LMHT: Bất ngờ với bảng xếp hạng xạ thủ của Rekkles, còn chỉ ra nguyên nhân vì sao xếp Uzi hạng 1 trên PraY

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 06/05/2018 03:50 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng xem Rekkles nói gì về chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, chuyện yêu đương cũng như về những hình xăm của anh ấy nhé!

Liên Minh Huyền Thoại đã tồn tại trong quãng thời gian đủ lâu để mọi người nhớ đến. Cũng giống như bất kỳ môn thể thao nào khác, những tuyển thủ huyền thoại luôn phải trải qua những thăng trầm trong sự nghiệp. Tuy nhiên, vẫn có một số ít người có thể chống lại quy luật đó. Chẳng hạn như Doublelift hay Faker, những người được coi là xuất sắc nhất ở vị trí/khu vực mà họ thi đấu trong vòng hơn 3 năm qua. Tất nhiên khi nói về những tuyển thủ kỳ cựu, sẽ là một thiếu sót rất lớn nếu như không nhắc đến Rekkles.

Rekkles đã thi đấu chuyên nghiệp trong hơn 6 năm. Anh đã từng được coi là xạ thủ xuất sắc nhất phương Tây khi tuổi đời còn khá trẻ. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh đã dành được 3 chức vô địch Châu Âu cùng với đó là 3 danh hiệu MVP cá nhân, thế nhưng Rekkles chưa hề có ý định dừng lại khi chưa đạt được những gì anh hằng mong muốn.

Sau chức vô địch Châu Âu trong giải mùa xuân vừa qua, Rekkles đã quyết định bay tới Hàn Quốc để tập luyện cho giải đấu MSI 2018. Và mới đây thì Inven Global đã có cơ hội gặp gỡ và phỏng vấn xạ thủ vĩ đại này. Hãy cùng xem Rekkles nói gì về chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, chuyện yêu đương cũng như về những hình xăm của anh ấy nhé!

Cảm ơn bạn vì đã tham gia cuộc phỏng vấn này. Bạn có thể giới thiệu nhanh chóng về bản thân mình được không?

Xin chào, tôi là Martin Larsson, nhưng hầu hết mọi người biết đến tôi với tên gọi là Rekkles. Năm nay tôi 21 tuổi và tôi đến từ Thụy Điển. Hiện tại tôi đang thi đấu ở vai trò xạ thủ cho Team Fnatic.

Bạn đã đi tập huấn một mình và không đi cùng bất cứ người đồng đội nào cả. Chúng tôi đang rât tò mò rằng tại sao bạn lại quyết định đi một mình vậy? Và tại sao bạn lại quyết định tập luyện tại Hàn Quốc?

Tôi đã từng chơi ở khá nhiều máy chủ trên toàn thế giới. Sau quãng thời gian chơi ở các máy chủ khác nhau, tôi đã đi đến kết luận rằng Hàn Quốc là máy chủ tốt nhất. Trong đầu tôi luôn có suy nghĩ rằng bất cứ khi nào tôi có cơ hội đến Hàn Quốc để luyện tập thì tôi sẽ không hề do dự. Việc đến Hàn Quốc một mình lần này cũng có đôi chút khác biệt. Thông thường thi cả đội sẽ cùng bàn bạc để đưa ra quyết định sẽ luyện tập tại đâu trước thềm một giải đấu lớn. Vì đây là lần đầu tiên chúng tôi được tham dự MSI, chính vì vậy nên chúng tôi cũng không chắc chắn rằng chúng tôi nên luyện tập tại đâu. Phần lớn những người đồng đội của tôi cảm thấy rằng nếu như không dành thời gian để nghỉ ngơi thì họ sẽ chẳng thể có cơ hội để làm vậy cho tới khi Chung Kết Thế Giới kết thúc. Tôi biết rằng kiệt sức là một vấn đề đang hiện hữu ở rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp, không chỉ ở riêng mình tôi. Do vậy tôi đã quyết định đi một mình tôi không muốn ép những người đồng đội làm những thứ mà họ không hề muốn làm.

Bạn có hài lòng với màn trình diễn của mình trong năm ngoái không?

Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thi đấu vượt ngoài mong đợi trong năm ngoái. Với tất cả những thứ đã xảy ra trong giải mùa xuân, tôi khá ngạc nhiên rằng chúng tôi lại có thể đến được với Chung Kết Thế Giới. Và tại đó, tôi lại một lần nữa cảm thấy bất ngờ khi chúng tôi vượt qua được vòng play-in sau khi có kết quả là 0-4. Trên hết, chúng tôi đã có một cuộc đụng độ với RNG ở trận Tứ kết. Tôi thực sự rất muốn giữ vừng đà tâm lý đó cho năm nay. Chúng tôi cũng đã tạo ra một số thay đổi. Chúng tôi đã đem đến HLV cũ của G2, đồng thời cũng có sự thay đổi ở vị trí hỗ trợ. Jesiz luôn là một hỗ trợ giỏi, nhưng tôi lại muốn thi đấu cùng với Hylissang. Tôi tin rằng các bạn có thấy thấy rõ tầm ảnh hưởng của anh ấy đến lối chơi của tôi. Anh ấy thực sự đã cho phép tôi làm được nhiều điều hơn trong trận đấu. Nhìn chung thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục làm những việc mà chúng tôi đang làm dở dang trong năm ngoái.

Chắc hẳn bạn cũng có những mục tiêu và kỳ vọng của riêng mình trong giải đấu MSI sắp tới phải không? Vậy mục tiêu lần này của bạn khác với trước đây như thế nào?

Thông thường tại CKTG thì nhiều người sẽ nhắm đến mục tiêu lọt vào top 4. Điều này là do, khi bạn lọt tới top 4 thì bạn gần như chắc chắn sẽ phải đối mặt với một đội tuyển Hàn Quốc. Và đó cũng là lúc bạn phải nói lời chào tạm biệt (cười). Còn đối với MSI thì mọi thứ có đôi chút khác biệt. Thứ nhất, tôi chưa bao giờ thi đấu tại MSI trước đây, vì thế nên tôi không biết được con đường tiến tới vòng playoffs sẽ khó khăn như thế nào. Nếu như bạn đơn thuần chỉ nhìn vào những đội tuyển cũng góp mặt tại giải đấu thì thậm chí đây còn là một giải đấu khó khăn hơn cả Chung Kết Thế Giới. Vào năm 2016, tôi thậm chí còn không được tham dự CKTG, và vào năm 2017, suýt chút nữa tôi không được góp mặt tại giai đoạn vòng bảng. Tôi cảm thấy rất khó khăn khi đặt ra bất cứ sự kỳ vọng nào. Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ góp mặt tại vòng playoffs. Tôi thực sự rất muốn được thi đấu tại Paris một lần nữa. Mỗi lần tôi thi đấu tại Paris thì đó đều là những trải nghiệm rất tuyệt vời. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể đặt ra quá nhiều kỳ vọng, bởi chúng tôi sẽ rơi vào một bảng đấu với toàn những gã khổng lồ như Kingzone, Liquid và RNG. 3 đội tuyển này đều được đánh giá cao hơn chúng tôi. Tôi tin rằng nếu như chúng tôi có thể tạo nên điều bất ngờ trước 3 đội tuyển kể trên thì CKTG sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Trong số những đội tuyển cũng như những tuyển thủ góp mặt tại MSI lần này, bạn muốn đối đầu với xạ thủ hay cặp đôi đường dưới nào nhất?

Tôi muốn đối đầu với GorillA và PraY một lần nữa. Tôi nghĩ rằng màn trình diễn của tôi tại CKTG năm ngoái là rất đáng thất vọng. Trong cả 2 lần chúng tôi đối đầu với họ thì tôi nghĩ rằng chúng tôi thua hoàn toàn trong các kèo đấu 2 vs 2. Điều mà tôi muốn chứng kiến bây giờ là liệu Hylissang có thể tạo ra những điểm tích cực trong giai đoạn đi đường hay không. Bởi trong lần đụng độ trước, tôi cảm thấy rằng chúng tôi đã đánh mất đi cả trận đấu khi đường dưới để thua. Nếu như chúng tôi có cơ hội để đối đầu với họ thì CKTG sẽ trở nên dễ dàng hơn. Như tôi đã nói lúc trước, hầu hết các đội đều tệ hơn so với PraY và GorillA. Ngoài ra, tôi nghĩ rằng đối đầu với Doublelift cũng sẽ rất thú vị. Anh ấy luôn nói rất nhiều và luôn đánh giá cao bản thân mình, điều mà cá nhân tôi không hề muốn làm. Tôi rất muốn xem xem liệu tôi có thể hạ bệ anh ấy khỏi “ngai vàng” mà anh ấy đã tự tạo ra cho chính mình hay không.

