LMHT - Nghẹn ngào với bức tâm thư của Bang: 'Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng mong được một lần nữa khoác áo T1'

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/04/2020 03:52 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ngay cả khi không còn khoác áo T1, thì trái tim của Bang vẫn dành trọn tình yêu cho đội tuyển này.

Evil Geniuses đã kết thúc vòng bảng LCS Mùa Xuân 2020 với vị trí thứ 2 chung cuộc - Một thành tựu ngoài mong đợi của chính các thành viên đội tuyển này. Bang - Ngôi sao số 1 của EG, có lẽ đang tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngủi sau một vòng đấu bảng thành công, đã tranh thủ gửi một bức tâm thư tới người hâm mộ quê nhà Hàn Quốc.

Trong bức thư, anh chàng chia sẻ rất nhiều về cuộc sống hiện tại, nhưng trên hết vẫn là sự bày tỏ nỗi niềm nhung nhớ với T1 - Đội tuyển mà anh đã dành trọn cả thanh xuân để cống hiến và cùng các đồng đội giành lấy mọi vinh quang danh giá nhất.

LMHT - Nghẹn ngào với bức tâm thư của Bang: Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng mong được một lần nữa khoác áo T1 - Ảnh 1.

'Bức thư gửi từ phương xa.

Xin chào. Tôi là Bae Joon-sik. Đêm nay lại dài hơn. Ở Mỹ, Covid-19 đang khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. Mọi người có khỏe không? Tôi thì đã tập luyện trong nhà được ba tuần rồi. Ngay cả khi ra đường đi chợ, mọi người đều phải đeo khẩu trang và xếp hàng dài, nhưng cũng không thể mua được nhiều. Điều sảng khoái nhất lúc này lại là khi được ra ngoài một chút để nhận đồ ăn được ship tới."

Đây cũng là lần đầu tiên, Bang chia sẻ về cuộc sống tại Mỹ sau một năm rưỡi sống xa nhà. Anh nói về giá thuê nhà ở Los Angeles đắt đỏ thế nào, "với cùng số tiền như vậy, tôi có thể thuê hẳn một căn hộ ấm áp tại Seoul thay vì một căn phòng hai giường ngủ. Tôi không phải trả tiền thuê nhà, nhưng thế vẫn là quá đắt."

"Thực phẩm không phải là vấn đề, tôi có thể lựa chọn mọi món ăn Hàn Quốc nào đó qua Amazon, hoặc các siêu thị Hàn ở đây. Ngoài ra thì giờ tôi đang tập yoga tại nhà vì phòng Gym đóng cửa hết rồi."

LMHT - Nghẹn ngào với bức tâm thư của Bang: Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng mong được một lần nữa khoác áo T1 - Ảnh 2.

"Tôi đang thi đấu ở EG, đúng là bản hợp đồng béo bở thật đấy, nhưng thực sự là tôi rất thích đội hình này. Chúng tôi có người đi rừng đến từ C9, và đặc biệt là, Zeyzal, ngay từ giai đoạn đấu tập, tôi đã cảm thấy cậu nhóc này có lối chơi và tính cách y hệt như Jae-wan (Wolf), và vì vậy chúng tôi ăn khớp với nhau rất nhanh. Cậu ấy là một người đồng đội đáng tin cậy."

Bang đã dành khá nhiều thời lượng trong bức thư để nói về những người đồng đội mới, về việc mình cảm nhận ra sao khi bị chỉ trích là thi đấu thiếu ổn định, cũng như sự lột xác ấn tượng của EG trong giai đoạn lượt về LCS Mùa Xuân 2020.

LMHT - Nghẹn ngào với bức tâm thư của Bang: Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng mong được một lần nữa khoác áo T1 - Ảnh 3.

Tuy vậy, điều khiến các fan hâm mộ của Xạ thủ này phải rơi nước mắt, là khi anh nói về quyết định rời khỏi LCK của mình, cùng giấc mơ một lần nữa được khoác áo T1:

"Tôi vẫn thường trò chuyện với thầy Kim Jung-gyun (kkOma). Việc liên lạc cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Nếu ai đó biến mất khỏi KakaoTalk, HLV sẽ gọi điện trực tiếp luôn. Nhiều khi chúng tôi tám chuyện tới 20 phút. Chúng tôi chia sẻ về những điều tốt đẹp lẫn những khó khăn, nhưng luôn cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện với tinh thần thật là tích cực.

Cho đến hiện tại, thầy kkOma vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi. Ngay cả khi chúng tôi không thể nói chuyện điện thoại mỗi ngày, nhưng anh ấy luôn là người đầu tiên mà tôi nhớ đến mỗi khi trải qua cảm giác mệt mỏi hay sung sướng nhất. Có vẻ như giữa chúng tôi đã tồn tại một mối liên kết không thể tách rời trong cuộc sống.

LMHT - Nghẹn ngào với bức tâm thư của Bang: Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng mong được một lần nữa khoác áo T1 - Ảnh 4.

Đôi khi tôi vẫn mơ về một giấc mộng đẹp, khi mình được trở lại để khoác áo T1. Teddy bị đánh bại, và tôi sẽ thay thế cậu ấy từ hàng dự bị. Tôi vẫn luôn theo dõi T1 thi đấu, và thường xuyên mơ về viễn cảnh đó, nó khiến tôi thực sự phấn khích.

Giờ đây tôi giống như là một fan hâm mộ của T1 hơn, nhưng ở vị thế nào, thì đó vẫn là cái tên mang đến nhiều cảm xúc.

Cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn ủng hộ tôi. Việc xem những màn trình diễn và tận hưởng những lời động viên của người hâm mộ luôn là trải nghiệm tuyệt vời. Những lời nói là chưa đủ để tôi thể hiện mong muốn đáp lại tình cảm của mọi người. Gửi đến tất cả lời cảm ơn từ tận đáy lòng."

LMHT - Nghẹn ngào với bức tâm thư của Bang: Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng mong được một lần nữa khoác áo T1 - Ảnh 5.

Có vẻ như sau hơn một năm rời xa T1, trái tim của Bang vẫn luôn hướng về đội tuyển cũ, dù giờ đây mọi thứ đã đổi thay, kkOma cũng đã ra đi, chỉ còn lại Faker là sợi dây liên kết duy nhất còn sót lại giữa Bang và một "SKT ngày xưa".

Cảm xúc lẫn giấc mơ "kỳ lạ" của Bang là điều mà người hâm mộ có thể thấu hiểu, bởi anh đã yêu SKT - T1 từ tận đáy lòng, và đó cũng chính là nơi ghi dấu những ký ức đẹp nhất sự nghiệp của tuyển thủ huyền thoại này.

Dẫu vậy, thực tế mà nói thì hi vọng trở lại màu áo T1 trong vai trò tuyển thủ của Bang là khá mong manh, nhưng biết đâu được, trong tương lai, anh vẫn sẽ trở thành một phần của T1, ở một vai trò khác, như HLV hay... cổ đông chẳng hạn.