LMHT: Siêu sao xạ thủ Bắc Mỹ từng có ý định chuyển sang chơi ở vị trí đi rừng giống Ambition

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 19/12/2017 05:30 PM

Nội dung bài viết là những chia sẻ của Doublelift - người chơi xạ thủ của Team Liquid trước khi bắt đầu mùa giải mới.

Với mỗi một tuyển thủ thi đấu thể thao điện tử, chặng đường thi đấu của họ không kéo dài quá lâu. Thông thường, sự nghiệp đỉnh cao của họ chỉ diễn ra trong vòng 5 năm là nhiều.

Với những tuyển thủ đã đạt độ tuổi 25, lựa chọn của họ thường là chuyển qua làm streamer hoặc gắn bó với đấu trường đỉnh cao trong vai trò huấn luyện. Tuy nhiên, vẫn luôn có những ngoại lệ nhất định. Điển hình nhất là trường hợp của SSG Ambition. Anh là người đã tham gia thi đấu chuyên nghiệp từ những ngày đầu tiên ở Hàn Quốc, thay đổi vị trí thi đấu của mình và gắn bó với LMHT cho tới tận bây giờ dù tuổi nghề đã cao. Thậm chí, Ambition còn kết hôn trước cả khi anh trở thành nhà vô địch của CKTG 2017 .


Doublelift sẽ có lần thứ hai khoác áo Team Liquid trong sự nghiệp

Doublelift sẽ có lần thứ hai khoác áo Team Liquid trong sự nghiệp

Ở Bắc Mỹ cũng có một trường hợp tương tự: Yiliang”Doublelift” Peng. Sự nghiệp của anh bắt đầu ngay ở mùa 1, từ một tài năng trẻ được chào đón cho tới khi trở thành một ngôi sao đích thực của LCS Bắc Mỹ. Mùa giải tới, anh vẫn sẽ tiếp tục thi đấu nhưng không còn trong màu áo của TSM nữa mà giờ là Team Liquid.

Trong khi những người chơi ở độ tuổi của anh bắt đầu lo lắng nên làm gì cho tương lai, Doublelift cùng Team Liquid vẫn hy vọng vào những chiến thắng vinh quang phía trước. Hãy cùng tìm hiểu xem xạ thủ kỳ cựu của khu vực Bắc Mỹ đã chuẩn bị những gì cho mùa giải đầy cạnh tranh sắp tới.

Vì sao bạn lại gia nhập Team Liquid?

Đầu tiên, tôi nghĩ rằng sẽ rất thú vị khi được thi đấu cùng Xmithie và POB bởi chúng tôi đã từng làm việc với nhau tại CLG. Ở Bắc Mỹ, nhiều người cho rằng tôi sẽ kết thúc sự nghiệp mà không có một thành tích nào đáng kể… nhưng với tôi, những thành công ở CLG là điểm sáng trong sự nghiệp thi đấu. Nó thực sự rất tuyệt vời. Trước khi gia nhập Team Liquid, tôi có cơ hội lựa chọn nhiều đội tuyển khác hoặc đơn giản ngồi nhà stream và kiếm thật nhiều tiền.

Tôi thấy thoải mái khi gia nhập Team Liquid. Họ không được đánh giá cao, hay nói thẳng ra người ta chỉ coi họ như một trò đùa. Nhưng tôi sẽ thay đổi điều đó. Tôi sẽ khiến mọi người phải yêu thích Team Liquid và muốn cả đội gặt hái được nhiều thành công.

Môi trường ở Team Liquid hẳn rất khác biệt với TSM. Điều gì là khác biệt nhất? Có gì khiến bạn hứng thú hơn không?

Ở TSM, mọi thứ khá bất tiện và khó khăn. Ngoài trận đấu, chúng tôi rất khó khăn để giao tiếp với nhau. Nhưng mọi người vẫn tiếp tục tập trung vào việc thi đấu và chúng tôi thực sự đã làm khá tốt. Chúng tôi vẫn làm bạn ở ngoài và là đồng đội tốt khi thi đấu. Đó là những mối quan hệ tốt đẹp.