Nếu chỉ tính đến riêng khu vực đường dưới thì bạn nghĩ Châu Âu hay Bắc Mỹ sẽ là khu vực có lợi thế hơn?

Nếu như chỉ xét đến khu vực đường dưới thì tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có lợi thế hơn. Tôi tin rằng cặp đôi đường dưới của chúng tôi có tầm ảnh hưởng lớn hơn trong trận đấu so với cặp đôi đường dưới của Team Liquid. Phần lớn những trận thắng của Team Liquid là đến từ những đường khác, trong khi đó, hầu hết những chiến thắng mà chúng tôi có được là nhờ vào áp lực của đường dưới. Còn nếu như so sánh cả đội thì rất khó có thể nói trước điều gì. Team Liquid cũng đã thi đấu rất tốt trong giai đoạn playoffs vừa qua. Đối với cả 2 khu vực thì chúng tôi đã thi đấu trên phiên bản 8.5 thay vì 8.8, và đó là cả một sự khác biệt rất lớn. Thậm chí MSI sẽ thi đấu trên phiên bản 8.9, vì vậy tôi cảm thấy đó sẽ là một trò chơi hoàn toàn khác khi chúng tôi bước vào MSI. Hiện tại thì những vị tướng như Kai’Sa có thể thay đổi hoàn toàn khu vực đường dưới. Nếu như chúng tôi có thể làm quen được với những thay đổi mới trong quãng thời gian chuẩn bị thì tôi nghĩ chúng tôi vẫn sẽ ổn thôi.

Nếu nói về Kai’Sa thì chúng tôi rất muốn nghe những cảm nhận của bạn về vị tướng này. Liệu bạn có sử dụng vị tướng này tại MSI không? Một điều nữa là bạn đã rất nổi tiếng với Kennen xạ thủ, vậy bạn có muốn đem quân bài này ra sử dụng tại MSI không?

Tôi đã suy nghĩ nghiêm túc về việc luyện tập Kennen khi phiên bản 8.9 ra mắt. Có một số thay đổi giúp cho Kennen có thể trở thành một xạ thủ thực thụ. Khi họ giảm sức mạnh của Kennen tại Rift Rivals năm ngoái, tôi nghĩ rằng Kennen khi đó đã trở thành một vị tướng không thể sử dụng được. Kennen không thực sự phù hợp với vai trò xạ thủ nữa. Hiện tại Riot đang cố gắng thay đổi điều đó, nên tôi sẽ thử luyện tập đôi chút vị tướng này. Nếu như Kennen chỉ mạnh bằng 50% của năm ngoái thôi thì cũng đủ để tôi đem vào thi đấu, bởi tôi đã gần như thống trị mọi trận đấu tôi sử dụng Kennen. Tôi thực sự rất muốn vị tướng này quay trở lại. Đây là một quân bài tủ nên có, đặc biệt là khi đối phương sử dụng đội hình có nhiều sát thủ hay mạnh trong giai đoạn đầu trận. Kennen là một vị tướng có thể trung hòa trận đấu và đặt đội của bạn vào trong những tình thế khả quan.

Về phần Kai’Sa, tôi nghĩ cô ấy thực sự là một vị tướng OP. Mặc dù giai đoạn đi đường của cô ấy không thực sự quá nổi trội nhưng cô ấy vẫn có khả năng tạo đột biến. Nếu như hỗ trợ của bạn khống chế trúng kể địch đồng thời bạn đã có kỹ năng W thì bạn sẽ có thể hạ gục đối phương ngay ở cấp 2. Kai’Sa có nhiều điểm mạnh mà những xạ thủ khác không có. Một khi trận đấu bước đến giai đoạn sau thì Kai’Sa sẽ rất khó để có thể bị hạ gục bởi cô ấy rất cơ động. Trên hết, Kai ‘Sa gần như luôn trở thành mục tiêu chính của đối phương, điều mà các xạ thủ khác không làm được. Kai’Sa có rất nhiều lợi thế tại MSI lần này. Vì vậy nếu như tôi không sử dụng Kai’Sa thì toàn bộ đội chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Do đó nên tôi đã cố gắng luyện tập Kai’Sa trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc lần này. Tuy nhiên thật không may khi Kai’Sa bị cấm trong mọi trận đấu. Trận đấu duy nhất mà tôi được sử dụng cô ấy thì tôi lại nhận thất bại (cười).

