LMHT: Mừng sinh nhật Faker, cùng nhau "bóc phốt" tuyển thủ vĩ đại nhất LMHT

Loris CarryUs  - Theo Helino | 07/05/2019 12:10 PM

Chúc mừng sinh nhật tuyển thủ huyền thoại của LMHT Hàn Quốc và thế giới - Lee "Faker" Sanghyeok!

Để mà ca ngợi Faker thì có lẽ dành cả ngày cũng không hết chuyện, vậy nên nhân dịp lần đầu tiên Quỷ Vương đón sinh nhật xa nhà, lại còn là ở Việt Nam quê hương chúng ta, hãy cùng nhau ngồi lại để đàm đạo một chút về "thói hư tật xấu" của anh chàng này:

Thật bất hạnh khi làm đồng đội của Faker...trong Xếp hạng đơn

Chính xác thì các bạn chẳng bao giờ có cơ hội làm đồng đội cùng Faker trong đấu rank đâu, vì tài khoản mang tên Hide on Bush kia là một Faker giả mạo đấy. Quỷ vương của chúng ta là một con người nghiêm túc, trầm tĩnh và luôn thi đấu với sự quyết tâm cao độ lên đến 1000% trong mọi giải đấu mà anh ấy tham dự cơ mà.

LMHT: Mừng sinh nhật Faker, cùng nhau bóc phốt tuyển thủ vĩ đại nhất LMHT - Ảnh 1.

Còn cái gã Hide on Bush này, không nói đến việc hầu như mùa giải nào cũng chỉ gác cửa ở rank Kim Cương, thì việc làm đồng đội với anh ta trong các trận rank cũng khiến cộng đồng game thủ Hàn Quốc nổ não không kém, vì chẳng biết khi nào thì anh ta sẽ nổi hứng mà troll đồng đội không thương tiếc.

LMHT: Mừng sinh nhật Faker, cùng nhau bóc phốt tuyển thủ vĩ đại nhất LMHT - Ảnh 2.

Mới đây nhất là pha tranh chấp Tinh thể Sứ Giả Khe Nứt với chính đồng đội của mình, một tình huống mà Hide on Bush đã chiến thắng những người kề vai sát cánh với anh ta bằng một cú Chiêu cuối 200 IQ với vị tướng Ryze. Đúng như người những người chơi LMHT trên reddit đã nhận định: "outplay đối thủ thì ai trong đời cũng từng một lần thành công, nhưng outplay cả đồng đội thì chỉ có Faker mới làm được". À mà Hide on Bush có phải Faker đâu, giả mạo thôi.

Quá tham lam, tranh cả cup với đàn em, không để cho lớp trẻ cơ hội phát triển

Faker là tuyển thủ có tuổi đời già thứ 2 tại LCK mùa xuân vừa qua, và tính đến trước mùa giải này, anh đã sở hữu 6 chức vô địch LCK, 3 chức vô địch CKTG và 2 chức vô địch MSI.

Ở mùa giải 2018, SKT T1 tuột dốc thê thảm và trắng tay, Faker bị chỉ trích là kẻ hết thời, dẫu vậy, với nhiều người thì đây là một hệ quả tất yếu khi lứa tuyển thủ như Faker hầu như đã đi qua thời kỳ đỉnh cao, và với việc LMHT ngày càng xuất hiện nhiều tài năng trẻ triển vọng hơn thì việc những lão làng như Faker không còn ở đỉnh cao phong độ là điều đã được dự báo từ trước.

LMHT: Mừng sinh nhật Faker, cùng nhau bóc phốt tuyển thủ vĩ đại nhất LMHT - Ảnh 4.

Trông mặt thế này thôi chứ so với mấy thanh niên ở LCK thì anh đây là người lớn rồi đấy nhé

Tuy nhiên Faker thì lại không nghĩ thế, và SKT T1 cũng chẳng nghĩ thế. Đầu mùa giải 2019, họ mang về Mata (sinh năm 1994) và Khan (sinh năm 1995) - 2 tuyển thủ "già dơ" không kém. Để rồi đội hình gồm 2 tài năng trẻ Clid - Teddy kết hợp với 3 "ông già" Faker, Khan, Mata đã đánh bại Griffin - Cái tên đại diện cho thế hệ tuyển thủ mới của LMHT Hàn Quốc một cách đầy thuyết phục.