Lần đầu gia nhập Team Liquid, mọi người đều rất chăm chỉ và bạn cũng sẽ muốn được thể hiện điều đó như họ. Giờ đây, những thành viên trong đội đều là bạn nhưng còn phải xem thế nào khi chúng tôi thua trận. Đó là một bài kiểm tra xem tinh thần trong đội của bạn có tốt hay không.

Bạn đã gắn bó với trò chơi này một thời gian khá lâu rồi. Rất nhiều tuyển thủ cùng thời kỳ với bạn đã giải nghệ hoặc trở thành 1 streamer toàn thời gian. Bạn có thấy áp lực như kiểu “Tôi quá già để bon chen rồi” hay một vấn đề gì đó khác chẳng hạn?

Chắc chắn tôi đã từng suy nghĩ nghiêm túc về việc này. Tôi nghĩ mình có thể thi đấu ở vị trí khác – đó là điều tôi nghĩ đến trước tiên trong vài năm gần đây. Có quá nhiều xạ thủ giỏi ở Bắc Mỹ cũng như ngoại nhập, tuy nhiên chúng tôi lại thiếu những hỗ trợ và đi rừng xuất sắc.

Với việc Ambition vừa vô địch thế giới… Anh ấy cũng nhiều tuổi, thậm chí đã kết hôn nhưng vẫn đủ sức vô địch. Anh ấy từng đi đường giữa rất tốt nhưng lại vô địch với vai trò đi rừng. Điều đó thực sự khiến tôi thấy hào hứng.

Đi rừng là một vị trí nặng tính chiến thuật, không như đường giữa, nơi đi theo hướng kỹ năng. Tôi nghĩ mình cũng có thể thử đổi vị trí. Bạn biết đấy, người ta nói rằng tôi đã qua thời đỉnh cao từ mùa 4 rồi. Tôi không bận tâm những gì người khác nghĩ, thế nên khi mà không thể chơi xạ thủ được nữa, có thể tôi chuyển vị trí thi đấu như Ambition từng làm.

Các xạ thủ Bắc Mỹ đã thi đấu không mấy thành công tại CKTG 2017. Fan hâm mộ đang nghĩ rằng có lẽ họ quá căng thẳng khi có mặt ở một sân chơi tầm cỡ như vậy. Ý kiến của bạn ra sao?

Tôi không thấy có gì phải lo lắng cả, nhưng tôi đã choáng ngợp. Có hai điều rất khác biệt nhưng khó nhận ra cho khán giả theo dõi. Rằng một người chơi đang thi đấu dưới phong độ hay là anh ta đang bị đối thủ chăm sóc quá kỹ lưỡng. Điều này đã từng xảy ra với tôi, nhưng với các xạ thủ khác ở Bắc Mỹ thì tôi không rõ vì tôi chưa từng nói chuyện với họ về điều này.

Những đối thủ ngoài khu vực thường làm tốt vì họ khiến bạn bị bất ngờ. Họ làm những việc mà các đội tuyển Bắc Mỹ thường không làm. Chúng tôi đến được CKTG, và ở đó có rất nhiều tên tuổi tốt hơn chúng tôi về mọi mặt. Và một hệ quả tất yếu, chúng tôi thiếu tầm nhìn, bị dẫn trước khi đi đường, thua thiệt hoàn toàn trong giao tranh và triển khai chiến thuật.

Tôi không phủ nhận mình đã mắc một vài sai lầm mà tôi hiếm khi mắc phải. Tôi luôn lo lắng cho mỗi trận đấu của mình kể cả là mấy trận đấu loại trực tiếp hay ở CKTG nhưng không tới mức quá căng thẳng.

Tôi còn nghe nói fan Hàn gọi tôi là “Dub-goo” (nghĩa là “gã ngốc”) và tôi nghĩ nó rất hài hước. Về vụ chế ảnh thì Hàn Quốc đúng là số một.

