LMHT: Khan đang tập Irelia và Darius để mang đến MSI 2018, cho rằng Yasuo là vị tướng tệ nhất

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 27/04/2018 10:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của Khan, người đi đường trên của Kingzone DragonX trước thêm MSI 2018.

Nói đến Khan thì không thể không nhắc tới Jayce rồi. Bạn chọn Jayce ngay sau khi Sion không còn được trọng dụng nữa. Lúc ấy bạn có chắc chắn là mình sẽ thắng khi chọn Jayce không?

Tôi tự tin mình sẽ thắng kèo lấy cứng chọi cứng với Jayce. Tôi thích dùng Jayce để đối đầu với những tướng gây sát thương theo thời gian nhất.

Theo lời các tuyển thủ khác nói thì Jayce trong tay tôi gây được nhiều sát thương hơn với cả những đòn đánh thường. (Cười) Họ bảo rằng Jayce của tôi có gì đó rất đặc biệt khó mà dùng lời diễn tả. Phải trải nghiệm thì mới biết được, mà tất nhiên là tôi chưa bao giờ đối đầu với Jayce của mình bao giờ nên tôi cũng không biết đâu.

Dù bạn chưa bao giờ thua khi cầm Jayce trong Mùa Xuân vừa rồi, vẫn có những ván đấu bắt đầu bằng việc bạn bị hạ gục. Có phải bạn vẫn sẽ chiến thắng dù không thể đi đẩy lẻ không?

Trong tình huống đó thì tôi mong đội mình tạo được lợi thế. Rất khố để Jayce carry được trong hoàn cảnh ấy, nên đội cần làm thật tốt. Tôi nghĩ tỉ lệ thắng 100% với Jayce ở Mùa Xuân của tôi chỉ là con số ảo thôi. Trong số những ván đấu đó, nếu là trong xếp hạng đơn thì có khi tôi đã thua rồi. Tương tự vậy, đôi lúc tôi chiến thắng là nhờ có đồng đội, đôi lúc cả đội chiến thắng là nhờ có tôi. Chỉ là mọi người giúp đỡ lẫn nhau thôi.

Ở ván 1 trận chung kết, Gnar của bạn bị Sion solo kill. Lúc đó bạn đã nghĩ gì?

Kiin đặt chiêu E của Sion rất tốt. Khi tôi từ bỏ ý định hạ gục cậu ta và nói “Thôi xong, rắc rối to rồi!”, Bdd bảo tôi là em ấy có thể carry được. Nhưng có được đâu. (Cười) Đáng ra tôi nên quấy rầy em ấy nhiều hơn mới phải. Mà tôi vẫn làm tốt trong pha giao tranh gần hang baron với Gnar đúng không? Dù chúng tôi không bùng nổ được, cả đội vẫn nghĩ là còn cơ hội, chúng tôi đã cố gắng tìm ra khe hở nhỏ. Mọi người đều nói chúng tôi vẫn có thể thắng được ván đó.

Những tuyển thủ chuyên nghiệp khác cũng không thể chọn được các tướng như Jayce hay Riven ở LCK đâu. Sự tự tin khi chọn những vị tướng ấy của bạn bắt nguồn từ đâu?

Ban đầu, tôi nghĩ rằng meta vẫn cho phép tôi chọn những tướng hổ báo.Dần dần, lý do duy nhất tôi có thể chơi những vị tướng đó là bởi đồng đội có niềm tin vào tôi. Những vị tướng như Riven xuất hiện vì ban huấn luyện đã thấy tôi sử dụng trong đấu tập và tôi cũng đã xin phép họ.

Những tướng gây sát thương như Riven dễ chết hơn các tướng chống chịu. Nếu tôi bị hạ gục thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trận đấu, nên tôi phải gắng hết sức mà sống sót. Tôi cần tập trung hơn khi chơi những tướng khác, một phán đoán sai lầm cũng có thể kết thúc cả trận đấu.

