LMHT: SKT tổ chức tiệc chia tay Duke và Bengi, Sói Béo không cầm nổi giọt nước mắt phân li

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/12/2016 01:45 AM

Vì là một người giàu cảm xúc và gần như thân thiết với Bengi nhất ở SKT, Sói Béo - Wolf đã không cầm nổi những giọt nước mắt.

Chắc hẳn nếu là một game thủ thường xuyên theo dõi, cập nhật tin tức các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại và đặc biệt là những fan hâm mộ của SKT - đương kim vô địch thế giới mùa giải 2016 đều biết, thị trường chuyển nhượng Hàn Quốc tuần vừa qua đã có những biến động cực kỳ lớn. Đáng nói nhất và được nhiều người đặc biệt quan tâm chính là đội hình mùa giải năm tới của SKT có sự thay đổi nằm ở vị trí Đường Trên và Đi Rừng.


Peanut - người đi rừng mới của SKT

Peanut - người đi rừng mới của SKT


Huni - người đi đường trên mới của SKT

Huni - người đi đường trên mới của SKT

Với sự gia nhập của Huni - 'ngựa chứng' mới hồi hương từ đội tuyển Immortals (Bắc Mỹ) và Peanut - tân binh xuất sắc nhất Hàn Quốc mùa giải vừa qua, cựu binh của ROX Tigers thì SKT năm tới sẽ vô cùng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất và khiến các fan hâm mộ buồn bã nhất trong những ngày gần đây chính là việc Duke và Bengi ra đi cùng với huấn luyện viên Poohmandu.

Cách đây vài giờ đồng hồ, cả tập thể SKT đã thống nhất gạt bỏ mọi công việc để cùng nhau ra nhà hàng, ngồi ăn bữa tiệc chia tay hai 'đại công thần' của chức vô địch thế giới vừa qua là Duke, Bengi và huấn luyện viên Poohmandu. Mang đậm tính tập thể và sự thân thiết ấm cúng khi gắn bó với nhau một thời gian dài, bữa tiệc này không có sự góp mặt của hai thành viên mới gia nhập là Huni và Peanut.

Chắc hẳn bạn đọc cũng đoán ra, bữa tiệc này diễn ra như thế nào. Sau bữa tiệc chia tay này, Duke và Bengi nhiều khả năng sẽ bay sang Bắc Mỹ để đầu quân cho Immortals. Mặc dù vẫn có thể liên lạc và gặp gỡ họp mặt trong tương lai, tuy nhiên đã cùng chung sống với nhau trong mái nhà SKT lâu như vậy, đây vẫn mang tính chất là bữa tiệc cuối cùng với tư cách đồng đội của nhau.


3 nhân vật chính của bữa tiệc chia tay

3 nhân vật chính của bữa tiệc chia tay

Hầu hết, mọi người đều giữ không khí vui vẻ để coi như lời cảm ơn tới Poohmandu, Duke và Bengi cũng như không muốn họ buồn trước khi không còn là đồng đội của nhau. Thế nhưng vì là một người giàu cảm xúc và gần như thân thiết với Bengi nhất, chú Sói Béo Wolf đã không cầm nổi những giọt nước mắt. Điều này đã được chia sẻ trên trang cá nhân của Wolf:


Tôi nghĩ tôi nên gửi (Bengi, Duke..) một nụ cười. Vậy nên tôi đã vừa cười vừa khóc. Tôi chẳng hề nhớ gì trong 4 tiếng vừa rồi.

Tôi nghĩ tôi nên gửi (Bengi, Duke..) một nụ cười. Vậy nên tôi đã vừa cười vừa khóc. Tôi chẳng hề nhớ gì trong 4 tiếng vừa rồi.


Wolf không cầm nổi nước mắt trước việc Bengi ra đi

Wolf không cầm nổi nước mắt trước việc Bengi ra đi


Bengi chắc cũng hiểu tấm lòng của Wolf

Bengi chắc cũng hiểu tấm lòng của Wolf


Điệu bộ vừa khóc vừa cười của Wolf thật đáng yêu và cũng đáng thương nữa

Điệu bộ vừa khóc vừa cười của Wolf thật đáng yêu và cũng đáng thương nữa