LMHT: Mối liên hệ kì lạ giữa những tướng Liên Minh Huyền Thoại và truyền thuyết Ai Cập cổ đại xa xưa

Tâm Sự Game Thủ  - Theo Helino | 08/04/2019 11:59 PM

Có vẻ Riot đã nghiên cứu rất kỹ những yếu tố lịch sử, tâm linh từ thời Ai Cập để chúng mang vào Đấu Trường Công Lý.

Khi cộng đồng đọc lại những trang cốt truyện của Riot Games về vùng đất và đế chế Shurima, họ chợt nhận ra có những chi tiết trùng hợp đến kinh ngạc với những truyền thuyết của Ai Cập cổ xưa.

Với những fan ruột của LMHT, đế chế cổ đại Shurima là nơi sản sinh ra hàng loạt vị tướng oai hùng. Qua những sự kiện và phiên bản chỉnh sửa, hệ thống cốt truyện LMHT nói chung là chi tiết về vùng đất Shurima nói riêng ngày càng được cập nhật một cách chi tiết và hấp dẫn hơn, đồng thời cũng hé lộ thêm nhiều bí ẩn và mối liên hệ giữa vùng đất bí ẩn này với Ai Cập cổ đại – nguyên bản đời thật của nó…

Shurima là một vùng đất nằm trên lục địa Valoran, thuộc phía Nam của Vách Ngăn Vĩ Đại. Trái với khu vực phía Bắc tập trung rất nhiều quốc gia, thành phố với sự phát triển trù phú, vùng đất phía nam lại khiến người ta nhớ tới bởi vẻ hoang sơ, tiêu điều bởi sự tàn phá nặng nề của cuộc chiến tranh cổ ngữ. Trong đó, Shurima là tên gọi của một hoang mạc rộng lớn với khí hậu vô cùng khắc nghiệt, khiến cho nơi đây gần như vắng bóng sự sống, có chăng chỉ là một vài bộ lạc du mục đã an cư lâu đời, những nhà thám hiểm hay đám đào mộ chuyên tìm kiếm và khám phá những tàn tích, di chỉ cổ xưa, hoặc những loài quái vật ẩn náu trong lớp cát nóng bỏng mà thôi.

LMHT: Mối liên hệ kì lạ giữa những tướng Liên Minh Huyền Thoại và truyền thuyết Ai Cập cổ đại xa xưa - Ảnh 1.

Thế nhưng không ai biết rằng, ẩn sâu trong những tàn tích kia là cả một câu chuyện dài về một nền văn minh, một đế chế hùng cường đã từng tồn tại trong lịch sử vùng đất này, trước cả khi chiến tranh cổ ngữ bắt đầu. Một đế chế vĩ đại được bảo hộ bởi những thực thể hùng mạnh có tên gọi là Thể Thăng Hoa, với sức mạnh vô hạn của ma thuật. Trải qua hàng ngàn năm say ngủ, khi những kẻ phàm trần dám mạo phạm tới những tàn tích cổ xưa, Đế chế đó một lần nữa lại trở mình thức dậy, mang theo ánh hào quang từ quá khứ, và cả một điềm báo chẳng mấy an lành tới tương lai. Người ta thường biết đến nó, và sẽ còn phải nhắc đến nó, với tên gọi: Đế chế Shurima.

LMHT: Mối liên hệ kì lạ giữa những tướng Liên Minh Huyền Thoại và truyền thuyết Ai Cập cổ đại xa xưa - Ảnh 2.

Có 3 nhân vật của Shurima là đại diện rõ rệt nhất cho sự tương đồng giữa nền văn minh giả tưởng này với Ai Cập cổ đại, đó là Azir, Nasus và Renekton:

Azir

Azir – vị hoàng đế cuối cùng của Đế chế Shurima cổ đại, có tạo hình mang nhiều nét tương đồng với thần Ra – Thần mặt trời trong tin ngưỡng Ai Cập với tạo hình nửa người nửa chim và biểu tượng Đĩa mặt trời. Bên cạnh đó thì cốt truyện của vị tướng này cũng mang khá nhiều nét quen thuộc với một vị vua (Pharaoh) nổi tiếng nhất trong lịch sử Ai Cập: Tutankhamun.

