LMHT: Những thứ chỉ 'già trâu' Liên Minh Huyền Thoại đời đầu mới hiểu

Tâm Sự Game Thủ  - Theo Helino | 15/12/2018 11:17 PM

Mới đó đã được ngót ngét gần chục năm, kể từ ngày LMHT cập bến và mang một luồng gió mới vào trong làng game Việt.

Liên Minh Huyền Thoại là một trong những tựa game thành công nhất tại Việt Nam từ trước đến nay. Kể từ lúc xuất hiện, tính đến nay đã được gần chục năm, rất nhiều thay đổi về đồ họa cũng như lối chơi mà bạn chỉ cần bẵng đi 1-2 năm thôi là khó có thể nhận ra Đấu Trường Công Lý ngày nào.

Với những game thủ LMHT gạo cội, việc nhớ lại những kỷ niệm, hoài ức được chinh chiến leo rank ngoài quán net dường như vẫn còn vẹn nguyên. Và nhiều người có lẽ sẽ cảm thấy rằng LMHT ngày xưa vui hơn bây giờ khá nhiều. Có những thứ chỉ còn là trong ký ức, và dưới đây là những hình ảnh gợi nhiều cảm xúc đối với những game thủ Liên Minh đời đầu.

Hàng chờ "chết chóc"

LMHT: Những thứ chỉ già trâu Liên Minh Huyền Thoại đời đầu mới hiểu - Ảnh 1.

Nhìn bức ảnh này anh em có thấy quen thuộc không?

Thông báo hàng chờ này có lẽ vẫn in đậm trong tâm trí hàng vạn game thủ Việt. Vào các ngày chủ nhật cũng như mở chế độ URF, server LMHT luôn trong tình trạng quá tải và phải là người may mắn lắm mới có thể vào được bên trong client.

Không ít game thủ đen đủi ra ngoài quán net phải chờ đến vài tiếng mới có thể đăng nhập vào game. Cái thời chỉ có vài nghìn chơi net, vừa vào đến nơi thì đã hết tiền là nỗi đau mà chẳng ai muốn nghĩ tới. Chưa kể, trong khi bản thân đang chờ mòn mỏi, thằng máy bên cạnh vừa vào đã được luôn thì hỏi ai mà không "cay" cho nổi, song vẫn phải cắn răng chịu đựng mà thôi :(

Hàng đống item đã bị Riot khai tử

Với những người mới chơi LMHT có lẽ sẽ chẳng biết đến những bãi ma, bãi sói đời đầu cũng như hàng loạt item như Đèn Lồng, Linh Hồn Khủng Long, Kiếm của hội kín... Những trang bị vô cùng độc đáo và làm nên sức hút cho LMHT nhưng vì quá mạnh nên buộc Riot phải ra tay xóa bỏ.

Mỗi lần nhớ đến một giai đoạn hùng bá Đấu Trường Công Lý bằng những item này, không ít game thủ phải ngậm ngùi.

LMHT: Những thứ chỉ già trâu Liên Minh Huyền Thoại đời đầu mới hiểu - Ảnh 2.

Anh em còn nhớ hay đã quên?

Xoay tua tướng

Với đại bộ phận game thủ LMHT đời đầu, việc chờ mỗi thứ 3 hàng tuần để được test tướng mới trong bộ xoay tua đã trở nên quá quen thuộc. Cái thời mua tướng, mua bảng ngọc, ngọc cấp 3... còn khó (do đắt đỏ), phải thắng hàng chục trận mới đủ tiền khiến anh em phải dè xẻn chi tiêu và được sử dụng các tướng FREE do garena phân phát chính là niềm vui khó diễn tả bằng lời.

LMHT: Những thứ chỉ già trâu Liên Minh Huyền Thoại đời đầu mới hiểu - Ảnh 3.

Ngày còn nghèo khó, mỗi tuần chỉ chờ thông tin tướng xoay tua để vào quẩy LM.

Những tướng đời đầu

Không thể không nhắc đến những vị tướng đã gắn liền với sự bá đạo trong LMHT ngày xưa. Điển hình chính là nữ kiếm sư Fiora hay Master Yi phong cách full AP chém cả thế giới... Dù Fiora mới cũng rất hay nhưng có lẽ Fiora cũ đóng 6 cái Rìu Tiamat vẫn còn in đậm trong tâm trí người chơi với phong cách vô cùng cực súc.

LMHT: Những thứ chỉ già trâu Liên Minh Huyền Thoại đời đầu mới hiểu - Ảnh 4.

Fiora cũ không chém mạnh, chém đau như hiện tại nhưng khả năng dồn sát thương khi đi đường và giao tranh tổng cực kì ghê gớm. Chiêu cuối Điệu Van Tử Thần gây sát thương mạnh lên đa mục tiêu, tác động cả Rìu Tiamat lên những kẻ địch xung quanh. Bởi vậy, người chơi căn thời gian tung chiêu cuối chuẩn mực có thể dọn dẹp cả một giao tranh, xong xài 2 lần chiêu Lao Tới (Q) kết thúc nốt combat.

Giờ đây, Fiora yêu cầu sự khéo léo, tinh tế trong khâu điều khiển nhưng những gì vị tướng này làm được trong quá khứ khiến cộng đồng game thủ không bao giờ quên, điển hình với lối chơi cực kì hổ báo.

Client cũ

Dù LMHT nâng cấp lên Client mới đẹp và dễ sử dụng hơn nhiều, nhưng Client cũ lại có ưu điểm là giao diện chat thân thiện và tính kết nối cao hơn. Chưa kể nó đã gắn bó quá lâu với đại bộ phận game thủ Việt, vì vậy khi chính thức khai tử đã để lại nhiều tiếc nuối.

LMHT: Những thứ chỉ già trâu Liên Minh Huyền Thoại đời đầu mới hiểu - Ảnh 5.

Cái ngày chơi LMHT chán thì sang Warcraft, AOE, SC1... vui biết mấy.