LMHT: Ngạo nghễ ở MSI, liệu Faker có còn nhớ những đối thủ truyền kiếp năm xưa?

Tâm Sự Game Thủ  - Theo Helino | 26/04/2019 11:50 PM

MSI ngày càng quy mô hơn, nhưng đối thủ ngày xưa của Faker giờ nhìn lại chả còn ai.

Trong sự nghiệp thi đấu của Faker, Quỷ Vương có không ít đối thủ cân tài cân sức, thậm chí được coi là truyền kiếp. Song giờ đây - khi Faker tới MSI 2019 tổ chức tại Việt Nam, nhìn lại tất cả đều gục ngã. Kẻ bại trận, phong độ sa sút cho đến những người không được may mắn khi du đấu xứ người...

Cùng điểm qua những đối thủ truyền kiếp ấn tượng nhất mà Faker từng vượt qua để đến những giải đấu lớn như MSI, CKTG nhé.

Ryu

LMHT: Ngạo nghễ ở MSI, liệu Faker có còn nhớ những đối thủ truyền kiếp năm xưa? - Ảnh 1.

- Nổi lên nhanh chóng từ mùa 2 với lối chơi cực máu lửa, anh chàng nhận được vô số kỳ vọng từ người hâm mộ khi chuyển đến KT Bullet. Tuy nhiên sự nghiệp đang thăng hoa của anh chàng đã thay đổi hoàn toàn sau pha đối solokill định mệnh Zed vs Zed với Faker.

Kể cả sau này, khi anh chàng sang Châu Âu và Bắc Mỹ và trở thành huấn luyện viên, người hâm mộ vẫn không buông tha và liên tục "gọi hồn" anh. Cái bóng quá lớn khiến Ryu trở thành kẻ bại trận vĩ đại nhất dưới tay Faker.

LMHT: Ngạo nghễ ở MSI, liệu Faker có còn nhớ những đối thủ truyền kiếp năm xưa? - Ảnh 2.

Đã nghỉ rồi nhưng vẫn bị "gọi hồn" liên tục là sao?!

Pawn

LMHT: Ngạo nghễ ở MSI, liệu Faker có còn nhớ những đối thủ truyền kiếp năm xưa? - Ảnh 3.

- Khác với Ryu, Pawn lại được nhớ đến là đối thủ truyền kiếp lợi hại nhất của Faker. Đỉnh cao của Pawn là khi anh đứng trên đỉnh vinh quang cùng Samsung White ở CKTG 2014, và đánh bại triệt để Faker với 70% công lực ở MSI 2015 trong màu áo EDG.

Nhưng đó cũng chỉ là quá khứ hào hùng của Pawn, chấn thương liên tục đã khiến Faker Slayer đánh mất hoàn toàn phong độ. Mặc dù không thể tham dự MSI 2019 do đội tuyển Kingzone Dragon X của Pawn bị hủy diệt 0-3 trước SKT, nhưng Pawn sẽ vẫn được nhắc đến nhiều trong lịch sử MSI.

Bjergsen

LMHT: Ngạo nghễ ở MSI, liệu Faker có còn nhớ những đối thủ truyền kiếp năm xưa? - Ảnh 4.

- Beardsen không phải cái tên xa lạ với game thủ LMHT phương Tây, đặc biệt là với cơ duyên hội ngộ với Faker của anh. Gia nhập Team Solomid từ năm 2014, và hầu như mỗi năm Bjergsen đều có một cuộc hẹn riêng với Faker, không phải MSI, CKTG thì cũng Siêu Sao Đại Chiến.

Hầu như trong mỗi lần gặp, nếu đánh chiến thuật thì TSM hoàn toàn dưới cơ SKT nhưng nếu solo 1 vs 1, chính Faker cũng phải thừa nhận gặp khó khi đối đầu với một con cáo già như Bjergsen.

Đáng buồn thay, do sai lầm định mệnh mà TSM phải ngậm ngùi nhìn Team Liquid vô địch và Doublelift lại là người thực hiện cuộc hẹn đó chứ không phải Bjergsen. Nhưng dù sao với khả năng gánh đội của mình, Bjergsen cũng sẽ là cái tên được nhắc đến nhiều mặc dù không đến Việt Nam tham dự MSI 2019.