Giờ thì hãy chuyển sang một hoạt động vui vẻ và có tính tương tác hơn nhé. Những gì chúng tôi sẽ làm bây giờ là cung cấp cho bạn một danh sách các xạ thủ đạ lọt tới vòng bán kết của NA, EU, LPL và LCK. Bạn có thể xếp hạng những tuyển thủ này từ giỏi nhất đến tệ nhất được không?

Rekkles: Tôi chưa đối đầu hết với tất cả những tuyển thủ này, nhưng tôi đã theo dõi họ thi đấu.

Rekkles: Uzi chắc chắn là giỏi nhất.

Rekkles: HMMM… Tôi đang cố gắng quyết định lựa chọn giữa Trung Quốc và Hàn Quốc.

Rekkles: Tôi nghĩ JackeyLove sẽ đứng thứ 4.

Rekkles: Bây giờ là một số tuyển thủ Hàn Quốc.

Rekkles: Tôi nghĩ rằng iBoy không quá xuất sắc. Tôi đã từng chơi với anh ấy trong xếp hạng đơn, và tôi cũng không cảm thấy rằng anh ấy quá mạnh.


Rekkles phân vân trong khi xếp hạng các tuyển thủ

Rekkles phân vân trong khi xếp hạng các tuyển thủ

*Xếp Uzi và PraY lên vị trí số 1 và số 2


Bảng xếp hạng sau khi đã hoàn thành

Bảng xếp hạng sau khi đã hoàn thành

Không một tuyển Bắc Mỹ nào lọt vào danh sách này sao?

Rekkles: Vâng, tôi nghĩ mình khá vui với điều này.

Chúng tôi thấy rằng bạn xếp Uzi ở vị trí số 1.

Rekkles: Vâng, nhưng lẽ ra phải nên thế này mới đúng (Tăng khoảng cách giữa vị trí số 1 và số 2).

Theo bạn thì tại sao Uzi lại vượt trội hơn rất nhiều so với những tuyển thủ khác?

Tôi cố gắng đánh giá chỉ với kinh nghiệm đối đầu của tôi với những tuyển thủ này. Một số người họ rất khó để đánh giá vì tôi chưa từng gặp họ trước đây, chẳng hạn như JackeyLove, Kramer và iBoy. Nhưng tôi đã chứng kiến họ thi đấu. Mặc dù JackeyLove là một cái tên khá mới mẻ nhưng tôi có thể nhận thấy anh ấy là loại tuyển thủ như thế nào. Với suy nghĩ đó thì tôi luôn cho rằng Uzi là một tuyển thủ đặc biệt xuất sắc. Anh ấy luôn xếp trên những tuyển thủ khác một bậc. Khi nói đến những gì Uzi đóng góp cho đội của anh ấy thì tôi có thể thấy rõ ràng là có một số lỗi giao tiếp trong đội họ. Những tuyển thủ giàu kinh nghiệm như PraY có thể thực hiện những pha shot call và cũng đóng góp rất nhiều cho giai đoạn cấm chọn. Điều này có thể đem lại nhiều giá trị hơn những điều mà Uzi có thể đem tới. Tôi không dám phán xét họ bởi tôi không biết cách mà họ giao tiếp với nhau hằng ngày. Tôi chỉ có thể đánh giá họ bằng những màn trình diễn của chính họ mà thôi. Tôi nghĩ rằng Uzi thi đấu tốt hơn những tuyển thủ khác rất nhiều. Anh ấy luôn thi đấu rất tốt. Rất hiếm khi tôi nhìn thấy anh chàng này mắc lỗi.

Tôi cho rằng mọi người có thể xem Uzi là xạ thủ hạng 1 và tất cả những tuyển thủ còn lại chỉ là hạng 2. Đối với những tuyển thủ còn khá xa lạ như JackeyLove thì họ có thể sẽ không chịu được áp lực khi thi đấu ở sân khấu lớn. Có thể họ sẽ không bắt kịp được trình độ của những tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm như Deft và Bang. Về khía cạnh này thì lẽ ra Deft và Bang sẽ xếp trên. Tuy nhiên về mặt lối chơi cá nhân nói riêng thì họ lại tốt hơn so với Deft, Bang và Kramer trong mùa giải này.

Phần còn lại chỉ là … Tôi không thực sự quan tâm đến thứ tự. Nhưng tôi nghĩ Doublelift chỉ xếp trên một chút so với xạ thủ hạng 3. Còn Cody Sun thì … anh ấy thi đấu không quá tốt.

Giờ là đến tên bạn. Bạn nghĩ bạn sẽ xếp ở đâu?

Tôi nghĩ rằng mình sẽ ở khoảng này.