LMHT: Mừng sinh nhật Faker, cùng nhau bóc phốt tuyển thủ vĩ đại nhất LMHT - Ảnh 5.

Bản thân Faker có được danh hiệu vô địch LCK thứ 7, và đang hướng tới mục tiêu chinh phục chiếc cup MSI 2019 lần thứ 3 trong sự nghiệp. Đành rằng Griffin thua là do họ còn non kinh nghiệm, nhưng nhìn cái cách bộ ba "lão tướng" của SKT T1 thi đấu thì quả thực cũng quá bất công cho lứa trẻ bây giờ, khi họ cùng lúc lại phải đụng độ 3 con quái vật trong cùng một đội tuyển (chưa kể hai tên tiểu quỷ Clid và Teddy nữa).

23 cái xuân xanh vẫn còn hay khóc nhè

"Nước mắt Quỷ vương" - Đó là cụm từ được nhất đến nhiều nhất trong khi SKT T1 của Faker sụp đổ trước Samsung Galaxy tại trận Chung kết CKTG 2017 gần 2 năm về trước. Hình ảnh Faker gục đầu xuống bàn thi đấu và khóc nức nở đã trở thành một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất trong lịch sử LMHT chuyên nghiệp.

LMHT: Mừng sinh nhật Faker, cùng nhau bóc phốt tuyển thủ vĩ đại nhất LMHT - Ảnh 6.

Giọt nước mắt ấy cũng là khởi đầu cho những chuỗi ngày khó khăn nhất trong cuộc đời của chàng trai sinh năm 1996 này, với những thất bại liên tiếp tưởng chừng như không thể cứu vãn, với đỉnh điểm là khi người hâm mộ lại chứng kiến Faker bật khóc một lần nữa, trong loạt phóng sự The Chase của OGN.

Thậm chí, ngay cả khi đã kết thúc chuỗi ngày đen tối bằng chiến thắng vang dội trước Griffin, Faker cũng khóc, khóc vì tiếc nuối những lần thất bại trong quá khứ và bày tỏ sự tri ân với những đồng đội cũ. Những giọt nước mắt của anh đã khiến fan hâm mộ phải thốt lên: "Người gì mà mau nước mắt thế? Cậu lúc nào cũng khiến chúng tôi phải khóc theo!"

LMHT: Mừng sinh nhật Faker, cùng nhau bóc phốt tuyển thủ vĩ đại nhất LMHT - Ảnh 8.

Bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu...

Dĩ nhiên là trong thời điểm này thì ai cũng có thể lôi những lần khóc nhè của Faker ra để trêu chọc anh chàng, dù sao thì đó cũng là những kỷ niệm khó quên mà. Nhưng thú thực mà nói, nếu đã chứng kiến trực tiếp những khoảnh khắc đó trong quá khứ thì có lẽ ngay cả những game thủ LMHT không phải fan SKT cũng không giấu nổi sự xúc động.

Cậu bé được mệnh danh Quỷ Vương vốn dĩ là người đa sầu đa cảm, và cái lỗi lớn nhất của cậu ta trong sự nghiệp có lẽ chính là việc khiến những người yêu mến mình cũng đau lòng theo mỗi khi rơi nước mắt.

LMHT: Mừng sinh nhật Faker, cùng nhau bóc phốt tuyển thủ vĩ đại nhất LMHT - Ảnh 9.

Trách "yêu" vậy thôi, chứ cái lỗi nhỏ nhặt đó cũng không khiến Faker kém phần vĩ đại trong mắt những người yêu mến LMHT đâu. Tuổi mới vui vẻ, và hãy cứ theo đuổi sự nghiệp thi đấu LMHT với tất cả những niềm đam mê và cảm xúc như vậy nhé! Chúc Quỷ vương có một sinh nhật ý nghĩa và nhiều kỷ niệm tại Việt Nam, mến bạn 3000!