LMHT: "Một lần chơi lớn" để Stark Đại Đế có được Ryze, FFQ dâng tấm vé đi tiếp tại Play-off cho EVOS

Loris CarryUs  - Theo Helino | 31/03/2019 12:01 AM

Dù không có phong độ ổn định nhưng chỉ với một ván đấu tỏa sáng đúng lúc cùng quân bài tủ Ryze, Stark đã giúp EVOS Esports đánh bại FFQ trong một trận đấu vô cùng cân não

Trận đấu đầu tiên của vòng knock-out VCS mùa xuân 2019 đã diễn ra với một kịch bản không thể hấp dẫn và kịch tính hơn.

Ván 1

FFQEVOS Esports khởi đầu ván đấu thứ nhất với một đội hình khá lạ lẫm: Hecarim của Stark đối đầu với Renekton của KingJ ở...Đường giữa. Đây là một nước cờ chủ động đến từ EVOS và buộc FFQ phải cuốn theo lối chơi đó.

Tuy nhiên, có lẽ những chú Hổ trắng đã không lường trước được rằng Artifact - Một cái tên có phong độ tương đối bất ổn trong giai đoạn vòng bảng lại tỏa sáng rực rỡ với quân bài Sylas. Sự tỏa sáng của anh trong pha giao tranh ở khu vực gần hang Baron vào phút thứ 29 đã giúp FFQ phá vỡ thế cân bằng với việc thắng giao tranh kèm theo một con Baron miễn phí, giúp Phượng Hoàng vươn lên dẫn trước 1-0.

Ván 2

Đây có lẽ sẽ là ván đấu mà những fan hâm mộ FFQ sẽ phải tiếc nuối trong một thời gian dài. Bị EVOS đè nén trong phần lớn thời gian của ván đấu nhưng FFQ đã có một màn come-back cực kỳ mạnh mẽ sau phút thứ 30.

Artifact tiếp tục là cái tên tỏa sáng với quân bài Irelia, giúp FFQ liên tục giành lợi thế trong những pha giao tranh lớn. Từ thế bị ép đến tận nhà chính, họ lật ngược thế cờ và ép vào tận Hồ máu của đối phương để rồi...tự hủy với một pha công nhà quá ẩu.

Pha giao tranh trong Nhà chính của EVOS trong thế thiếu người với cú Chiêu cuối "2 chấp 5" của KingJ đã khiến mọi nỗ lực phản kháng của FFQ đổ sông đổ bể, EVOS quét sạch đối phương và cân bằng tỉ số 1-1.

Ván 3

FFQ tiếp tục có một ván đấu mà các cá nhận của họ đều thi đấu rất ấn tượng, bên cạnh đó, màn thể hiện khá tệ của Gnar trong tay Stark cũng góp phần không nhỏ khiến EVOS đánh mất rất nhiều lợi thế, đặc biệt là trong pha dịch chuyển khó hiểu ở phút thứ 27.

EVOS Esports thành công trong việc cướp Baron phút thứ 30, nhưng từng đó là không đủ để phản kháng lại một đội hình đã quá xanh cũng như màn phối hợp đẳng cấp của Artifact và đồng đội trong ván đấu thứ 3. 2-1 cho FFQ.

Ván 4

Tiếp tục là một ván đấu mà FFQ đã giành được rất nhiều lợi thế nhờ sự cơ động của DNK. Tuy nhiên nếu như trong 3 ván đấu trước, Artifact tỏa sáng bao nhiêu thì màn thể hiện của anh trong ván đấu này lại tệ bấy nhiêu.

Dẫu vậy, các thành viên của FFQ vẫn có được một thế trận có lợi nhờ những pha di chuyển và kêu gọi giao tranh hợp lý. Thế nhưng kịch bản của ván 2 một lần nữa lặp lại khi FFQ đánh mất lợi thế mong manh (3k tiền và 3 rồng) mà họ đã có được, với hàng loạt pha xử lý lỗi sau đó, cao trào là tình huống để cho YiJin cướp được Baron và tan vỡ đội hình ngay sau đó. Dẫn đến việc EVOS cân bằng tỉ số 2-2.

Ván 5

Không còn chỗ cho những sai lầm, ván đấu thứ 5 - Ván đấu quyết định đã diễn ra một cách vô cùng cân não. Cả hai đội tuyển FFQ và EVOS đã có những pha ăn miếng trả miếng liên tục. FFQ lộ rõ ý đồ đè bẹp khu vực Đường trên của EVOS nơi Stark trấn giữ với việc liên tục tổ chức những pha gank 3 hoặc thậm chí là 4 người, nhưng đáng tiếc cho họ khi Stark với quân bài Ryze đã có một trận đấu cực kỳ thăng hoa.

Dù bị nằm xuống tới 3 lần bởi những tình huống gank của FFQ nhưng Stark vẫn giữ được lộ trình tăng tiến sức mạnh và sở hữu lượng sát thương cùng độ chống chịu khá khủng khiếp, trong khi việc quá tập trung vào khu vực Đường trên của FFQ thậm chí còn giúp cho Dia1 và Noway được thoải mái gia tăng các chỉ số tài nguyên.

Điều này đã dẫn đến việc dù cho thi đấu rất nỗ lực và thậm chí đã phá được một trụ Nhà chính của EVOS, nhưng các pha công nhà của FFQ giai đoạn cuối trận lại bị bẻ gãy rất dễ dàng dẫn đến việc EVOS lật ngược thế cờ và giành thắng lợi chung cuộc 3-2.

LMHT: Một lần chơi lớn để Stark Đại Đế có được Ryze, FFQ dâng tấm vé đi tiếp tại Play-off cho EVOS - Ảnh 6.

Với kết quả này, EVOS Esports trở thành cái tên lọt vào Vòng 2 Play-off VCS mùa xuân 2019, diễn ra vào ngày 6/4 tới để đối đầu với Sky Gaming Dak Lak nhằm tranh tấm vé còn lại để chơi trận Chung kết cùng Phong Vũ Buffalo.