LMHT: Chưa kịp 'xóa kênh', Thầy Ba lại dính 'vạ miệng' với thánh chửi Lin Da, phải công khai xin lỗi

Loris CarryUs  - Theo Helino | 20/10/2019 06:50 PM

Chưa kịp thực hiện lời hứa xóa kênh Youtube thì Thầy Ba đã dính phốt "vạ miệng", cũng may là cả phía Thầy Ba và Lin Da đều đã giải quyết êm xuôi với tinh thần cầu thị.

Trong một buổi livestream mới đây, Thầy Ba đã có những lời lẽ có phần hơi quá đà khi nói về Lin Da - Cũng là một hiện tượng Mạng xã hội vô cùng nổi tiếng và được cộng đồng mạng đặt biệt danh là thánh chửi. Trong đó, Thầy Giáo Ba đã phát ngôn tương đối nhạy cảm và quá đà về nhan sắc cũng như giới tính của cô gái này.

Sau khi biết được thông tin, Lin Da đã lên tiếng chỉ trích Thầy Ba, kèm theo trích đoạn clip mà cô cho rằng anh đang dùng lời lẽ không hay để chọc ghẹo cô. Nhận thức được lỗi lầm của mình, Thầy Ba cũng đã lên tiếng xin lỗi ngay sau đó.

LMHT: Chưa kịp xóa kênh, Thầy Ba lại dính vạ miệng với thánh chửi Lin Da, phải công khai xin lỗi - Ảnh 1.

"Anh là một người có sức ảnh hưởng đến mạng xã hội thì anh phải nói như thế nào chứ? Tôi không hề chọc ghẹo anh thì cớ sao anh dùng những lời lẽ thế này để bàn tán xúc phạm tôi ??? Anh có biết bao nhiêu người đang xem và nghe anh nói gì không ???"

LMHT: Chưa kịp xóa kênh, Thầy Ba lại dính vạ miệng với thánh chửi Lin Da, phải công khai xin lỗi - Ảnh 2.

"Đầu tiên mình gửi lời xin lỗi đến bạn Lin Da , mình đã xem qua đoạn clip mà bạn post. Và mình cũng nhận thấy mình có hơi vô duyên khi bình phẩm về bạn như vậy. Mong bạn thông cảm và nhận lời xin lỗi từ mình. Vì đôi lúc stream mình hay bị lỗi lời ăn tiếng nói thành ra đôi lúc sẽ khá vô duyên. Nhưng mình k có ý xúc phạm bạn hay gì hết. Nếu có thể mình mời bạn qua chỗ mình để gặp trực tiếp nói lời xin lỗi để thể hiện sự chân thành."

Tuy nhiên, lời xin lỗi này vẫn chưa được Lin Da chấp nhận, cô cho rằng đã livestream công khai và có hành vi không đúng mực thì khi xin lỗi cũng nên đăng bài viết công khai.

LMHT: Chưa kịp xóa kênh, Thầy Ba lại dính vạ miệng với thánh chửi Lin Da, phải công khai xin lỗi - Ảnh 3.

Thầy Ba đã comment xin lỗi nhưng Lin Da không chấp nhận, yêu cầu phải có lời nói minh bạch và công khai hơn

LMHT: Chưa kịp xóa kênh, Thầy Ba lại dính vạ miệng với thánh chửi Lin Da, phải công khai xin lỗi - Ảnh 4.

Thầy Ba chấp nhận yêu cầu này và hứa sẽ xin lỗi công khai trên các phương tiện truyền thông cá nhân, bên cạnh đó Thầy cũng không quên quảng cáo kênh Youtube mới

Chấp nhận yêu cầu này, cách đây ít giờ, Thầy Giáo Ba đã chính thức viết status xin lỗi Lin Da trên Facebook cá nhân:

LMHT: Chưa kịp xóa kênh, Thầy Ba lại dính vạ miệng với thánh chửi Lin Da, phải công khai xin lỗi - Ảnh 5.

Việc có những phát ngôn đụng chạm tới người khác khi livestream thì rõ ràng không đúng, bản thân Thầy Ba cũng nhận thức được điều này nên đã tìm cách xử lý minh bạch và thành ý nhất có thể. Sau khi hot streamer đăng status công khai xin lỗi trên Facebook cá nhân thì có vẻ Lin Da cũng đã chấp nhận lời tạ lỗi này và không còn đả động gì đến vụ việc.

Được biết trong buổi stream sắp tới đây, Thầy Ba cũng sẽ công khai xin lỗi Lin Da một lần nữa, đồng thời thực hiện đúng lời hứa "xóa kênh Youtube, nhưng là kênh nào thì thầy không biết", bằng cách livestream xóa channel Youtube của một thành viên khác trong SBTC, sau khi được sự đồng ý của "người anh em đen đủi" này.

LMHT: Chưa kịp xóa kênh, Thầy Ba lại dính vạ miệng với thánh chửi Lin Da, phải công khai xin lỗi - Ảnh 6.

Thầy bị khủng long cạp nên "mất trí nhớ"

LMHT: Chưa kịp xóa kênh, Thầy Ba lại dính vạ miệng với thánh chửi Lin Da, phải công khai xin lỗi - Ảnh 7.

Rồi lại còn lôi "Ba Tú" - Quản lý SBTC ra để thế mạng

Câu chuyện về Thầy Ba và Lin Da có vẻ như đã chính thức khép lại, nhưng lời hứa xóa kênh của Thầy thì vẫn khiến các học trò dở khóc dở cười. Ban đầu thì Thầy giả vờ "mất trí nhớ", sau đó thì được chính mấy đứa trò hư bày mưu nên tuyên bố xóa kênh Youtube của... đồng đội. Nhưng dẫu sao thì cộng đồng SBTC cũng được một phen cười nghiêng ngả, cũng như tặng một like cho Thầy Ba vì việc dám làm dám chịu, đã sai thì công khai nhận lỗi, còn tội "hứa lèo" của Thầy khi năm lần bảy lượt tuyên bố xóa kênh thì thôi... quen rồi, khỏi nhắc chi mất công.