Bạn đã xếp hạng 4 tuyển thủ phía trên mình. Bạn có nghĩ rằng mình đang quá khiêm tốn không?

Tôi luôn cố gắng để đánh giá mức độ ảnh hưởng của họ đến trận đấu. Mặc dù tôi luôn có những con số tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã có tác động nhiều đến trận đấu. Ví dụ, tôi luôn thấy những tuyển thủ Trung Quốc này có tác động rất nhiều đến trận đấu. Bất kể họ chơi vị tướng gì, tôi luôn cảm thấy họ tạo ra được sự khác biệt trong trận đấu. Tôi tin rằng PraY cũng như vậy. Trong khi đó với một người như Bang, Kramer, và thậm chí cả Deft, trong một mùa rưỡi vừa qua, họ đã không tác động đến trận đấu nhiều như vậy. Ví dụ như nếu một sai lầm nào đó xảy ra ở phần trên của bạn đồ thì cuối cùng họ sẽ nhận thất bại. Tôi không thấy điều đó xảy ra ở những xạ thủ của Trung Quốc. Điều này có nghĩa là ngay cả khi họ bị dẫn trước, họ vẫn biết cách vươn lên và gồng gánh trận đấu.

Tôi sẽ đặt bản thân mình ở đâu đó ở giữa bởi vì tôi nghĩ rằng tôi đã có những trận đấu khá tốt trong mùa giải này. Tôi đã làm được như những xạ thủ Trung Quốc và gồng gánh cả trận đấu. Tôi vẫn có thể cạnh tranh với những xạ thủ này (chỉ vào những xạ thủ hạng 1) và thi đấu tốt trước những xạ thủ này (chỉ vào những xạ thủ hạng 2) ngay cả trong những ngày tệ nhất.

Mục tiêu của tôi luôn luôn là ở đây (chỉ vào Uzi). Đó là bởi vị trí này (xếp trên Uzi) là điều không thể.

Sau khi theo dõi trận đấu RNG vs IG và EDG vs RW tại vòng bán kết LPL, tôi cảm thấy rằng Uzi, iBoyvà Jackeylove đã chứng tỏ giá trị và thứ hạng hiện tại của họ. Tuy nhiên, tôi tin rằng tôi đã sai về Smlz(không theo dõi bất kỳ trận đấu nào khác ngoài trận tứ kết, nơi anh ấy đã thi đấu rất xuất sắc). Anh ấy đã bị iBoy vượt trội hơn trong 3 trên tổng số 4 ván đấu, do đó anh ấy nên được xếp ở dưới. Tôi không nghĩ rằng anh ấy đã thất bại, nhưng tôi nghĩ anh ấy cần thêm thời gian để trở thành một tuyển thủ hoàn hảo.

Bạn là một biểu tượng đại diện cho một tuyển thủ thành công và tài năng của khu vực Châu Âu. Bạn có nghĩ rằng mình sẽ ở lại thi đấu ở Châu Âu trong suốt phần còn lại của sự nghiệp hay sẽ thi đấu cho một đội tuyển khác nếu như có cơ hội không?

Trong tương lai, tôi thực sự không thể biết trước được điều gì. Bây giờ tôi đã ký hợp đồng 3 năm, vì vậy nó sẽ khác đi đôi chút. Bởi tôi đã thi đấu ở Châu Âu được 3 năm, vì vậy trừ khi có ai đó phá vỡ hợp đồng, tôi nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác khi mọi chuyện kết thúc. Tôi biết chính xác mình đã thay đổi như thế nào từ mùa 4 đến mùa 7, Do đó, tôi cũng sẽ không ngạc nhiên khi thấy tôi thay đổi từ mùa 8 đến mùa 10. Thật khó để nói tôi sẽ ở đâu sau khi hợp đồng của tôi kết thúc.