Tuy nhiên vẫn có một người đủ khả năng đối chọi với Faker tại MSI năm nay. Không ai khác chính là Rookie!

LMHT: Ngạo nghễ ở MSI, liệu Faker có còn nhớ những đối thủ truyền kiếp năm xưa? - Ảnh 5.

Cuộc đối đầu của 2 gã khổng lồ trong làng LMHT,

Faker và Rookie được biết đến là hai gã khổng lồ khu vực đường giữa của bộ môn LMHT. Các anh được ví giống như các cặp đối đối đầu trong Bóng rổ có Michael Jordan – Lebron và Bóng đá có Brady – Montana.Họ lần đầu tiên đối đầu với nhau tại giải mùa xuân năm 2014. 

Trong giai đoạn đó, SKT được coi là đội tuyển mạnh nhất thế giới với chức vô địch thế giới của mình và vô địch OGN Mùa Đông. Nhưng bước tiến của họ cũng đã bị ngăn cản ngay chính mùa xuân năm đó bởi đối thủ KT Arrow. KT đã càn quét SKT chóng vánh 2-0 ở vòng bảng. Cũng chính cuộc càn quét đó đã đưa cái tên Rookie lên trước sự chú ý của người hâm mộ cùng với điểm KDA 8 chấm. 

Sau cuộc đối đầu này, phải mất 4 năm nữa cả hai mới có lần đối đầu tiếp theo, vì Rookie đã rời LCK và đầu quân cho LPL trong mùa chuyển nhượng vào cuối năm. 

Trong 4 năm đó, tại Hàn Quốc, Faker đã gặt hái cho mình rất nhiều thành công với bốn danh hiệu LCK và hai chức vô địch thế giới trong ba năm thì Rookie bên xứ người lại hoàn toàn ngược lại. Anh cùng với Invictus Gaming vẫn cứ chật vật khi theo đuổi chức vô địch LPL mà chẳng bao giờ có được đúng như mong muốn.Chỉ cho đến năm 2018, Invictus Gaming có bước chuyển mình mạnh mẽ khi trở thành đội tuyển xuất sắc nhất khu vực Trung Quốc với chức vô địch LPL năm đó. Trong giải đấu đó, Rookie đã gánh team và có được cả 2 giải thưởng MVP. 

LMHT: Ngạo nghễ ở MSI, liệu Faker có còn nhớ những đối thủ truyền kiếp năm xưa? - Ảnh 6.

Kèo đấu Faker và Rookie đã được người hâm mộ chờ suốt 5 năm qua.

Có vẻ như Faker và Rookie không có duyên gặp mặt vì cùng năm 2018, SKT thi đấu tồi tệ, phong độ bị sụt giảm trầm trọng, họ không đủ điều kiện tham gia 1 giải quốc tế nào cả. Cả hai chỉ có cơ duyên gặp nhau lần tiếp theo tại Rift Rivals 2018.Rift Rivals 2018 đã không làm người hâm mộ thất vọng khi trận đấu lịch sử giữa Faker và Rookie – Quỷ  Vương đối đầu với Người Kế Vị Vĩ Đại đã chính thức diễn ra. Trong trận đấu đó Invictus Gaming đã thắng sát nút SKT, nhưng Faker mới là người đi đường giữa chơi hay nhất, anh hoàn toàn áp đảo và đè đường được Rookie. 

Tiếp nối thành tích đó, Invictus Gaming thẳng tiến đến giải CKTG 2018, giải đấu mà SKT lại lỡ hẹn. Rookie một lần nữa trở thành người hùng không phải chỉ của IG mà còn cả người hâm mộ xứ Trung khi anh và các đồng đội của mình đã lật đổ người Hàn mang về chức vô địch thế giới đầu tiên cho LPL.

Theo bạn, liệu Faker có ngán đối thủ nào ở MSI năm nay không? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới nhé.