LMHT: Điểm danh những vị tướng "khẩu nghiệp" bậc nhất trong Đấu Trường Công Lý

Scooby  - Theo Helino | 14/11/2018 10:45 AM

Mỗi vị tướng trong LMHT đều có một cốt truyện riêng, một tính cách riêng, và trong đó không ít những thành phần vô cùng "khẩu nghiệp".

Mỗi vị tướng trong LMHT đều có một cốt truyện riêng, một tính cách riêng, và trong đó không ít những thành phần vô cùng "khẩu nghiệp". Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem họ là những ai?

1. Kled

Là vị tướng thứ 132 của LMHT, Kled – Kị Sĩ Cáu kỉnh đúng như cái danh xưng của mình tỏ ra là một kẻ hết sức thô lỗ và cục cằn. Hắn có thể khiêu khích bất cứ ai vô tình chạm trán trên đường đi và dùng những lời lẽ "chợ búa" nhất để hạ nhục đối thủ.

LMHT: Điểm danh những vị tướng khẩu nghiệp bậc nhất trong Đấu Trường Công Lý     - Ảnh 1.

Một số câu thoại nổi bật:

- Ngay khi vừa vào trận: Holy $#!7, chúng ta đang ở chỗ quái quỷ nào thế này?

- Tấn công đối thủ: Nghĩ sao nếu ngươi lĩnh một cái rìu dài vào ruột? / Quan tài của cưng sẽ là dạ dày cái con thằn lằn này. / Tao sẽ thịt cả họ nhà ngươi luôn…

- Di chuyển: Yeah, tôi thích cảm giác ở đây. Tự do, gần gũi thiên nhiên và chém hết bọn qua đường

- Pha trò: Giờ thì anh cũng có một trò đùa! Sút thẳng vào mồm của mấy nhóc

- Hạ gục một Yordle: Aw, bạn thật cute… Xin lỗi đã làm cái đầu rớt xuống

2. Evelynn

Sau khi được làm lại bộ kỹ năng và cả hình ảnh vào khoảng thời gian cuối mùa 7, Evelynn bỗng dưng trở thành một trong những hot girl quyến rũ bậc nhất của LMHT. Giờ đây cô nàng có thể tấn công con mồi bằng cách khiêu… gợi đối thủ, sau đó thì "chén" gọn chúng.

LMHT: Điểm danh những vị tướng khẩu nghiệp bậc nhất trong Đấu Trường Công Lý     - Ảnh 2.

Có vẻ như chỉ mình Twisted Fate là không đủ

Một số câu thoại nổi bật:

- Khiêu khích Mundo: Cưng là M hả? Chút ra "làm tí" không?

- Hạ gục đối thủ: Uhm, cứ nghĩ cưng phải trụ được lâu hơn cơ

- Mua giáp lụa: Đó là một tội lỗi khi phải che đậy những thứ hoàn hảo

- Mua trượng hư vô: To thật đấy! Thử nghĩ xem thứ này sẽ nhét vào đâu được nhỉ?

- Tấn công Baron: Cuối cùng thì cũng có thứ làm chị thỏa mãn

3. Tahm Kench

Với tạo hình xấu xí của một con "cá trê lai ếch" nhìn qua là biết chỉ luôn nghĩ đến ăn, chắc chắn nhưng lời lẽ được thốt ra từ miệng của một con Tahm Kench cũng chẳng tốt đẹp một chút nào.

LMHT: Điểm danh những vị tướng khẩu nghiệp bậc nhất trong Đấu Trường Công Lý     - Ảnh 3.

Nghiệp tụ vành môi là có thật

Một số câu thoại nổi bật:

- Bị cấm: Ngươi còn ngu đần hơn cả một cái bánh sandwich bị hỏng

- Vào trận: Bữa tiệc buffet này còn hơn cả ghê tởm!

- Tấn công: Ta phải nếm thử cái món ăn tự chọn này

- Khiêu khích đối thủ: Hmm, xúc phạm khẩu vị / Có lẽ là phải rã đông mày ra trước (Anivia) / Nghe mày nói chuyện cứ như kiểu có cá bơi trong quần (Gnar)…

4. Yorick

Dù là Yorick mới hay Yorick cũ thì tạo hình của vị tướng này lúc nào cũng xấu đến mức không thể thu hút nổi người chơi. Và nhân cách của hắn ta thì cũng xấu chẳng kém, mắc bệnh nghề nghiệp nên hễ mở mồm ra là đòi chôn sống người đối diện.

LMHT: Điểm danh những vị tướng khẩu nghiệp bậc nhất trong Đấu Trường Công Lý     - Ảnh 4.

Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn và trước đây là Kẻ Đào Mộ

Một số câu thoại nổi bật:

- Được chọn: Tao sẽ sử dụng xác chết của ngươi… Sợ chưa?

- Bị cấm: Đó sẽ là tang lễ của ngươi!

- Tấn công đối thủ: Cái lỗ ta vừa đào là dành cho ngươi đó! / Xác thịt sẽ lại quay trở về với đất

- Tấn công Baron: Cái quan tài của ngươi chắc chắn sẽ là to nhất!

- Khiêu khích tướng Yordle: Đào mộ cho bọn ngươi thật dễ, bé tí là được

5. Teemo (Omega)

Là một vị tướng với tạo hình "siêu dễ thương" thế nhưng Teemo lại luôn nằm trong nhóm bị ghét bỏ nhất nhì tựa game LMHT. Chắc hẳn là phải có một lý do nào đó, như nhân cách (hoặc là chồn cách) chẳng hạn, đã có nhiều lời đồn đoán xấu về Trinh Sát Nhanh Nhẹn. Dưới đây sẽ là một số minh chứng về độ "khẩu nghiệp" của Teemo.

LMHT: Điểm danh những vị tướng khẩu nghiệp bậc nhất trong Đấu Trường Công Lý     - Ảnh 5.

Chồn Omega thì "mất dạy" hơn chồn thường

Một số câu thoại nổi bật:

- Tấn công đối thủ: Cố mà chịu đau nhá! / Giết chóc là tất cả những gì mà tôi giỏi / Người tiếp theo!

- Đùa giỡn: Chúng nó đã không sai khi nghĩ rằng cậu thật vô dụng

- Khiêu khích đối thủ: Muốn Teemo ư? Vào mà húp này!

- Khiêu khích tộc Yordle: Một cậu bé bị tăng động (Gnar) / Anh mày khóc hết nước mắt rồi này (Amumu) / Tên lửa không phải để nhảy, ai dạy cho trò mèo thế? (Tristana)

- Mua Mặt Nạ Đọa Đày: Hãy để chúng nó chết từ từ