LMHT: Nữ MC Trung Quốc xinh đẹp như tiên tại CKTG mùa 7 trải lòng về công việc khó khăn của mình

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/10/2017 01:43 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Candice, cô nàng MC người Trung Quốc tại CKTG mùa 7 đang tạo nên cơn sốt với khán giả Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới.

Candice, cô nàng MC người Trung Quốc tại CKTG mùa 7 đang tạo nên cơn sốt với khán giả Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới. Candice luôn thu hút mọi ánh nhìn bằng sự xinh đẹp, tự tin của cô. Chúng ta hãy đến với những chia sẻ của Candice khi cô lựa chọn là người dẫn chương trình tại sự kiện Liên Minh Huyền Thoại lớn nhất hành tinh nhé.

Theo bạn, dẫn chương trình ở CKTG khác với ở LPL như thế nào?

Khán giả ở CKTG tới từ rất nhiều nơi, bên cạnh những người hâm mộ Trung Quốc, còn có những người hâm mộ đến từ các khu vực khác nữa như LMS, LCK, LCS Châu Âu và LCS Bắc Mỹ. Trong những tuyển thủ mà tôi gặp ở mùa giải lần này, có rất nhiều tuyển thủ tôi không biết rõ. Vậy nên trước kì CKTG này tôi đã phải nghiên cứu rất nhiều để có thể hiểu biết về từng tuyển thủ ở tất cả các khu vực, cũng như hiểu về lối chơi của họ nữa.

Bạn có thể chia sẻ với chúng tôi chi tiết hơn những gì bạn đã chuẩn bị cho mùa giải năm nay không?

Trước khi tôi biết đến công việc này, tôi đã nghĩ là nếu như mình có thể áp dụng những gì đã được học để làm việc ở CKTG, thì đó sẽ là một cơ hội cực kì may mắn. Tôi đã xem lại những màn phỏng vấn các tuyển thủ trong suốt giải mùa hè, ở cả khu vực LCS Châu Âu và Bắc Mỹ. Nhưng vì lúc đó tôi không thấy nhiều sự khó khăn khi làm phỏng vấn nên tôi đơn giản chỉ thấy họ ghi lại những gì tuyển thủ nói mà thôi. Đến khi biết về công việc này, tôi mới nhận ra nó khó khăn như thế nào.

Tôi không chỉ phải dẫn và phỏng vấn các tuyển thủ, mà đồng thời phải phiên dịch nữa. Cũng bởi các tuyển thủ thường hay sử dụng nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp, đặc biệt là do cách phát âm của những người chơi đến từ Châu Âu, những tuyển thủ từ Pháp hoặc Đức phát âm khá khó nghe, nên có khi tôi không hiểu được đúng ý của họ. Vì vậy, tôi cần xem lại tất cả những màn phỏng vấn trước đây và thử phiên dịch lại ngay sau khi họ nói xong để xem khả năng phiên dịch của mình đến đâu.

Đồng thời tôi cũng học cách đặt câu hỏi, học cách mà những người dẫn chương trình ở nước ngoài mở đầu và kết thúc một bài phỏng vấn và tôi cũng chú ý tới cách BLV nước ngoài phân tích giao tranh nữa, vì bạn cần phải biết cách…để hiểu được đúng ý của tuyển thủ khi họ nói về màn trình diễn của mình trong một pha giao tranh cụ thể nào đó.

Bạn làm thế nào khi gặp phải những tình huống bất ngờ trong lúc phiên dịch?

Điều đầu tiên là khi câu trả lời của họ quá dài, nhất là đối với một người “não cá vàng” như tôi thì nếu có một tuyển thủ nói rất dài dài dài, tôi sẽ cảm thấy lo lắng, và tôi sợ rằng mình sẽ quên những gì anh ta đã nói, tuy tôi hiểu từng lời nhưng sẽ quên đi hết, vì dài quá mà. Nhưng cũng bởi là trước khi đặt câu hỏi, tôi đã mường tượng trước ra những gì anh ta có thể trả lời, nên có thể tôi sẽ chỉ phiên dịch lại một cách tổng kết những gì tuyển thủ đó nói thôi chứ không đúng chính xác từng chữ một. Nhưng cũng có những lúc có sai sót xảy ra, và điều này cần thời gian để hoàn thiện. Tôi cho là nếu muốn làm công việc này một cách hoàn hảo, tôi cần nghe và phiên dịch lại một cách chính xác.