Trước khi tôi ký hợp đồng này, tôi đã thực sự muốn thi đấu cho các đội tuyển Trung Quốc và Hàn Quốc. Nhưng tôi cảm thấy khá thiếu tôn trọng khi hỏi các đội Hàn Quốc. Tôi không thực sự nghĩ mình xứng đáng có được một vị trí trong đội hình của các đội tuyển hàng đầu của Hàn Quốc. Điều này có nghĩa là tôi sẽ phải xem xét các đội hạng 2 hoặc hạng thấp hơn của Hàn Quốc. Sau đó, tôi bắt đầu nghĩ rằng điều đó có lẽ không còn giá trị nữa. Mặc dù tôi sẽ học được rất nhiều ở Hàn Quốc, bao gồm cả văn hóa của họ, nhưng tôi cảm thấy rằng tôi sẽ khó thể đến được CKTG nếu như thi đấu ở đó. Thật khó cho những đội tuyển như KT có mặt tại CKTG. Nếu tôi thi đấu cho một đội tuyển ở hạng thấp hơn, tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có cách nào để tôi được tham dự CKTG. Do đó tốt hơn hết là tôi nên ở lại Châu Âu và cụ thể là Fnatic. Điều này sẽ cho tôi cơ hội tham dự CKTG. Bởi vì tôi sẽ có cơ hội được chạm trán với những tuyển thủ xuất sắc nhất thế giới nên tôi chắc chắn sẽ tiếp thu được nhiều kinh nghiệm hơn.

Hàn Quốc thực sự không phải là một lựa chọn cho tôi trừ khi các đội thực sự mạnh như SKT hay KZ liên hệ với tôi. Nhưng tôi biết điều đó nghe có vẻ khá điên rồ? Tôi luôn nghĩ rằng thực sự không có cách nào để gia nhập một đội tuyển Hàn Quốc. Tôi đã xem các đội tuyển Trung Quốc thi đấu năm ngoái, và tôi đã liên hệ với EDG, WE, IG và một đội khác. Tôi nói với họ rằng tôi thực sự thích thi đấu ở Trung Quốc sau khi tham dự CKTG. Tôi nói rằng tôi hoàn toàn sẵn sàng học ngôn ngữ của họ một cách nghiêm túc. Tôi không biết rằng họ yêu cầu những tuyển thủ của họ chơi bao nhiêu tiếng trong một ngày, nhưng tôi chơi LMHT từ khi thức dậy đến lúc đi ngủ. Nếu như họ yêu cầu tôi ngủ ít đi, tôi sẽ ngủ ít đi. Chẳng sao cả. Vì vậy, tôi đã sẵn sàng làm khá nhiều thứ. Tuy nhiên, không đội tuyển nào thực sự quan tâm đến điều đó. Đội tuyển duy nhất quan tâm là World Elite, nhưng họ đã có Mystic. Hoàn toàn dễ hiểu khi họ cũng chẳng cần đến tôi.

Sau khi không có đội Trung Quốc hay Hàn Quốc nào nói gì cả, tôi cảm thấy sẽ khá ổn nếu như tôi chuyển đến Bắc Mỹ và thi đấu cho TSM. Không có đội nào khác ngoại trừ TSM cho phép tôi thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Tôi cảm thấy như các đội khác sẽ là một bước lùi dành cho tôi. Điều này đã xảy ra với tôi một lần khi tôi chuyển đến Elements vào năm 2015. Tôi không muốn phạm sai lầm đó lần nữa. Hoặc là tôi sẽ ở lại đây, hoặc là tôi sẽ tiếp tục thăng tiến. Đối với tôi, TSM là đội duy nhất ở khu vực phương Tây có thể giúp tôi phát triển. Mọi thứ khác đều xếp dưới Fnatic. Khi mà TSM nói rằng họ đã có Zven và Mithy, lúc đó tôi thấy rằng Fnatic vẫn là một nơi rất tốt.

Vì tôi đã có một đội tuyển tốt nên tôi cũng có thể mang Joey tới và thay đổi hỗ trợ của mình. Tôi vừa ký hợp đồng dài hơn trước vì lý do nhượng quyền thương mại. Tôi sẽ ký hợp đồng 2 năm bất kể điều gì xảy ra bởi tôi muốn xem nhượng quyền thương mại sẽ diễn ra như thế nào. Tại Bắc Mỹ, việc nhượng quyền thương mại đã đang diễn ra, cũng như tiền bạc và tính chuyên nghiệp mà họ đang sở hữu. Tôi cảm thấy Châu Âu đã có một bước tiến trong năm nay, vì vậy sẽ rất thú vị khi chứng kiến xem những gì họ có thể làm với nhượng quyền thương mại trong năm 2019. Fnatic đã cung cấp cho tôi một hợp đồng rất tốt trong 3 năm. Vì vậy tôi đã ký vào hợp đồng này. Sau đó, chúng ta sẽ cần phải cân nhắc xem tôi sẽ làm gì tiếp theo.

