LMHT: CKTG 2019 - Cơ hội để Faker chuộc tội và báo thù

Phương Tranh  - Theo Helino | 04/10/2019 11:30 AM

Game thủ vĩ đại nhất trở lại với sân khấu lớn nhất thế giới – sự kiện đáng mong đợi nhất với những người hâm mộ Faker cũng như cộng đồng LMHT.

Hoa giấy bắt đầu rơi và tiếng reo hò vang dội tại sân vận động Tổ Chim ở Bắc Kinh khi nhà vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2017 đăng quang. Samsung Galaxy cuối cùng đã thực hiện được điều đó, họ đã đánh bại SK Telecom T1 và nâng cao chiếc cúp vô địch.

Nhưng khi đó, Faker lại đang ngồi trong buồng thi đấu cách âm, ôm đầu và khóc. Những thành viên còn lại trong đội của anh ấy sững sờ trong im lặng, hoài nghi như không tin vào mắt mình. "Quỷ Vương bất tử" cũng có lúc gục ngã?

LMHT: CKTG 2019 - Cơ hội để Faker chuộc tội và báo thù - Ảnh 1.

Khi SKT rời khỏi sân khấu chính, anh ấy trao cho chiếc cúp vô địch một cái nhìn cuối cùng, đầy nuối tiếc và khao khát. Chúng ta chưa bao giờ thấy anh ấy như thế này trước đây. Vào lúc đó, Faker không còn là God nữa. Anh ấy cũng không còn là "Quỷ Vương bất tử". Anh ấy chỉ đơn giản là một người đàn ông đang nhìn theo giấc mơ của mình bị đánh cắp bởi chiêu cuối của Varus.

Ngay cả khi thua cuộc, nhiều người vẫn coi Faker là người chơi vĩ đại nhất thế giới. Di sản của anh ấy không thể bị làm nhơ chỉ vì một giải đấu thất bại. Giống như Christopher "PapaSmithy" Smith đã từng nói, anh ấy "giành được điều này là nhờ tất cả những màn trình diễn tuyệt vời của mình trong nhiều năm". Nhưng Faker có biết điều đó không?

LMHT: CKTG 2019 - Cơ hội để Faker chuộc tội và báo thù - Ảnh 2.

Michael Jordan từng nói : "Tôi bị nguyền với một tâm lý cạnh tranh". Giống như Jordan, Faker là người chơi vĩ đại nhất trong bộ môn thể thao của mình. Và tinh thần cạnh tranh không ngừng này là lời nguyền của tất cả những cầu thủ hàng đầu, cho dù đó là bóng rổ hay LMHT. Tương tự như Jordan, Faker sẽ hy sinh tất cả để giành chiến thắng, đặc biệt là cho chức vô địch mà anh ấy đã khao khát kể từ năm 2017.

Cả một hệ thống hỗ trợ sau lưng Faker

Trong quá khứ, Faker là người gánh vác cả SKT. Nói vậy không có nghĩa là những người đồng đội của anh ấy chơi tệ, nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng cả đội này chỉ chơi tốt ngang bằng anh ấy. Và Faker luôn luôn chơi tốt. Nhưng khi LMHT nghiêng về phong cách tập trung hơn vào đội thay vì cá nhân, SKT không còn có thể chỉ dựa vào mình Faker. Năm ngoái là năm tệ nhất của SKT. Đội thiếu sức mạnh thật sự ở bốn trong năm vị trí của họ. Đây cũng là năm Faker lỡ hẹn với giải CKTG.

Năm 2019, mọi người tự hỏi liệu Faker có quyết định rời SKT để tìm thành công ở nơi khác không. Nhưng ai thực sự muốn thấy điều đó? Nhìn thấy Faker mà không có logo của SKT sẽ cảm thấy có gì đó sai sai. Mặc dù vậy, đội hình của SKT đã được thay máu gần như toàn bộ, và mọi vai trò đều được thay thế, ngoại trừ, tất nhiên là người đi đường giữa.

