LMHT: Là người Việt Nam mà không biết chơi Yasuo thì xóa game đi!

Cua Kỳ Cục  - Theo Helino | 09/05/2018 07:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Có rất nhiều các vị tướng đại diện cho đặc trưng của từng khu vực. Nếu như LCK có Singed, LPL có Trundle, LCS EU có Ivern, LCS NA có Twisted Fate, LMS có Heimerdinger thì sẽ không ngoa khi nói rằng Yasuo chính là “Quốc Tướng” của nền Liên Minh Huyền Thoại Việt. Bởi vì sao?

Không cấm thì chọn, chưa kể các trận đấu thường là gần như… auto có Đấng

Có lẽ chưa ở đâu mà game thủ lại vừa thích vừa sợ Yasuo như ở server Việt Nam, sợ Yasuo team địch thì ít mà team mình thì nhiều. Bởi lẽ trong những trận xếp hạng, chỉ cần hở ra không cấm thôi là sẽ được nếm mùi Daxua 15 gank team GG ngay. “Team địch có Yasuo thì team mình nát, đến lượt team mình có Yasuo thì team mình vẫn… nát” - thật quá ư kỳ diệu.

Yasuo là một vị tướng dễ chơi với bộ kỹ năng chẳng cần năng lượng, dễ hiểu, dễ làm quen, chưa kể độ ảo diệu thì luôn nằm trong Top. Ngoài ra khả năng “1 đồ cân team”, ngoại hình lãng tử, phong cách chiến đấu ngoan cường, bạo liệt và cực kì dũng mãnh đã biến Yasuo trở thành biểu tượng của sự nam tính trong mắt nhiều game thủ.

Độ ảo diệu và hoa mỹ của Yasuo thuộc một đẳng cấp khác biệt so với những vị tướng khác trong Liên Minh Huyền Thoại, dù đó có là sát thủ thượng hạng Zed hay dạng biến ảo bậc nhất như Leblance cũng không thể nào bì kịp. Nói cách khác, không một tướng nào có thể chiếm được tình yêu (và cả sự căm ghét) của người chơi Việt nhiều như là Yasuo.

Yasuo là một, là riêng, là duy nhất, chỉ cần có là được, không cần biết đi lane nào

Chưa hề có bất cứ một máy chủ nào mà chăm chỉ “phá meta” như Việt Nam. Yasuo đi rừng, Yasuo support, Yasuo ADC là chuyện đã quá bình thường rồi, bất kể ở thời điểm đó meta đang là gì nữa thì cũng bất chấp hết! Điều này xin thề là chỉ ở Việt Nam mới có, là “đặc sản” khác bọt hẳn với những Đấng Toplane hay Midlane chuẩn chỉ của “nhà người ta”.


Ai có thể cưỡng lại vẻ ngoài nam tính, lãng tử ngút trời này?

Ai có thể cưỡng lại vẻ ngoài nam tính, lãng tử ngút trời này?

Ở rank Việt, người ta vẫn thường coi Yasuo là một “biểu tượng”, là Đấng (theo cả nghĩa tôn trọng lẫn… mỉa mai). Chỉ cần là Đấng, đi lane nào cũng được, chỉ cần được cầm Đấng, đồng đội pick con gì cũng không còn quan trọng. Làm gì có một vị tướng thứ hai nào sở hữu sức mạnh quyền năng đến như vậy ở máy chủ Việt?

Điều kỳ lạ là, không có bất cứ một vị tướng nào ở nước ta làm được như Yasuo: Yasuo không chỉ là một tướng mà còn giống như một tín ngưỡng, một sự tôn thờ. Yasuo cũng là vị tướng duy nhất có thể mang đến cảm xúc điên cuồng cho người chơi, dù là yêu hay là ghét thì hắn vẫn chiến đấu miệt mài giữa lằn ranh giới ấy. Người thích hắn gọi hắn là Đấng, kẻ ghét hắn cũng vậy!

Kẻ được “họi hồn” nhiều bậc nhất trong tất cả các topic của Liên Minh Huyền Thoại

Lux feed là chuyện thường, Zed feed âu cũng chẳng đáng quan tâm lắm, cầm Talon cân team thì có gì mà phải bận tâm? Thế nhưng, cứ là Yasuo thì mọi chuyện sẽ khác! Thời khắc Pick & Lock Yasuo trong mỗi ván đấu của Liên Minh Huyền Thoại vẫn luôn làm con tim chúng ta đập liên hồi, vì đó có thể là khoảnh khắc đem lại chiến thắng, hoặc cũng có thể là dấu chấm hết cho trận đấu ngay từ khi nó chưa bắt đầu.

Các game thủ, cứ là câu chuyện về Yasuo là sẽ kể và sẽ thích thú lắng nghe. Thậm chí hắn ta còn có hẳn một quả quote riêng, độc nhất vô nhị là “Da xua Gank Tem 15p GG” cơ mà, không cần biết là feed hay cân team, mọi topic xoay quanh Đấng đều là chủ đề hot.


Quốc tướng là đây chứ đâu, đề nghị Riot làm skin Yasuo Việt Nam

Quốc tướng là đây chứ đâu, đề nghị Riot làm skin Yasuo Việt Nam

Có lẽ cũng sẽ rất rất lâu nữa mới có thể có một vị tướng thay thế được vị trí của Đấng trong lòng game thủ Việt, hoặc có thể là không bao giờ!