Điều thứ 2 là bạn sẽ có một cái loa đàm thoại đặt trong tai và giám đốc sẽ nói với bạn thông qua cái loa bé xíu đó. Ngày hôm qua khi tôi phỏng vấn Smoothie, anh ấy là một người dân thiểu số gốc Hoa, nhưng nói được tiếng Trung Quốc, vậy nên tôi cùng một lúc phải nghe 2 vấn đề khi mà giám đốc cứ nói qua cái loa đàm thoại đó và yêu cầu tôi sửa điều này điều kia, cùng lúc đó tôi phải phỏng vấn cũng như nghe Smoothie trả lời. Vậy nên tôi phải hỏi, phải lắng nghe anh ta đồng thời sắp xếp trong đầu điều tiếp theo cần làm. Khi ấy tôi nghĩ là mình đã ngắc ngứ ở nhiều đoạn, nhưng xem lại clip thì lại thấy không tệ đến mức đó, nên tôi nghĩ là bản thân đang hoàn thiện hơn. Khi giám đốc chương trình yêu cầu tôi sửa lại điều gì đó, tôi phải nghĩ trong đầu làm thế nào để khắc phục mà không tỏ ra quá lúng túng hay ngắc ngứ, có lẽ đó là phần khó nhất.

Bạn có thể chia sẻ với chúng tôi lí do bạn chọn bộ sườn xám (QiPao) này không?

Lí do đầu tiên là vì đây là bộ trang phục thể hiện truyển thống văn hóa lâu đời của Trung Quốc. Tôi nghĩ sườn xám là một lựa chọn rất tốt để xuất hiện trên sân khấu quốc tế. Như trên CCTV-4, những người dẫn chương trình sẽ mặc trang phục truyền thống của Trung Quốc ở các sự kiện quốc tế. Lí do thứ hai là bởi vì buổi bốc thăm chia bảng đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên tất cả các kênh truyền hình, như vậy thì khán giả ở những khu vực khác sẽ đều theo dõi vậy nên tôi nghĩ QiPao là trang phục phù hợp nhất.

Ngoài sườn xám ra bạn có chuẩn bị trang phục truyền thống nào khác của đất nước mình nữa không?

Cho đến hiện tại thì chưa có thêm bộ nào khác, mọi người có thể gợi ý cho tôi được không. Có một số bạn đã khuyên tôi mặc thử HanFu, nhưng tôi thấy lựa chọn trang phục này thì hơi lạ quá, vì HanFu dài quá sẽ không phù hợp để mặc trên sân khấu, nếu các bạn có gợi ý nào khác thì hãy comment nhé!

Làm việc cùng công ty với bạn trai cảm giác như thế nào vậy?

Cũng không hẳn là chung 1 công ty, nói một cách chính xác thì chúng tôi làm chung 1 dự án. Tôi nghĩ điều này thật tuyệt, chúng tôi có thể hỗ trợ lẫn nhau, tôi có thể hỏi anh ấy những gì tôi không hiểu, ví dụ như những kiến thức về thể thao điện tử, hay về các tuyển thủ khác một cách nhanh chóng, điều đó thật sự rất tiện. Nhưng thật ra chúng tôi không gặp nhau nhiều như vậy, không phải làm việc 8 tiếng ở công ty như bình thường, chúng tôi mỗi người làm công việc của riêng mình, nhưng cùng lĩnh vực và cùng tham gia vào những dự án với nhau, nên có thể giúp đỡ nhau rất nhiều.