LMHT: Mối liên hệ kì lạ giữa những tướng Liên Minh Huyền Thoại và truyền thuyết Ai Cập cổ đại xa xưa - Ảnh 3.

Tạo hình của thần Ra trong tín ngưỡng Ai Cập

Cả 2 đều lên ngôi khi còn rất trẻ, đều là những vị quốc vương tài năng và xuất chúng nhưng tham vọng thì cũng ngất trời. Trong khi Tutankhamun đi ngược lại truyền thống của tổ tiên bằng cách thay đổi tín ngưỡng thờ phụng thần Amun, thay vì thần Aten như các thế hệ Pharaoh trước, thì Azir cũng ấp ủ một dự định chưa từng có trong lịch sử Shurima: xóa bỏ hoàn toàn chế độ chiếm hữu nô lệ.

LMHT: Mối liên hệ kì lạ giữa những tướng Liên Minh Huyền Thoại và truyền thuyết Ai Cập cổ đại xa xưa - Ảnh 4.

Tạo hình của Hoàng đế Tutankhamun trong bộ phim Hoàng Đế Ai Cập

Và đặc biệt hơn cả, trong khi Azir chết do bị Xerath hãm hại, thì Tutankhamun cũng là một vị vua qua đời khi còn rất trẻ (19 tuổi), và cho đến nay, nguyên nhân cái chết của ông vẫn được cho là do bị ám sát. Bây giờ thì bạn có thể hình dung ra nét tương đồng của hai vị vua này rồi chứ? Thông qua những dữ liệu trên, có thể kết luận rằng Azir là một tác phẩm được lấy cảm hứng từ cuộc đời của Hoàng đế Tutankhamun và thần Ra trong thần thoại Ai Cập.

Nasus

Không chỉ có vậy, cả Nasus và Renekton cũng là hai nhân vật được lấy cảm hứng khá nhiều từ các vị thần Ai Cập. Trải qua hàng loạt những thay đổi cả về ngoại hình lẫn cốt truyện, có một chi tiết vẫn chưa bao giờ bị biến đổi trong cốt truyện của hai vị tướng này: đó là sự thông thái của Nasus và lòng thù hận, khát máu của Renekton.

LMHT: Mối liên hệ kì lạ giữa những tướng Liên Minh Huyền Thoại và truyền thuyết Ai Cập cổ đại xa xưa - Ảnh 5.

Trang phục Nasus Địa Ngục chính trang phục lấy cảm hứng từ thần Anubis – Thần Chết trong tín ngưỡng Ai Cập cổ đại.

Ngoại hình của Nasus được lấy cảm hứng từ thần Anubis (vị thần của thế giới bên kia và là thần bảo hộ xác ướp – hay nói nôm na là thần chết trong tín ngưỡng Ai Cập cổ), nhưng danh hiệu (Nhà thông thái Sa mạc) cũng như tính cách của vị tướng này lại có nhiều điểm giống với thần Thoth – Thần thông thái, vị thần cai quản nguồn tri thức và các loại văn bản.

LMHT: Mối liên hệ kì lạ giữa những tướng Liên Minh Huyền Thoại và truyền thuyết Ai Cập cổ đại xa xưa - Ảnh 6.

Thoth – Thần thông thái


Renekton

Trong khi đó thì Renekton lại có tạo hình được lấy cảm hứng từ thần Sobek – Thần sông Nile, thần của sự màu mỡ và là thần bảo hộ cho các Quân đoàn, và danh tính (Đồ tể sa mạc) cũng như cốt truyện thì lại giống với thần Seth – Vị thần của sa mạc, bão tố, hỗn loạn và chiến tranh. Trong cốt truyện mới cập nhật, Renekton là một huyền thoại bất diệt trong lực lượng quân đội Shurima với việc giữ trọng trách tổng chỉ huy của đội quân này. Và chi tiết này cũng khá tương đồng với hai vị thần Sobek và Seth, vốn dĩ đều liên quan tới quân đội và chiến tranh.

LMHT: Mối liên hệ kì lạ giữa những tướng Liên Minh Huyền Thoại và truyền thuyết Ai Cập cổ đại xa xưa - Ảnh 7.

