LMHT - HLV kkOma bật khóc khi trả lời phỏng vấn sau thất bại của SKT: 'Tất cả là lỗi của tôi'

Loris CarryUs  - Theo Helino | 04/11/2019 09:30 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Vị thuyền trưởng của SKT T1 đã không còn kìm nén được cảm xúc sau trận thua đau đớn trước G2 Esports tại Bán kết CKTG 2019.

Bước vào màn trả lời phỏng vấn sau trận đấu với G2 Esports, tất cả thành viên của SKT T1 đều không thể giấu nổi những cảm xúc thất vọng về những gì đã xảy ra. G2 Esports quá mạnh, nhưng bản thân SKT cũng có nhiều pha xử lý mang tính tự hủy để dẫn đến thất bại chung cuộc, và điều này khiến cho các tuyển thủ của họ rơi vào trạng thái cảm xúc tương đối nặng nề.

Thất bại 1-3 trước G2 Esports cũng là một trong những trận thua nặng nề nhất trong lịch sử thi đấu quốc tế của SKT T1, chỉ sau thất bại 0-3 trước Samsung Galaxy tại Chung kết CKTG 2017.

LMHT - HLV kkOma bật khóc khi trả lời phỏng vấn sau thất bại của SKT: Tất cả là lỗi của tôi - Ảnh 1.

Nhưng người không thể kiểm soát được tâm trạng nhất lại là kkOma - HLV trưởng của đội. Vị thuyền trưởng của SKT đã cùng các học trò nỗ lực hết mình để tìm đến với mục tiêu vô địch CKTG 2019 sau 2 năm, nhưng rồi lại tiếp tục thất bại. Là người chèo lái con tàu SKT đi qua cả vinh quang lẫn tủi hổ trong quá khứ, nhưng vị HLV này vẫn không thể giấu nổi những giọt nước mắt trong ngày thi đấu hôm qua:

"Cá nhân tôi cảm thấy về mặt kỹ năng thì tuyển thủ của chúng tôi tốt hơn đối thủ. Nhưng buồn thay chúng tôi lại là những người thua cuộc, và tất cả là lỗi của tôi. Tôi chỉ muốn cảm ơn các tuyển thủ, vì các em đã nỗ lực hết mình đến vậy."

LMHT - HLV kkOma bật khóc khi trả lời phỏng vấn sau thất bại của SKT: Tất cả là lỗi của tôi - Ảnh 2.

Sau câu trả lời phỏng vấn này, HLV của SKT đã không còn kìm nén được cảm xúc mà bật khóc ngay trước máy ghi hình. Anh cũng nhận hết tất cả trách nhiệm về thất bại này, mặc dù nguyên do phần lớn cũng xuất phát từ những pha sai lầm của các tuyển thủ.

Với tập thể SKT mà nói, danh hiệu vô địch CKTG 2019 không chỉ mang ý nghĩa danh dự, mà các tuyển thủ còn nỗ lực hết sức mình để dành lấy chiếc cup này để làm món "quà cưới" cho người thầy của họ - kkOma, người sẽ kết hôn vào tháng 12 tới. Và quả thật là vô cùng tiếc nuối khi bản thân kkOma và SKT đều không thể có một năm 2019 thành công trọn vẹn.

LMHT - HLV kkOma bật khóc khi trả lời phỏng vấn sau thất bại của SKT: Tất cả là lỗi của tôi - Ảnh 3.

Buổi trả lời phỏng vấn của SKT mang một không khí tương đối nặng nề, bởi các tuyển thủ khác cũng rơi vào tâm trạng vô cùng u ám. Đối với những Clid, Teddy hay Effort, việc phải đón nhận thất bại đau đớn ngay ở lần đầu tiên tham dự CKTG trong màu áo SKT là một trải nghiệm không mấy dễ dàng.

LMHT - HLV kkOma bật khóc khi trả lời phỏng vấn sau thất bại của SKT: Tất cả là lỗi của tôi - Ảnh 4.

Và với Faker, Mata hay Khan, đây rất có thể là giải đấu cuối cùng mà họ có thể cống hiến ở đỉnh cao phong độ. Nói về những thay đổi có thể xảy ra trong tương lai, như việc tiếp tục cải tổ đội hình, Faker nhấn mạnh rằng đội hình SKT có lẽ sẽ không có quá nhiều thay đổi, bởi họ muốn cải thiện phong độ ở mùa giải tới bằng chính những trải nghiệm thất bại trong mùa giải năm nay.

Có lẽ đối với những người hâm mộ SKT, tâm trạng của họ lúc này cũng chẳng khá khẩm gì. Những mỗi một mùa giải kết thúc, người ta lại có lý do để hi vọng rằng Faker và đồng đội sẽ trở lại một cách mạnh mẽ hơn trong năm sau.