Đối với tôi, giấc mơ của tôi luôn là được thi đấu cho một đội tuyển Hàn Quốc. Còn các thi đấu cho các đội tuyển Trung Quốc chỉ là để trải nghiệm văn hóa. Tôi cũng đã từng nghĩ rằng tôi muốn thi đấu cho các đội tuyển Trung Quốc, nhưng vẫn không thể so sánh được với Hàn Quốc. Trung Quốc vẫn là một lãnh thổ chưa được khám phá đối với tôi. Tôi mới chỉ ở đó vài lần và tất cả những gì tôi thấy có lẽ đã là tốt nhất của tốt nhất. Vì đó là CKTG và mọi người đều có động lực cho CKTG. Điều mà tôi thấy ở Hàn Quốc là tất cả mọi người đều rất chuyên nghiệp. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ rất phù hợp tại đó nếu như tôi học tiếng Hàn Quốc. Đó là phần khó nhất.

Chúng tôi có thể nhìn thấy từ các phản hồi của bạn rằng bạn rất quyết tâm trong việc cải thiện bản thân. Bạn đã là một tuyển thủ chuyên nghiệp từ khá lâu rồi. Vậy bạn làm thế nào để giữ vững quyết tâm đó?

Tôi chưa bao giờ thực sự lên kế hoạch trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Nó chỉ đến một cách ngẫu nhiên. Sau chấn thương đầu gối của tôi khi chơi bóng đá, tôi đã có rất nhiều thời gian để chơi game. Khi tôi hoàn toàn bình phục, tôi đã là một tuyển thủ chuyên nghiệp. Nó không giống như tôi đã dự định trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp từ trước. Nhưng điều mà tôi cảm thấy thú vị khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp là tôi đã đi vòng quanh thế giới rất nhiều, gặp gỡ những người mới, và được thừa nhận những thứ mà tôi thực sự giỏi, đó thực sự là điều tuyệt vời nhất.

Tôi không thể thực sự phàn nàn về bất cứ điều gì khác ngoài việc phải từ bỏ một số kinh nghiệm sống. Ví dụ, tôi phải rời xa gia đình ngay từ khi còn nhỏ, tôi không có khả năng có bạn gái, và tôi không sống một cuộc sống 21 tuổi điển hình. Tôi đang ở đây để làm việc chăm chỉ nhất có thể để trở nên tốt hơn. Đây có lẽ là sự trao đổi. Khi bạn đứng trên một sân khấu giống như trận chung kết chúng tôi vừa có ở Copenhagen, khi mọi người cổ vũ cho bạn, bạn sẽ có được một cảm giác lạnh buốt chạy dọc qua sống lưng. Tôi nghĩ rằng vẫn sẽ xứng đáng để từ bỏ tất cả mọi thứ tôi vừa đề cập. Tôi nghĩ rằng tôi là một thứ gì đó không thể được thay thế. Tôi nghĩ rằng tôi nên làm tốt nhất mọi thứ miễn là tôi có thể. Tôi đã không có bất kỳ suy nghĩ gì về làm việc khác, và tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ tới việc không nỗ lực hết sức mình. Tôi sẽ luôn nhớ cảm giác được đứng trên sân khấu. Điều đó là cực kỳ giá trị.

Vì bạn nói bạn đã có rất nhiều suy nghĩ nên đây là một tấm bản đồ não. Ở đây bạn sẽ có những khoảng trống để điền vào và đại diện cho những gì bạn đánh giá cao và suy nghĩ nhiều nhất.

Rekkles: Được rồi, LMHT là đầu tiên.

Rekkles: Speedruns có lẽ là một phần tiếp theo.

Rekkles: Hồi nhỏ tôi đã xem Speedruns rất nhiều. Tôi đã từng chơi rất nhiều game console. Đây là một phần trong tuổi thơ của tôi. Tôi từng chơi Nintendo 64, GameCube, Nintendo Wii và game yêu thích của tôi là Legend of Zelda. Tôi đã mua tất cả các phiên bản cho mỗi nền tảng. Ngày nay có những người được gọi là Speedrunners, những người cố gắng hoàn thành game càng nhanh càng tốt và cố gắng đạt được kỷ lục thế giới. Tôi thường xem stream của họ hàng ngày. Tôi thậm chí là một fanboy của một số người như vậy (cười).

*Sau khi đã hoàn thành

Bạn đã bao giờ thử speedrun chưa?