Riven trong tay Khan bùng nổ với penta kill

Bạn cũng đã solo kill được Gnar trong tay Kiin với Gangplank và lật ngược tình thế trận đấu. Bạn có cảm giác mình đang gánh đội ở những khoảnh khắc như thế không?

Cái đầu tiên phải nói là cậu ta lên đồ theo hướng sát thương vật lý. Tôi nghĩ rằng nếu tôi phục kích được cậu ta thì tôi có thể thắng. Tôi quyết định là dù họ có Shen đi chăng nữa thì tôi cũng có thể hạ gục được cậu ấy. Lẽ thường thôi, nếu tôi mở kèo mà thua thì cả đội cũng vì tôi mà thua cả trận đấu.

Chỉ là nắm lấy cơ hội thôi. Rất khó để chơi hổ báo trong những trận đấu lớn. Tôi nghĩ là mình nên năm lấy cơ hội đó. Những pha chơi kiểu đó cũng khá hiệu quả trong quá trình tập luyện. Tôi không dám chắc 100% là mình sẽ thắng, chỉ nghĩ là cơ hội thắng sẽ cao thôi, còn Camille có thể ẩn nấp trong một cái bụi nào đó gần đấy nữa. Tôi là người chịu trách nhiệm cho pha đó, và đương nhiên nếu thua thì tôi sẽ là người bị đổ lỗi. Cần có chút gan trong pha đó.

Ranh giới giữa việc là trò cười với một pha chơi tuyệt hảo rất mong manh. Nó chỉ có thể được gọi là tuyệt hảo khi được thực hiện thành công. Tất cả nhưng pha highlight của các tuyển thủ có thể đều sẽ là “Ông kia đang làm cái quái gì vậy?” nếu họ thất bại. Mục đích của tôi không phải là làm nên những pha chơi thật đỉnh, nhưng tôi sẽ nỗ lực tạo ra khoảng cách trong những tình huống bất lợi.

Nhắc đến Khan là phải nhắc tới đẩy lẻ rồi, nhưng mùa giải vừa rồi bạn lại dùng nhiều loại tướng như Vladimir, Gangplank và Cho’Gath.

Tôi nghĩ đó là những vị tướng mà tôi có thể chơi được từ rất lâu rồi. Mỗi tướng đều có ưu và khuyết điểm riêng. Tôi làm sao mà chống lại meta được. Hồi meta chống chịu đường trên năm ngoái, tôi vẫn nghĩ Jayce còn chơi được. Chỉ là khác với các đội tuyển khác thôi.

Chúng tôi rất mong chờ sự đa dạng tướng tại MSI đấy. Bạn có thể chia sẻ về các tướng bạn đang luyện tập không?

Tôi đang có hứng thú với Irelia và Darius. Tôi luôn nghĩ mình có thể chọn bất cứ vị tướng nào. Jax với bảng ngọc Chinh Phục mới đã xuất hiện rồi, còn Yasuo nữa.. anh ta thật sự rất mạnh và cũng là vị tướng thú vị.

Mà Yasuo cũng rất khó chơi. Bạn cần phải nhạy cảm, đưa ra quyết định một cách nhanh chóng và chính xác. Các chiêu thức phải chuẩn xác, nên anh ta là một trong những vị tướng khó chơi nhất. Nói thẳng ra thì là một trong những vị tướng “tệ” nhất. Với tôi, “tệ” không phải là kĩ năng tệ mà là có thể chơi một cách hoàn toàn vui vẻ dù bạn chết rất nhiều lần. Với đồng đội mình thì như vậy là quá tệ.

Nhiều tuyển thủ đã rơi nước mắt khi thất bại. Điều đó có nghĩa là họ thật sự có tinh thần cạnh tranh. Bạn thì sao?

