LMHT: Leo rank là chuyện của cả mùa, đừng dại gì mà "cố đấm ăn xôi" vào 3 tháng hè!

Cua Kỳ Cục  - Theo Helino | 30/05/2018 10:34 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nếu bạn muốn cày xếp hạng Leo Rank tại thời điểm này, trình độ không quan trọng, quan trọng là phải có tinh thần thép!

Vậy là kỳ nghỉ hè đã chính thức bắt đầu, đồng nghĩa với việc học sinh, sinh viên đã có thể thoải mãn đam mê với việc cày game cả ngày, ngủ nướng cả ngày. Nhưng đó cũng chính là lý do khiến cộng đồng game thủ thi nhau kêu trời suốt mấy ngày vừa qua.

Sửu nhi everywhere

Đến hẹn lại lên, dịp nghỉ hè chính là nỗi khiếp sợ thường niên đối với tất cả các game thủ đang miệt mài trên con đường leo rank của mình. Kể từ khoảng gần một tháng nay, “sửu nhi” đã bắt đầu xâm lấn đấu trường công lý một cách mạnh mẽ, càn quét hết tất cả những gì ngáng đường và để lại cho đồng đội (thậm chí là team địch) sự hoang mang tột độ. Thoạt nghe thì có vẻ phiến diện? Trẻ trâu đâu ra mà nhiều thế? Có phải tất cả mấy đứa được nghỉ hè đều chơi Liên Minh đâu? Nếu vẫn còn tiếp tục suy nghĩ như vậy thì tốt nhất bạn nên nhìn những hình ảnh này:


Liên Minh, PUPG… đủ cả!

Liên Minh, PUPG… đủ cả!

Nhiều người chơi kêu than rằng họ liên tục gặp phải những thành phần sửu nhi, troll game, thậm chí những thành phần thánh feed, thánh tạ, rank Kim Cương nhưng đi đường như một kẻ "Gỗ đoàn", khiến chuỗi kiên hoàn thua của họ cứ kéo dài mãi mà không thể nào gỡ gạc lại được.


Rất nhiều lời cầu cứu được phát đi suốt mấy ngày vừa qua

Rất nhiều lời "cầu cứu" được phát đi suốt mấy ngày vừa qua


Rất nhiều lời cầu cứu được phát đi suốt mấy ngày vừa qua

Rất nhiều lời "cầu cứu" được phát đi suốt mấy ngày vừa qua

Độ tuổi chơi Liên Minh Huyền Thoại của Việt Nam dao động khá lớn nên việc có rất nhiều trẻ em nhỏ tuổi tham gia vào đấu trường cũng là điều dễ hiểu. Đại đa số các em nhỏ đều chưa được rèn rũa về tính đồng đội, tư duy chiến thuật và phong cách cá nhân, việc làm ảnh hướng đến đồng đội trong trận đấu là không thể tránh khỏi. Những trường hợp “đánh Graves nhưng combo theo phong cách Ryze” đầy rẫy ra đấy, đi quán nét nào bây giờ mà chẳng gặp!

Cách khắc phục: Hầu như không có?

Bạn chẳng thể nào biết trước được những người chơi bắt cặp với mình là ai, càng không thể nào ngăn chặn được sự thật rằng kỳ nghỉ hè đã tới. Liên Minh Huyền Thoại ngày càng trở nên phổ biến hơn bao giờ hết, việc “sửu nhi” mượn acc, tự lập acc rồi quẩy tung đấu trường công lý thì có cách nào mà thay đổi được đây?


Nỗi khiếp sợ của team mình

Nỗi khiếp sợ của "team mình"

Hãy là những người chơi thông minh

Việc bạn hằng ngày đi ca thán “Trời ơi hôm nay tao lại gặp trẻ trâu” cũng sẽ không đem lại lợi ích gì đâu. Hãy biết chọn thời điểm thích hợp để cày rank và chẳng hạn có gặp phải “gà” thì cũng chọn lấy lời lẽ nhẹ nhàng phù hợp để nói chuyện, vì người thiệt chắc chắn… chỉ có bạn mà thôi.

Cuối cùng thì chúng ta vẫn cứ phải sống chung với lũ, nhưng nếu đánh một, hai trận mà vẫn gặp tình trạng “lật cái bàn” thì tốt nhất nên ra đánh thường, làm vài trận URF hoặc là… tắt máy đi về. Điều quan trọng nhắc lại 3 lần: Leo rank là chuyện cả mùa, đừng dại gì mà "cố đấm ăn xôi".


Điều quan trọng phải nói 3 lần!

Điều quan trọng phải nói 3 lần!

Còn nếu không, vẫn nhất định muốn “try hard” thì lời khuyên chân thành là nên cấm đi “bộ 3 huyền thoại”: Yasuo, Master Yi, Zed. Đồng thời nên chơi những vị tướng có khả năng snowball để gánh team. Ngoài ra nếu mời người bạn đánh cùng thì 2 người nên đánh 2 trong 3 vị trí đó là Jungle, Top hoặc Mid lane - có khả năng gánh team rất tốt, đừng nên 2 người đi chung lane thot!