LMHT: Những thứ chỉ 'già trâu' Liên Minh Huyền Thoại đời đầu mới hiểu (P2)

Tâm Sự Game Thủ  - Theo Helino | 17/12/2018 09:15 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mới đó đã ngót nghét gần chục năm, kể từ ngày LMHT cập bến và mang một luồng gió mới vào trong làng game Việt.

Liên Minh Huyền Thoại là một trong những tựa game thành công nhất tại Việt Nam từ trước đến nay. Kể từ lúc xuất hiện, tính đến nay đã được gần chục năm, rất nhiều thay đổi về đồ họa cũng như lối chơi mà bạn chỉ cần bẵng đi 1-2 năm thôi là khó có thể nhận ra Đấu Trường Công Lý ngày nào.

Với những game thủ LMHT gạo cội, việc nhớ lại những kỷ niệm, hoài ức được chinh chiến leo rank ngoài quán net dường như vẫn còn vẹn nguyên. Và nhiều người có lẽ sẽ cảm thấy rằng LMHT ngày xưa vui hơn bây giờ khá nhiều. Có những thứ chỉ còn là trong ký ức, và dưới đây là những hình ảnh gợi nhiều cảm xúc đối với những game thủ Liên Minh đời đầu.

Kiếm skin Riot Tristana và Vua Rammus

LMHT: Những thứ chỉ già trâu Liên Minh Huyền Thoại đời đầu mới hiểu (P2) - Ảnh 1.

Skin FREE đầu tiên trong cuộc đời gamer LMHT.

Hẳn anh em chơi LMHT đời đầu sẽ nhớ mãi sự kiện này. Cái thời nghèo khó không có tiền mua tướng, đi nét... chứ đừng nói "vung tay" mua trang phục, chính vì thế được Garena tặng skin Riot Tristana hầu như ai cũng vui mừng.

Sự kiện cũng khá đơn giản khi chỉ việc vào like fanpage của Liên Minh và để lại tên tài khoản nên chẳng mấy ai phiền lòng, dù Riot Tristana cũng chẳng đẹp hơn mặc định là mấy. Và nhiệm vụ lấy Vua Rammus tuy "hành" anh em nhiều hơn, yêu cầu đánh thắng vài trận đấu song ai cũng hào hứng vì vừa được chơi lại có... quà mang về.

Cày lên level 30

LMHT: Những thứ chỉ già trâu Liên Minh Huyền Thoại đời đầu mới hiểu (P2) - Ảnh 2.

Hoàn thành 1 bảng ngọc là một thành tựu đầu tiên khó có thể quên.

Chuỗi thời gian dài đằng đẵng cũng như vất vả nhất của mọi "già trâu" LMHT chính là việc phải cày lên level 30. Lúc này bảng ngọc mới mở full slot và lắp được ngọc cấp 3. Bao nhiêu tiền của (IP) đều dồn hết cho bảng ngọc. Đẳng cấp là khi bạn lên max level có khoảng 5-6 trang ngọc để khoe với bạn bè chiến hữu.

Đây cũng là mốc bắt đầu sang trang, khi người chơi có thể đánh rank và đạt những mốc cao trong Đấu Trường Công Lý. Nhưng cái thời kỳ đầu, chỉ cần lên Vàng / Bạch Kim là đã oai lắm rồi, vì ai cũng gà như ai mà thôi :D

Sở hữu 10 tướng

LMHT: Những thứ chỉ già trâu Liên Minh Huyền Thoại đời đầu mới hiểu (P2) - Ảnh 3.

Cái thời tiết kiệm từng IP mua tướng, sao mà gian nan! :D

Cái thời IP mua ngọc còn chẳng đủ mà phải tìm đủ mọi cách để "xoay" 10 tướng đánh rank quả là khó quên. Hầu hết những tướng rẻ 450 IP như Ashe, Ryze... đều phải ưu tiên xúc trước. Còn nếu muốn mua tướng 6300IP thì phải đánh thắng hàng chục trận, cày nhanh thì khoảng 1 tuần, lâu thì cả tháng. Nghĩ thấy cũng nể một thời cày kéo làm sao!

Ngày ngày ra nét chơi để lấy vé nhân đôi IP XP 

LMHT: Những thứ chỉ già trâu Liên Minh Huyền Thoại đời đầu mới hiểu (P2) - Ảnh 4.

Có biểu tượng Gold Member là oai hơn cóc.

Vẫn là những ngày khốn khó, những tiệm net mua Gold Member luôn được anh em yêu thích hơn cả vì đăng nhập là được vài vé nhân đôi IP XP tiết kiệm xài dần. Vào mỗi thứ 7 Chủ Nhật, khi Garena mở sự kiện x2 là tranh thủ xài ngày (khi đó sẽ được tổng cộng x3, x4 IP), cơ hội kiếm tiền mua tướng là đó chứ đâu.

Lập team solo với lớp khác

LMHT: Những thứ chỉ già trâu Liên Minh Huyền Thoại đời đầu mới hiểu (P2) - Ảnh 5.

Cảm giác phê khó có lời nào diễn tả.

Có lẽ đây là tiết mục "sướng" nhất mà LMHT đã mang lại cho anh em trong suốt từng ấy năm chinh chiến. Những buổi gạ kèo lớp khác mà thắng là cả team đi ăn quẩy, nem chua tưng bừng... vui hơn trẩy hội. Cái cảm giác phê phê ấy, ai mà chưa từng được trải qua thì quá phí một đời học sinh