mọi nghi ngờ về khả năng của mình bằng màn trình diễn đẳng cấp trong trận đầu ra mắt LNG Esports tại LPL mùa hè 2019.

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng thì LNG Esports - Đội tuyển của SofM cũng đã chính thức có trận đấu ra quân tại LPL mùa hè 2019. Đặc biệt hơn nữa, đây là trận đấu đầu tiên của họ trong một giải đấu chính thức kể từ sau khi đổi chủ và thay thế tên gọi cũ Snake Esports bằng LNG Esports.

Có vẻ như câu nói "thay tên đổi vận" đã ứng nghiệm với SofM và đồng đội, khi đội tuyển của anh đã có một khởi đầu đẹp như mơ với chiến thắng trước Đương kim Á quân của giải đấu - JD Gaming.

Ván 1

Đây là ván đấu mà bộ ba Flandre - SofM - Plex đã thể hiện một bộ mặt cực kỳ tích cực. Chưa tính đến các pha phối hợp trong combat, bản thân Flandre lẫn Plex đều gây ấn tượng với những pha xử lý kỹ năng cơ bản nhưng cực kỳ chuẩn mực với 2 quân bài Kennen và Sylas.

Trong khi đó, SofM với vị tướng Rek'Sai vốn đang rất được Riot Games ưu ái, tiếp tục thể hiện phong cách chơi kiểm soát và xâm chiếm tài nguyên một cách xuất sắc. LNG Esports dễ dàng có được chiến thắng trong ván đấu đầu tiên khi mà cả 5 vị trí của họ đều không mắc một sai lầm nào.

Ván 2

Nếu như ở ván 1, tập thể LNG chơi tốt bao nhiêu thì ở ván 2, hình bóng Snake Esports năm xưa lại quay về "ám ảnh" biết bao người hâm mộ. Các tuyển thủ LNG có những pha xử lý tương đối cồng kềnh khiến JD Gaming chiếm được lợi thế về tài nguyên, dù nhà Á quân LPL mùa xuân 2019 liên tục bị SofM và đồng đội lấy đi mạng hạ gục.

Điểm sáng lớn nhất của LNG trong ván đấu này chính là màn trình diễn Lee Sin siêu đẳng của SofM, đặc biệt là pha cướp Baron ngay trước mũi các thành viên JDG, cùng với đó là sự ổn định của Plex ở Đường giữa. Dù không thể giúp LNG giành chiến thắng trong ván 2, nhưng SofM và các đồng đội cũng để lại những tín hiệu tốt với một phong thái thi đấu lì lợm và những pha kêu gọi giao tranh đã trở nên hợp lý hơn.

Ván 3

Nếu những gì xảy ra ở ván 1 và 2 chưa đủ để người hâm mộ LNG Esports yên tâm về tân binh của họ, thì Plex đã có câu trả lời dõng dạc trong ván đấu thứ 3. Cựu tuyển thủ dự bị của Griffin một lần nữa tỏa sáng rực rỡ khi cầm trong tay Sylas - Vị tướng mà bất kỳ game thủ Hàn Quốc nào cũng ưa thích.

Với K/D/A 13/2/8, Plex chính là tuyển thủ đạt danh hiệu MVP ván 3 và góp công rất lớn giúp LNG giành chiến thắng quyết định với tỉ số 2-1 trước Đương kim Á quân JD Gaming.

Chỉ một trận đấu thì chưa thể nói trước được gì, nhưng ai cũng biết tới câu "đầu xuôi thì đuôi lọt", LNG Esports đã có ngày ra quân thắng lợi, mà lại còn là chiến thắng trước đối thủ vô cùng sừng sỏ JD Gaming. Điều này chắc chắn là nguồn khích lệ rất lớn dành cho người hâm mộ của đội tuyển này.

Bên cạnh kết quả của trận đấu, màn trình diễn của tân binh Plex, cùng việc cả 2 trụ cột là SofM và Flandre đều lấy lại được phong độ, những fan trung thành của LNG - Những người đã dõi theo họ từ khi còn là Snake Esports chắc chắn đang có niềm tin rất lớn vào tương lai sáng sủa sắp tới.

LMHT: Tân binh chói sáng, SofM và đồng đội hạ gục Á quân LPL ngay ngày ra quân - Ảnh 4.