Bạn nghĩ sao khi fans giả vờ phản đối khi bạn quen với bạn trai hiện tại?

Thật ra tôi thấy điều đấy khá là buồn cười. Mỗi khi tôi phỏng vấn các tuyển thủ ở trên sân khấu, ở dưới mọi người đều sẽ bình luận là “tôi phản đối 2 người này đến với nhau”. Cả khi tôi đăng status hoặc là ảnh lên weibo cũng vậy, họ không quan tâm tôi đăng lên điều gì mà cứ cmt là “tôi phản đối hai người này đến với nhau”, kể cả trong những bài đăng của bạn tôi họ cũng cmt y như vậy, thậm chí trong group chat của công ty mọi người cũng nói những câu như thế.

Tất nhiên tôi biết bọn họ đều đang đùa thôi, và thường thì để đùa lại tôi sẽ trả lời họ bằng lời thoại của Steven Chou, lời thoại đó là: “Hai người họ là một cặp bài trùng trời sinh, sao những kẻ xấu xí các người dám ở đây nói xằng bậy”. Ah tôi không có ý gọi các bạn là những “kẻ xấu xí” đâu, chỉ là đùa thôi nha vì tôi thấy khá vui khi mọi người thích trêu đùa về điều này.

Bạn mong đợi điều gì ở người bạn trai của mình?

Điều đầu tiên là anh ấy sẽ phải cao, vì chiều cao của tôi là 173cm nên anh ấy phải cao ít nhất là 183cm, ít nhất phải hơn tôi 10cm. Thứ hai là anh ấy phải đối xử với tôi thật tốt, cực kì tốt, chiều tôi, lắng nghe mọi điều tôi nói. Với tôi đây là những phẩm chất rất quan trọng của một người bạn trai, một người chồng. Hãy cho cô gái mà bạn yêu thương cảm giác được nuông chiều.

Điều thứ ba đó là phải có chí tiến thủ, anh ấy sẽ chăm chỉ làm việc và suy nghĩ về các kế hoạch tương lai của cả hai người, điều đó sẽ làm tôi cảm thấy được an toàn khi ở cạnh anh ấy. Điều thứ 4 là biết yêu thương và quan tâm, một người như vậy sẽ đối xử với người thân, bạn bè và tất cả những người xung quanh bạn rất tốt. Tôi nghĩ bốn điều trên là những tiêu chí quan trọng nhất, những thứ còn lại, có hay không không quan trọng.

Hành động nào của phái nam khiến họ trở nên quyến rũ hơn trong mắt bạn?

Tôi nghĩ một điều quyến rũ tôi nhất đó là: đối xử với tôi thật tốt. Đối tốt với tôi vô điều kiện trong mọi hoàn cảnh, dù tôi tỏ ra vô lý những vẫn nghĩ là tôi có lý.


Candice và FNC Rekkles

Candice và FNC Rekkles

Bạn có thể giới thiệu cho chúng tôi biết một vài cô gái vừa xinh đẹp vừa tài năng như bạn không?

Tôi nghĩ là khó lắm, không có đâu, vì những cô gái xinh đẹp tài năng mà tôi biết đều đã có chủ hết rồi, như Lexy hoặc là Livvv hay là… mà đằng nào tất cả những cô gái tôi biết gần như đã có chậu hết rồi haha. Nhưng tôi nghĩ các bạn nên cố gắng lên, thay vì cả ngày tìm kiếm một nửa còn lại của mình, hãy làm việc và trở thành một người hoàn thiện hơn nữa, điều này sẽ khiến rất nhiều cô gái phải để ý đến bạn đấy. Chỉ khi bạn cố gắng và hoàn thiện chính mình, bạn và nửa kia mới có thể cùng nhau giữ lấy hạnh phúc, nếu không hai người rất có thể sẽ bỏ lỡ nhau đó.

Tôi sẽ luôn luôn phát triển bản thân mình, mong rằng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ tôi. Cảm ơn và tạm biệt!