LMHT: HoF hủy diệt đối thủ 3-0 ở vòng thăng hạng VCSA Mùa Xuân 2018, Xạ Thủ số 1 Việt Nam chính thức trở lại là chính mình?

Triệu Tử Long  - Theo Helino | 15/12/2017 10:11 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Minas và những người đồng đội của mình đang có phong độ cực cao.

Ván 1

Cấm & chọn

Cấm và chọn ván đấu đầu tiên cặp bán kết 2 giữa FG và HoF thuộc khuôn khổ vòng playoff VCSA mùa xuân 2018 diễn ra với sự thận trọng trong từng lượt lựa chọn đến từ cả 2 bên. Với HoF, họ có 1 chút lợi thế ở đường trên và đường giữa khi Nevan có được Gnar trong khi Fakeeeee lấy cho mình Azir. Với đội tuyển từng tham dự MDCS 2017 FG, họ có được những con bài tấn công từ sớm khá mạnh ở vị trí đi rừng và hỗ trợ là Sejuani và Blitzcrank. Xạ thủ Oralie bên phía FG lấy Ezreal đối đầu với Jhin của cựu xạ thủ của SF5 và FFQMinas.

Diễn biến ván đấu

Diễn biến đầu ván đấu cũng giống như cái cách mà cả hai đội cấm và chọn khi những sự cẩn trọng được thể hiện ở từng đường đi nước bước tới từ các thành viên. Sự khác biệt là kĩ năng cá nhân của HoF ở các đường khá chênh lệch so với FG. Gnar và Azir của HoF không quá khó để tạo thế trận áp đảo bằng khả năng cấu rỉa máu cực kỳ khó chịu bằng bộ kỹ năng của mình trước Kennen đường trên và Ryze đường giữa của FG. Bù lại việc thua thiệt về chỉ số lính, những pha giao tranh nhỏ lẻ được FG thực hiện khá tốt với khả năng kết hợp giữa các thành viên. Những mạng hạ gục giúp họ có thể trận cân bằng với đối thủ được đánh giá cao hơn. Thế nhưng trong pha ăn lén Baron ở phút thứ 35, đi rừng Sorn bên phía HoF bất ngờ lao được xuống để cướp con Baron trước mặt 3 thành viên FG. FG chỉ cố gắng chống cự thêm ít phút trước khi bị Minas và các đồng đội HoF dứt điểm ván đấu sau 43 phút thi đấu.

Ván 2

Cấm & chọn

Sau ván 1 chịu thua khá đáng tiếc, FG quyết định tất tay cho ván 2 với những quân bài tấn công ở tất cả các vị trí. Đường trên Chocobooo quyết định đem ra Vladimir để đi đường với Gnar của HoF Nevan. Đường giữa là cuộc đối đầu khá cân bằng giữa 1 bên chọn Viktor là Pampy của FG,1 bên là Orianna của HoF. Đi rừng của FG Jacob lựa chọn 1 con bài khá mạo hiểm là Lee Sin. Bên phía HoF họ lựa chọn Jhin – Thresh để đi đường với cặp đôi đường dưới Tristana–Thresh của đối phương. Đi rừng của HoF có cho mình quân bài Jarvan để tạo nên chuỗi combo Jarvan–Gnar–Orianna chết choc. Cùng tiến vào ván 2 nào!

Diễn biến ván đấu

Mặc dù lựa chọn những quân bài thiên hướng tấn công mạnh mẽ hơn, những gì FG có thể làm chỉ là 1 chút lợi thế cho Viktor ở đường giữa với khả năng xử lý lính khá tốt của Pampy. Trong khi đó 2 đường cánh của họ lại thi đấu rất không tốt, đặc biệt vị trí đường trên của Chocoboo khi bị dẫn lính quá nhiều.

Tô điểm cho phong độ yếu kém của họ phải kể đến pha giao tranh ở đường dưới ở phút thứ 15, khi Lee Sin cố gắng Insec1 con Thresh gần đầy máu vào trong trụ, hệ quả 1 cú xoáy trúng 2 người của Orianna mang về 2 điểm hạ gục cho Jarvan sau khi anh chàng Horn có cú chiêu cuối trúng 2 người yếu máu bên phía FG. HoF có khả năng tận dụng lợi thế rất tốt, với khả năng tổ chức giao tranh thiếu người khá ổn, cùng với đó là việc Nevan lien tục ép lính để lấy trụ đầu tiên. Mọi việc trở nên quá xa tầm với của FG khi HoF có cho mình con Baron ở phút thứ 26. Họ chỉ cần như vậy để kết thúc ván đấu sau đó ít phút. Sự chênh lệch đã thể hiện rõ ràng hơn ở ván 2 cho HoF.

Ván 3

Cấm & chọn

Mature đã được thi đấu thay cho Chocobooo sau 2 ván đấu bị Nevan bóp nghẹt ở đường trên. Những sự lựa chọn khá cơ bản được đưa ra bởi HoF thay vì những vị tướng thú vị mặc dù họ đã có cho mình 2 ván thắng trước. Ngay lập tức 1 lựa chọn táo bạo được Mature đem ra là con bài Camille để tìm cách đè lại Gnar bên phía Nevan. Lựa chọn bao quát bản đồ hơn là Taliyah được Pampy mang ra đường giữa để đối chọi với Corkicủa Fake. Minas lần thứ 3 có cho mình Jhin, được hỗ trợ bởi Thresh trong tay Shaoran. 2 người chơi đi rừng lựa chon 2 con bài giao tranh tổng tốt là Jarvan và Sejuani.

Diễn biến ván đấu

Ván 3 này, FG đã thi đấu tốt hơn nhiều 2 ván đấu trước khi Mature giúp cho FG có thế trận cân bằng ở đường trên. Mặc dù vậy người đi rừng Jacob và đường giữa Pampy lại mắc phải rất nhiều lỗi cơ bản trong khâu di chuyển để cho HoF khai thác. Tới phút thứ 20, mặc dù có KDA khá ấn tượng 5-1-4,

Varus của Oralie cũng không can thiệp được quá nhiều vào giao tranh sau đó. HoF sau khi có được 3 điểm hạ gục có được con Baron đầu tiên của ván đấu ở phút thứ 22. Họ lấy cho mình 2 đường sau đó để tạo nên thế gọng kìm khi tiếp tục dồn lực lượng vào đường trên. FG chống cự yếu ớt của Pampy và Oralie khi Fakeee và Minas đã quá khỏe. HoF có cho mình chiến thắng thứ 3 trong ngày hôm nay để kết thúc trận đấu với tỉ số chung cuộc 3-0, đồng thời có cho mình tấm vé trong trận chung kết vòng thăng hạng VCSA 2018 mùa xuân vào ngày mai.