Thần Sobek và Renekton.


Taliyah

Cuối cùng là cái tên Taliyah, cô được chú ý nhiều hơn bởi mối quan hệ thầy trò cùng Yasuo – Hot boy tóc vuốt ngược của cộng đồng LMHT quốc tế, nhưng cũng có một vài điểm cần lưu ý về lai lịch của cô bé này: Thứ nhất, cô là một pháp sư có khả năng điều khiển đất đá, thứ hai, cô sinh ra trong một bộ tộc du mục đã từng là nô lệ của Đế quốc Shurima cổ đại.

LMHT: Mối liên hệ kì lạ giữa những tướng Liên Minh Huyền Thoại và truyền thuyết Ai Cập cổ đại xa xưa - Ảnh 8.

Điều này cũng lý giải nguyên nhân vì sao Taliyah lại không mấy thiện cảm với Azir cũng như lo ngại về sự trở lại của kinh đô Shurima: đó là vì khi Azir tiến hành nghi thức thăng hoa, lời tuyên bố của Ngài về việc giải phóng toàn bộ nô lệ tại Shurima đã bị chôn vùi cùng thảm họa diệt vong do Xerath gây ra, và các thế hệ sau của những dân tộc sinh sống tại Shurima vẫn không hề hay biết về việc chế độ nô lệ đã bị xóa bỏ, và họ lo ngại rằng sự trở lại của Azir cũng đồng nghĩa với việc thân phận nô lệ của tổ tiên sẽ một lần nữa bị áp đặt lên dân tộc mình.

Taliyah cảm thấy lo sợ trước sự trở lại của Azir vì nghĩ rằng điều đó đồng nghĩa với việc dân tộc của cô sẽ lại trở thành nô lệ của vị Hoàng đế này thêm một lần nữa

Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng vị tướng Taliyah mà Riot đã tạo nên lại có một bộ kỹ năng và cốt truyện khá ăn nhập với nhau, cũng như gợi mở rất nhiều liên hệ với nền văn minh Ai Cập. Hẳn chúng ta đều biết rằng những công trình kiến trúc vĩ đại của Ai Cập cổ đại còn tồn tại đến ngày nay như những Kim Tự Tháp hay bức tượng Nhân Sư – đều được xây dựng nên bởi mồ hôi và máu của những người nô lệ.

LMHT: Mối liên hệ kì lạ giữa những tướng Liên Minh Huyền Thoại và truyền thuyết Ai Cập cổ đại xa xưa - Ảnh 9.

Điều đáng nói là kỹ thuật xây dựng của tầng lớp nô lệ thời kỳ này đã đạt đến một trình độ mà ngay cả khoa học ngày nay cũng không thể lý giải nổi, khi họ có thể đưa những tảng đá hoa cương nặng từ vài tấn cho đến vài chục tấn lên đến độ cao hàng trăm mét để xây dựng nên những kim tự tháp khổng lồ. Và nói đến đây thì hẳn nhiều bạn cũng đã nhận ra vấn đề rồi, những người nô lệ Ai Cập được ca tụng là "Những công trình sư tài ba nhất, những người có khả năng ‘điều khiển đất đá’ để tạo nên những tác phẩm trường tồn với thời gian". (Một số giả thuyết hiện nay cho rằng những người xây dựng nên Kim tự tháp không phải là những người thuộc tầng lớp nô lệ, tuy nhiên thì vấn đề này vẫn còn gây ra khá nhiều tranh cãi)

LMHT: Mối liên hệ kì lạ giữa những tướng Liên Minh Huyền Thoại và truyền thuyết Ai Cập cổ đại xa xưa - Ảnh 10.

Bức tranh minh họa cổ mô tả lại hình ảnh những người nô lệ (hoặc thợ xây) đang di chuyển một bức tượng khổng lồ vào bên trong Kim Tự Tháp


Bên cạnh Azir, Nasus, Renekton hay Taliyah, thì những nhân vật khác có liên hệ mật thiết với Shurima như Rammus, Ezreal, Sivir, Cassiopeia hay Amumu, Skarner cũng đều mang những câu chuyện đầy thú vị của riêng mình.