Bạn cũng là một xạ thủ Bắc Mỹ rất được yêu thích tại Hàn, đặc biệt là với vị tướng Graves từ ngày xưa. Tuy nhiên, ở Bắc Mỹ bạn lại là đối tượng hay nhận gạch đá và chỉ trích. Cảm giác của bạn như thế nào?

Tôi từng được một phần trong cộng đồng fan yêu mến. Tôi cũng từng chia sẻ nhiều điều trên Reddit và trả lời email của người hâm mộ mỗi khi có thể. Tuy nhiên, họ bắt đầu lầm tưởng tôi như thần thánh vậy.

Ở Mùa 6, tôi đã đối mặt với mặt tối của cộng đồng… khi tôi bị hạ gục bởi Viktor của Crown và ngay lập tức mọi chỉ trích đều nhắm vào tôi như thể đó là lý do khiến TSM bị loại ngay từ vòng bảng. Họ quên rằng tôi đã làm khá tốt trong trận đấu đó khi các đường khác đều bị đè trong khi tôi và Biofrost đang hạ gục Ruler lẫn CoreJJ.

Cả Reddit và Twitter của tôi đều bị ném đá dữ dội… Tôi không phải kiểu người quan tâm đến việc bị người khác nói xấu, nhưng một vài lời bình luận khi đó đã nhận xét rất đúng, nó khiến tôi thấy khá buồn… Nó nhắc tôi nhớ rằng “hoặc là chết như một anh hùng hay phải sống đủ lâu để tự thấy mình trở thành kẻ xấu“. Mọi người thích việc ghét tôi, điều đó cũng thú vị. Nhưng tôi không bị ảnh hưởng bởi việc đó.

Sắp tới, bạn sẽ được đánh cặp với Olleh ở đường dưới. Cả hai đã chuẩn bị như thế nào rồi? Với tư cách xạ thủ, bạn đánh giá đối tác hiện tại ở điểm mấy?

Điều đầu tiên phải nói, việc tập luyện đang diễn ra suôn sẻ. Có một điều tôi thích ở Olleh đó là anh ấy có thể đưa ra quyết định độc lập, nhiều hơn Biofrost rất nhiều. Biofrost là một người chơi thách đấu được tôi dẫn dắt trở thành hỗ trợ. Vì thế bản năng cũng như lối suy nghĩ của anh ấy rất giống tôi. Với Olleh, anh ấy có những kinh nghiệm và chiến lược riêng cho mình.

Olleh có thể thi đấu độc lập là tốt nhưng cũng có những vấn đề – Đôi khi bạn sẽ cần một người có chung những ý tưởng nhưng ở thời điểm hiện tại, meta cho phép hỗ trợ đảo đường và việc có thể tự xoay sở khi rời khỏi xạ thủ là một điểm tuyệt vời của cậu ấy.

Tôi nghĩ cả hai chúng tôi sẽ thi đấu ăn ý với nhau. Tôi muốn cậu ấy có thể phát triển những kỹ năng riêng của mình nhưng cũng muốn có một đối tác có thể kết hợp ăn ý.

Đâu sẽ là vị tướng ưu tiên của bạn ở mùa giải tới? Có xạ thủ nào mà theo bạn là đang quá mạnh không?

Khi mới đến Hàn Quốc, tôi hỏi Impact và Olleh xem có ai đánh Xayah không? Họ đều đồng thanh rằng “không“. Tôi thực sự rất ngạc nhiên.

Tôi nghĩ Xayah đang khá mạnh nhưng lại không có ai chơi,… dĩ nhiên là trừ tôi ra.

Kỳ nghỉ giáng sinh sắp tới bạn đã có dự định gì chưa?

Có lẽ tôi sẽ đi chơi cùng với bạn gái của mình. Tôi cũng sẽ dành thời gian cho gia đình rồi tranh thủ đánh vài trận stream để giải trí trước khi bước vào mùa giải mới.