LMHT: Sau CJ Entus đến lượt KT chọn nhầm.. Teemo, trận sau Faker cũng sẽ đem ra Mid?

Hoa Tranh  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/07/2016 02:05 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

LCK Mùa Hè 2016 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, không phải chỉ vì những màn trình diễn đẳng cấp của các siêu sao mà còn đến từ “hot pick” Teemo – vị tướng tưởng như “thất sủng” tại đấu trường chuyên nghiệp.

Liên tiếp trong 2 ngày, đấu trường Liên Minh Huyền Thoại LCK như muốn vỡ òa cảm xúc khi cái tên Teemo liên tục được các tuyển thủ chuyên nghiệp sử dụng ở đường trên. Nhiều người đặt ra câu hỏi: phải chăng sự kết hợp giữa Teemo và Búa Băng ở đường trên sẽ là meta mới của LMHT năm nay? Liệu đây có phải “hot pick” trong giải Chung Kết Thế Giới cuối năm này?

Và để trả lời cho câu hỏi này, những cuộc phỏng vấn nhanh đã được thực hiện ngay sau các trận thi đấu. CJE Kramer – người thực hiện “cú khóa định mệnh” triệu hồi Teemo lần đầu tiên đến với LCK sau hơn 3 năm đã bày tỏ sự áy náy sâu sắc với Shy – người đi đường trên của đội mình. Anh cho biết, việc chọn Teemo lần này thực chất chỉ là một tai nạn, anh chỉ định “nhá hàng” nhưng đã không kịp thay đổi vào những giây cuối cùng.

CJE Kramer khóa Teemo chỉ vì không kịp đổi tướng khác
CJE Kramer khóa Teemo chỉ vì không kịp đổi tướng khác

Sơ suất này của Kramer không chỉ góp phần đem lại kết quả thua chung cuộc 2-0 trước đối thủ Longzhu (Teemo hầu như không đóng góp được gì nhiều trong trận đấu) mà còn khiến HLV trưởng của đội tuyển CJ Entus phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ. Ông phải nhận trách nhiệm về mình vì đã chủ quan và không sát sao khi đứng sau các đệ tử trong suốt quá trình Cấm & Chọn tướng. Những tưởng đây sẽ là một bài học nhắc nhở các tuyển thủ Hàn Quốc khác về sự tập trung trong thi đấu thì chỉ ngay ngày hôm sau, Teemo một lần nữa lại xuất hiện ngoài mong muốn.

Trong ngày thi đấu thứ 5 Tuần 8 giải LCK Mùa Hè 2016, ở lượt Cấm & Chọn ván đấu thứ 2, ngay sau khi người đi Top của JinAir là TrAce khóa chọn tướng Gnar, người đi đường giữa của đội tuyển KT Rolster đã không ngần ngại chọn ngay vị Trinh Sát Nhanh Nhẹn Teemo. Khá nhiều người cho rằng đây chỉ là hành động đùa vui sau tai nạn của CJ Entus ngày hôm trước, tuy nhiên khán giả như muốn nổ tung khi một lần nữa, tai nạn hi hữu này lại được lặp lại.

KT Fly chỉ biết cười khi không kịp đổi Teemo
KT Fly chỉ biết cười khi không kịp đổi Teemo

Ngay sau khi trận thi đấu kết thúc, trong một cuộc phỏng vấn nhanh, Ssumday – người đi Top của KT Rolster đã giải thích về “tai nạn” lần này:

“Ý định ban đầu của chúng tôi là Tahm Kench, nhưng đã có trục trặc trong quá trình đánh chữ nên Teemo đã được khóa lại”. Cũng theo Ssumday, đây là một nhầm lẫn khá thường gặp khi mà “lúc Annie còn là một lựa chọn phổ biến, nhiều người cũng khóa nhầm sang Anivia”.

Dù muốn hay không thì cầm Teemo đối đầu với Gnar vẫn là lựa chọn bắt buộc mà Ssumday không thể thay đổi. Tuy nhiên, vì đã được theo dõi CJE Shy thi đấu ngày hôm trước, Ssumday dường như đã được chuẩn bị tốt hơn, ít nhất là về mặt tâm lý: “Dù sao thì trận đấu vẫn phải tiếp tục, nên tôi nghĩ chả có gì phải đổ lỗi cho Fly cả”.

Rõ ràng Ssumday cầm Teemo bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái hơn Shy rất nhiều bởi họ đã giành chiến thắng trong ván đấu thứ nhất, do đó dù thua ván này họ vẫn còn cơ hội chiến thắng trong ván đấu cuối cùng. Với tâm lý đó, có vẻ như anh thi đấu tốt hơn nhiều khi mà Teemo luôn dẫn cách biệt một chỉ số lính khá lớn với Gnar của JAG TrAce.

Teemo và Gnar liên tiếp phải đối đầu nhau trên Top tại LCK
Teemo và Gnar liên tiếp phải đối đầu nhau trên Top tại LCK

Thực ra, Teemo hoàn toàn không phải một vị tướng yếu. Làm chủ giai đoạn đi đường với tầm đánh xa dễ dàng farm lính, chỉ cần một lượng đồ nhỏ Teemo đã trở nên hết sức khó chịu với khả năng cấu rỉa máu nhờ chiêu E – Bắn Độc kết hợp với nội tại bồi thêm sát thương phép theo thời gian trong mỗi đòn tấn công cơ bản. Tuy nhiên, trong combat Teemo hầu như không đóng góp gì được khi mà chiêu Q chỉ có thể bắn mù một mục tiêu và cũng chẳng có ai ngu ngốc đứng solo bắn thường để Teemo phát huy khả năng cấu rỉa máu.

Dù Ssumday được đồng đội và các chuyên gia đánh giá đã thi đấu tốt với lượng sát thương cao thứ 3 cả ván đấu, Teemo trong tay anh vẫn không được đánh giá cao nếu không muốn nói là vô tác dụng. “Xanh” nhất nhì team và chỉ để chết 1 mạng ở tận phút 54 cuối trận đấu, rõ ràng Teemo không phải vị tướng yếu nếu chơi khéo léo, song vị tướng này hoàn toàn không thích hợp tại các giải đấu chuyên nghiệp đòi hỏi sự phối hợp tối đa giữa các tướng trong cùng một team.

Bên cạnh đó, dù xuất hiện lần nào thua trận đó, người hâm mộ LMHT cả thế giới vẫn đang kêu gọi Faker trong trận đấu tiếp theo hãy mang Teemo ra Mid. Biết đâu trong tay Thánh Nerf, vị tướng này mới thực sự phát huy hết sức mạnh của mình thì sao?