LMHT: Nội tại Pelu Hoàng Luân quá mạnh - Faker và đồng đội 'bất lực quy hàng' trước G2 Esports

Tâm Sự Game Thủ  - Theo Helino | 03/11/2019 10:12 PM

Được coi là chung kết sớm của CKTG 2019, G2 Esports đã trình diễn lối đánh vô cùng thuyết phục để đưa SKT về nước...

Đến với CKTG 2019, nếu như SKT T1 mang tới sự chuẩn chỉ thì G2 Esports tạo cho người xem cảm hứng cực lớn khi chơi LMHT. Có cảm giác rằng cách tiếp cận trận đấu của G2 mỗi ván đều khác, họ có thể chơi với nhiều đội hình khác nhau mà vẫn hiệu quả khi nền tảng kỹ năng cá nhân và sự tự tin của G2 Esports là quá lớn. Đội tuyển này ở vòng bảng họ đánh dựa vào "tay to" khi đè kỹ năng đối phương thì ở Tứ Kết vừa rồi, G2 Esports đả bại Damwon Gaming bằng lối đánh vô cùng kín kẽ.

Và trong trận bán kết Bo5 vô cùng căng thẳng trước SKT, Caps và những người đồng đội đã trình diễn một màn thi đấu "điên rồ", những pha lật kèo ngoạn mục không thể đoán trước bất kỳ điều gì. Và cuối cùng G2 Esports bất ngờ vượt lên hủy diệt đối thủ với tỷ số 3-1 đầy thuyết phục.

LMHT: Nội tại Pelu Hoàng Luân quá mạnh - Faker và đồng đội bất lực quy hàng trước G2 Esports - Ảnh 1.

Đấng Yasuo trong tay G2.Perkz dù chật vật ở đầu game nhưng vẫn tỏa sáng đúng lúc, chấm dứt hoàn toàn hy vọng của SKT tại giải đấu năm nay.

Có thể thấy, Faker và đồng đội vẫn có những lợi thế cực lớn trong ván 3 và 4 khi triển khai thế trận tốt. Song đại diện đến từ châu Âu "không phải dạng vừa đâu" liên tục combat ăn miếng trả miếng vô cùng chuẩn chỉ.

Và trong những giây phút quyết định, người luôn được mong chờ tỏa sáng là Faker - Qiyana lại có những quyết định sai lầm: Mất tốc biến, mất mạng... để rồi mất luôn cả những lợi thế snowball của chính mình.

Rõ ràng đến với giải đấu lần này, Faker không phải là nhân tố gánh team chủ lực nữa. Trong một ngày thi đấu mang tính quyết định, chỉ có Khan phong độ cao thì rõ ràng SKT không thể đủ lực đối đầu với G2 Esports luôn hừng hực khí thế.

LMHT: Nội tại Pelu Hoàng Luân quá mạnh - Faker và đồng đội bất lực quy hàng trước G2 Esports - Ảnh 2.

Thời kỳ đỉnh cao của Faker có lẽ đã qua rồi...

Vô cùng tiếc nuối nhưng fan SKT vẫn phải chấp nhận sự thật này:

LMHT: Nội tại Pelu Hoàng Luân quá mạnh - Faker và đồng đội bất lực quy hàng trước G2 Esports - Ảnh 3.

Gamer Nguyễn Hoàng Phi chia sẻ: 

Tôi là một fan của Faker nói riêng và cả SKT nói chung. Không thể phủ nhận rằng SKT hiện tại rất mạnh về mọi mặt nhưng G2 đã thật sự mạnh hơn. Một chiến thắng xứng đáng cho ĐKVĐ MSI 2019.

Faker năm sau chỉ còn lại là những Huyền Thoại. Fan SKT ơi hãy nhìn nhận sự thật này nhé ! Tuy cay đắng nhưng là sự thật. G2 mạnh hơn SKT. Mãi là Fan Faker".

Và khi bình tĩnh nhìn lại, nhiều người nhận ra nội tại của Pelu Hoàng Luân quả thật khó đỡ. SKT đã bị anh chàng MC duyên dáng này làm hại từ trước mất rồi...

LMHT: Nội tại Pelu Hoàng Luân quá mạnh - Faker và đồng đội bất lực quy hàng trước G2 Esports - Ảnh 4.

Ngay cả trong ván 4, khi Hoàng Luân vừa khen Faker cực xanh thì anh chàng này liên tục bị hạ gục. Bản thân người viết cũng khó có thể tin đây là sự trùng hợp vì đã có quá nhiều lần thánh Pelu đoán ngược về LCK rồi :(

Và chẳng ngẫu nhiên mà anh chàng này lại được các fan cũng như đồng nghiệp vui vẻ đặt cho biệt danh là "PeLu" - nhái theo việc huyền thoại bóng đá Pele luôn dự đoán ngược kết quả hầu hết mọi trận đấu mà ông đưa ra ý kiến.

LMHT: Nội tại Pelu Hoàng Luân quá mạnh - Faker và đồng đội bất lực quy hàng trước G2 Esports - Ảnh 5.

"Thánh dự" PeLu với khả năng cứ đoán là kết cục ra ngược lại...

LMHT: Nội tại Pelu Hoàng Luân quá mạnh - Faker và đồng đội bất lực quy hàng trước G2 Esports - Ảnh 6.

Dân mạng cũng được phen chế tơi bời về nội tại của Hoàng Luân... Chỉ khổ cho SKT lúc này mà thôi :v

LMHT: Nội tại Pelu Hoàng Luân quá mạnh - Faker và đồng đội bất lực quy hàng trước G2 Esports - Ảnh 7.

Như vậy, 2 đội tuyển cuối cùng còn lại với CKTG 2019 sẽ là Fun Plus Phoenix và G2 Esports. Liệu rằng "những người con VN xa xứ" G2 có tiếp tục làm nên điều kỳ diệu và trở thành đội mạnh nhất thế giới lúc này hay không. Hãy cùng chờ xem nhé!