Đã từ lâu rồi, cho đến tận hôm nay, tôi đã dành cuộc đời mình cho game. Tôi hoàn toàn không đồng tình với những người nói “Tại sao lại bỏ quá nhiều tinh lực vào việc chơi game?” Không có niềm đam mê với game thì tôi chẳng thể làm được gì cả. Nếu tôi đã quyết định làm một tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi thật sự cần phải chơi như thể nếu thua là mình sẽ chết. Với tôi game là công việc, nó đã qua giai đoạn chỉ là sự thích thú. Tôi sẽ thấy stress nếu nhìn thấy người khác cứ nghĩ rằng “Chỉ là game thôi mà”.

Hẳn là tinh thần đó đã đưa bạn đến vị trí mà bạn đang đứng hiện tại. Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, tinh thần đó của bạn đã thể hiện ra thế nào?

Bởi có tinh thần ấy, tôi không thể chấp nhận được bản thân mình mỗi khi tôi có màn trình diễn tệ. Vậy nên tôi đã cố gắng nhiều hơn để không mắc bất kì sai lầm nào nữa. Nếu không còn sức mạnh và thấy mình là gánh nặng cho cả đội, tôi sẽ giải nghệ. Để trì hoãn việc giải nghệ của mình, tôi cần phải có phong độ tốt. Ngày trước, tôi không hề tôn trọng những người có màn trình diễn tệ hại, sẽ thật không đúng nếu tôi thi đấu tệ mà vẫn tiếp tục thi đấu.

Ngược lại, có thể bạn sẽ có những nuối tiếc bởi tinh thần đó đấy.

Qua thời gian, tôi đã bớt nông nổi. Sau một vài sự cố, tính cách tôi vẫn không thay đổi đâu. Chỉ là tôi đè nén nó vào bên trong thôi. Tôi nghĩ sai lầm kế tiếp tôi mắc ở ngoài đời sẽ là sai lầm cuối cùng còn được thấy khi tôi còn trong nghề. Vậy nên tôi đang hết sức cố gắng coi chừng cái miệng của mình đề không trở thành nguồn gây tranh cãi. Giống như tôi đang đứng trước vách đã vậy. Ước gì tôi có những suy nghĩ này ngay từ những ngày đầu.

Tôi hiểu người ta có thể có nhiều tiêu chuẩn khác nhau với suy nghĩ “Chỉ là game thôi mà”. Họ có quyền nói thế, và thường họ không phải người chuyên nghiệp và không có thái độ giống như tôi. Dù gì thì vẫn là lỗi của tôi khi nóng nảy và nói những lời không phải. Tôi sẽ không dùng ngôn ngữ thô tục khi chơi game nữa.

Tôi đã tới xin lỗi những người có thể đã bị tổn thương bởi hành động của tôi. Trong vòng đấu thăng hạng, tôi đã vào phòng chờ và cố gắng xin lỗi những người đã nghe những ngôn từ xấu xí từ tôi. Đó mới là điều đúng đắn cần làm.

Nhưng điều đó cũng không thể thay đổi tinh thần của tôi: dành cả cuộc sống vào game. Chỉ là khi tôi tôn trọng những người nói “Chỉ là game thôi mà” thì họ cũng cần tôn trọng tôi, và tôi có thể nổi điên trong khi chơi game mà. Đó là phong cách của tôi rồi.

Trước đây, bạn đã bị thay ra do bị khó thở. Bạn chăm sóc bản thân mình thế nào?

Tôi mắc một chứng bệnh hiếm gặp từ ngày nhỏ. Tôi có cố gắng giữ gìn sức khỏe rồi, nhưng không phải lúc nào sức khỏe cũng được như tôi muốn. Tôi cần nỗ lực nhiều hơn, nhưng khá là khó. Giống như việc người ta nói sẽ tập luyện để có dáng người đẹp vậy, nhưng nào có làm được gì nhiều đâu. Tôi đã hứa sẽ trở nên khỏe hơn nhưng cũng không tiến triển tốt lắm.

Đôi lúc bạn có la hét trong buồng đấu. Có lý do nào không?