LMHT: CKTG 2019 - Cơ hội để Faker chuộc tội và báo thù - Ảnh 3.

Giờ đây, Faker có những người đồng đội tài năng có thể thay anh ấy cầm lái nếu cần thiết. Chẳng hạn, Clid có thể nói là người chơi quan trọng nhất đối với SKT và thậm chí là người đi rừng xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Anh ấy biết cách kích hoạt những người đi đường trong đội mình theo cách hiệu quả nhất có thể và hoàn toàn đè bẹp Tarzan – người đi rừng của Griffin trong trận chung kết LCK Mùa hè 2019.

Trong khi đó, Teddy là sự bảo đảm chắc chắn nhất cho SKT giai đoạn cuối game với những pha giao tranh tổng hay nhất mà chúng ta từng được chứng kiến với một ADC. Khả năng phát triển mạnh mẽ ngay cả khi không có tài nguyên hay khả năng chú ý của anh ấy khiến các cuộc giao tranh từ giữa đến cuối game của SKT trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

LMHT: CKTG 2019 - Cơ hội để Faker chuộc tội và báo thù - Ảnh 4.

SKT sở hữu những mối đe dọa đến từ mọi vị trí. "Quỷ Vương bất tử" đã trở lại với những người đồng đội mạnh nhất từ trước tới nay. Anh ấy không còn phải lo bị đồng đội kéo chân hay phải gồng mình gánh team nữa, và điều đó tất nhiên khiến họ trở nên mạnh mẽ và nguy hiểm hơn nhiều.

Huyền thoại tái sinh

Có rất nhiều đội tuyển sẵn sàng ngáng đường hành trình trở lại của SKT. G2 Esports đang tìm cách mang về chiếc cúp vô địch thế giới đầu tiên cho châu Âu kể từ mùa 1. FunPlus Phoenix đặt mục tiêu đưa Trung Quốc trở lại vị trí hàng đầu thế giới. Griffin muốn trả thù cho hai trận thua liên tiếp của họ ở vòng play-off LCK. Và vô số các đội khác đang khát khao viết lên câu chuyện của riêng mình.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng có cảm giác đó trong ngực – cảm giác mà bất kì đội tuyển nào tham gia giải đấu đều sẽ có trong tháng 10 này. Cảm giác sự hủy diệt đang treo lơ lửng trên đầu khi SKT bước lên sân khấu.

LMHT: CKTG 2019 - Cơ hội để Faker chuộc tội và báo thù - Ảnh 5.

Cuối cùng, Faker đã được tái sinh. Anh ấy không bước lên với cánh cửa mở rộng sau lưng mà là qua đống tro tàn của những thất bại trong quá khứ. Faker đang thèm khát chức vô địch này hơn bao giờ hết. Bạn có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt đầy nước khi anh ấy quay đầu nhìn lại Samsung Galaxy nâng cao chiếc cúp vô địch vào năm 2017.

Faker có thể không xuất hiện thường xuyên trong dòng tít tin tức với những pha trình diễn hào nhoáng hay những lần được pentakill nữa. Nhưng khi cần thiết, anh ấy luôn tỏa sáng. Tại MSI 2019, anh ấy là người chơi giỏi nhất trong nỗ lực dù để thua G2 Esports, và thậm chí họ còn đưa hạt giống hàng đầu châu Âu bước vào loạt 5 ván đấu hết sức mệt mỏi. SKT phải tiếp tục thích nghi và đổi mới để theo kịp phần còn lại của thế giới, nhưng huấn luyện viên kkOma sẽ giúp họ từng bước.

LMHT: CKTG 2019 - Cơ hội để Faker chuộc tội và báo thù - Ảnh 6.

Faker đã từng nếm trải cay đắng vì thất bại, nhưng bạn có thể cá rằng anh ấy sẽ không bao giờ muốn trải nghiệm điều đó một lần nữa. Đây là cơ hội của anh ấy để củng cố di sản của mình và lấy lại những gì đã mất. Đây là lúc anh ấy chứng minh rằng anh ấy vẫn là người chơi giỏi nhất thế giới.