LMHT: Ngoài Xayah và Rakan, những đôi tình nhân này cũng yêu nhau nồng nhiệt chả kém, khiến người ta phải ganh tị

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/04/2017 07:56 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng chúng tôi điểm qua những cặp đôi tình nhân trong Liên Minh Huyền Thoại nhé.

Vào rạng sáng nay, 2 vị tướng mới Xayah và Rakan đã chính thức cập bến máy chủ Việt Nam, cùng với đó mang đến rất nhiều niềm vui cho fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại. Quả thật, bộ đôi tình nhân Vastaya khiến cho người chơi cực kỳ thích thú. Điều này không chỉ đến từ lối chơi mới lạ mà còn tự những hiệu ứng đặc biệt, cốt chuyện mà Riot xây dựng cho chúng nữa.

Không phải ngày lễ Tình Nhân nhưng hương vị của tình yêu chưa bao giờ tràn ngập Liên Minh Huyền Thoại như hiện tại. Nhân dịp này, chúng ta hãy cùng điểm lại những cặp tình nhân nổi tiếng nhất trên Đấu Trường Công Lý từ trước đến nay nhé.

Lux và Ezreal

Trong Teaser của Aatrox – một tập tài liệu mà Ezreal đã khám phá được trong những chuyến đi thám hiểm của cậu, lại vô tình để lộ một tấm hình thân mật giữa cậu ta và Lux. Điều này làm dấy lên một tin đồn tình cảm giữa 2 cô cậu thanh niên này. Tuy nhiên việc này đã xảy ra khá lâu rồi và hiện tại thì chúng ta vẫn chưa thể biết điều gì đang thực sự xảy ra.

Nhất là khi trong đoạn lời thoại mới cập nhật gần đây, cô đã có vẻ như phủ nhận mối quan hệ giữa mình và Ezreal. Hơn nữa tên nhà thám hiểm hiện tại đang có một scandal tình cảm khá lớn với… bạn biết là ai rồi đó. Vì các bên liên quan từ chối đưa ra câu trả lời, và Riot cũng vậy, nên tôi cũng xin phép không bàn luận gì thêm về câu chuyện tình cảm đầy lâm li bi đát này nhé. Tuy nhiên, nếu là tôi các bạn nên nhớ rằng không bao giờ được nhắc đến chuyện Taric chơi đùa với... Lux.

Garen và Katarina

Garen và Katarina là một trong những mối quan hệ bí ẩn và được yêu thích nhất trong trò chơi, một mối quan hệ nằm giữa tình yêu và kẻ thù. Hiện tại với cốt truyện Demacia mới, Riot vẫn chưa đặt bất kì dấu ấn của Katarina trong cuộc đời của Garen. Còn trong cốt truyện cũ, mọi chuyện cũng khá là úp mở và chúng ta vẫn chưa thể biết được liệu Katarina và Garen đơn giản là 2 đối thủ xứng tầm trên chiến trường, hay họ thật sự có một cảm xúc gì đó với nhau. Chỉ có Riot mới có thể trả lời được câu hỏi này thôi (mà thật ra thì hình như họ cũng đang bí luôn rồi)…

Twisted Fate và Evelynn

Twisted Fate và Evelynn cũng là một cặp đôi đặc biệt trong danh sách này, vì họ là một cặp đôi đã tan vỡ. Từ rất lâu rồi, họ đã từng say đắm trong những vũ điệu Tango nồng nhiệt, một tình yêu nồng cháy giữa hai con người của ma thuật và bóng tối…

Rất tiếc, có vẻ như sau một lần đánh bài với Châu Tinh Trì, Twisted Fate thua nát nợ và bị Evelynn đá thẳng mặt. Hi vọng vết thương của hắn ta sẽ chóng lành, về cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen… Ý tôi là đôi giày cao gót ấy mà đạp vào mặt thì cũng đau phết ra đấy.

Illaoi và Gangplank

Illaoi và Gangplank cũng là một trong những cặp đôi đã chia tay từ rất lâu rồi! Họ từng yêu nhau khi còn mới vừa đôi mươi, và cũng là tình đầu của nhau (giờ thì ai cũng già rồi). Illaoi đã rời bỏ Gangplank để theo con đường mà bà ta đã chọn, nhưng trớ trêu là chính bà lại là người giữ lại trong lòng nhiều tình cảm hơn. Còn Gangplank, sau khi mối tình đầu tan vỡ, hắn ta trở nên tàn nhẫn, bạo ngược và trái tim của hắn cũng trở nên sắt đá hơn.

Họ đã gặp lại nhau khi Gangplank bị Miss Fortune trả thù và trở thành một tên tàn tạ, nhếch nhác. Trong khi Illaoi luôn cố gắng kiềm chế những cảm xúc lo lắng của mình thì Gangplank lại chẳng có vẻ gì quan tâm đến tình cũ của mình cả, trước mắt hắn chỉ có thù hận, quyền lực và Bligewater. Muốn biết chi tiết? Xem ngay truyện ngắn Gánh nặng nhé!