Lúc thi đấu, thỉnh thoảng có sự cố xảy ra và phải tạm ngưng. Tập trung là một phần quan trọng các pha giao tranh, nên trước khi ván đấu tiếp tục, tôi hay la thật to để chúng tôi có thể tập trung hơn vào trận đấu.

Giờ hãy nói về MSI nhé. Có tuyển thủ hay đội tuyển nào bạn muốn gặp tại MSI không?

Không có đội tuyển hay tuyển thủ nào cụ thể, nhưng tôi tò mò về phong cách chơi của họ. Nhà vô địch LPL vẫn chưa có, nhưng tôi nghe nói IG đánh rất tốt. Họ nói rằng mình là Kingzone DragonX của Trung Quốc nên tôi muốn gặp họ. Tôi cũng chơi thân với TheShy nữa, nên hy vọng họ có thể tới MSI. Tôi cũng thân với Ming của RNG hồi còn ở Trung Quốc. Tôi sẽ cổ vũ cho cả 2 đội. (Chú thích: Buổi phỏng vấn được thực hiện vào ngày 20/4, trước khi trận đấu giữa RNG và IG diễn ra)

Có tuyển thủ nào mà bạn muốn người đó “quỳ gối” trước bạn không?

Không có ai cụ thể. Tôi sẽ khiến tất cả họ quỳ gối trước tôi.

Nhiều người hâm mộ nói rằng Bwipo sẽ đánh bại bạn, bạn nghĩ sao?

Dù đi đâu thì người hâm mộ cũng muốn đội tuyển họ ủng hộ sẽ chiến thắng. Tôi sẽ thi đấu hết sức mình bởi có nhiều người hâm mộ mong muốn Hàn Quốc, Kingzone DragonX thi đấu tốt.

Năm ngoái CKTG được tổ chức ở Trung Quốc, là nơi mà bạn đã quen thuộc. Lần MSI này lại được tổ chức ở châu Âu.

Tôi đã mong chờ CKTG được tổ chức ở 1 địa điểm mới, nhưng đã quyết định là ở Trung Quốc rồi. Thế cũng tốt, vì tôi đã quen với văn hóa và ẩm thực nơi này. Còn giao tiếp được bằng tiếng Trung nữa.

Châu Âu thì tôi chưa tới bao giờ. Với tôi, cảm giác cứ như Colombus đi thám hiểm vậy. Tâm trí tôi đang kích động bởi mình sẽ đi tới một nơi mà trước đó mới chỉ nghe nói đến thôi. Vì chúng tôi đến đó với tư cách đại diện Hàn Quốc, đạt kết quả tốt là ưu tiên hàng đầu, nhưng nếu có thời gian rảnh thì tôi cũng muốn đi thăm thú. Tôi đã rất ghen tị với những người bạn đi du lịch châu Âu rồi đăng ảnh lên MXH. Nên nếu có cơ hội, tôi muốn đi tới những nơi thật ngầu như tháp Eiffel và chụp ảnh.

Bạn chuẩn bị tham dự một giải đấu quốc tế sau giải CKTG năm ngoái. Bạn có lời nào muốn nói về MSI không?

Vì chúng tôi đại diện cho Hàn Quốc, chúng tôi sẽ thi đấu hết sức mình để mang lại những màn trình diễn hay.

Lời cuối muốn nhắn gửi?

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, ban huấn luyện và các đồng đội. cả CEO ở Trung Quốc nữa. Tất cả nhưng gì tôi có thể nói là cảm ơn những người hâm mộ đã giơ bảng cổ vũ trong trận chung kết và những người đã ủng hộ tôi dù họ đang ở đâu. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả mọi người, không chỉ những người cổ vũ cho đội chúng tôi, mà cả những người ủng hộ thể thao điện tử nói chung. Tôi sẽ thi đấu hết sức mình để mang lại màn trình diễn nghẹt thở trong game cũng như thực hiện những buổi phỏng vấn thú vị ngoài đời.

(Hết)