Tôi thực sự rất muốn làm điều đó vào lần kế tiếp về nhà, vì tôi đã thấy người ta speedrun một game có tên gọi là Banjo Kazooie. Nó là một game Nintendo 64, và tôi từng rất giỏi trong game này. Do đó, tôi muốn thử và xem liệu tôi có thể speedrun nhanh được như những streamer không. Nghe có vẻ dễ dàng phải không? Tôi đã thử và một khi tôi mắc sai lầm, toàn bộ lần speedrun đó sẽ là vô nghĩa. Có lẽ tôi sẽ phải luyện tập rất nhiều cho điều đó. Nhưng Speedrun luôn là thứ tôi muốn theo dõi đồng thời cũng rất muốn làm. Ví dụ khi đến 10 giờ, tôi biết streamer nào sẽ lên sóng. Vì vậy, tôi chỉ cần chờ đợi anh ấy bắt đầu lên sóng. Tôi thực sự là một fanboy lớn (cười).

Rekkles: Tôi cũng thích Netflix. Tôi xem rất nhiều chương trình của họ trong lúc đợi trận đấu.

3 chương trình truyền hình yêu thích hàng đầu của bạn trên Netflix là gì?

Hmm .. Tôi biết Game of Thrones không có trên Netflix, vì vậy tôi không thể liệt kê đến nó. Prison Break có lẽ là một. Tôi nghĩ Prison Break hoàn toàn điên rồ. Breaking Bad cũng rất tuyệt. Oh và Friends, Friends thực sự rất hài hước.

Rekkles: Và con gái có lẽ nên là một phần lớn.

Rekkles: Phần còn lại sẽ là gym, đồ ăn và tôi nghĩ rằng giấc ngủ. Cuộc sống của tôi khá nhàm chán nên … Tôi nghĩ rằng điều này là khá nhiều.

Nhắc đến chủ đề con gái, hiện tại bạn có đang quan tâm đến cô gái nào không?

Không thực sự, không. Khi bắt đầu sự nghiệp, tôi thực sự không có suy nghĩ đến việc có bạn gái trong khi chơi. Tôi đã thử có bạn gái vào đầu mùa 2, và đó là địa ngục (cười). Kể từ đó, tôi đã quyết định rằng nó sẽ không phải là một thứ dành cho tôi. Trong 6 năm nay, tôi hoàn toàn không quan tâm đến việc có bạn gái.

Vậy tại sao bạn lại dành cả một phần lớn cho con gái nếu như bạn không thể có bạn gái cơ chứ?

Tôi không thể dành thời gian nói chuyện với họ, chơi với họ, hoặc đi chơi với họ. Tôi chỉ có thể làm tất cả những điều thú vị hơn. Nhưng rồi khi đến một thời điểm nào đó, tôi sẽ phải nói không. Sau đó, tất cả đều ổn.

Câu hỏi cuối cùng liên quan đến phần con gái nhé. Loại con gái nào mà bạn thích nhất?

Châu Á.

Tất cả người Châu Á hay cụ thể hơn?

Tôi không biết tất cả các khu vực ở châu Á nhưng đối với Trung Quốc thì thực sự rất tuyệt. Hàn Quốc cũng rất tuyệt. Singapore thật tuyệt. Tôi nghĩ tất cả họ đều rất tuyệt. Tôi tin rằng điều này là bởi vì khi tôi lớn lên, tôi đã quen với đôi mắt màu xanh và tóc vàng. Vì vậy, ngay sau khi tôi nhìn thấy một người không phải là mắt xanh tóc vàng, tôi đã bị thu hút. Tôi có cảm giác rằng người đó thực sự đặc biệt. Tôi nghĩ rằng tôi đã phát chán với tất cả những thú vui ở Thụy Điển (cười).

Chúng tôi thấy bạn đặt gym trong một phần não của bạn. Bạn có đi tập gym hàng ngày không? Hay chỉ là thi thoảng?

Trong năm nay thì tôi chỉ thi thoảng đi tập gym. Tôi thường đi tập gym vào những ngày phải chơi game nhiều, việc đó sẽ giúp máu của tôi lưu thông tốt hơn. Nếu không thì tôi sẽ có cảm giác chơi rất tệ … điều này khá kỳ lạ. Tôi cảm thấy rằng mình chơi tốt hơn sau khi đi tập gym bởi tôi không bị cóng tay và run rẩy. Hiện tại tôi đi tập gym tối đa 2 hoặc 3 lần. Trong khi đó năm ngoái, đó là 7 ngày một tuần. Tôi đang chờ đến mùa hè để quay trở lại thời gian biểu của năm ngoái. Tôi đã có một số ngày luyện tập không tốt trong giải mùa xuân bởi tôi đã không đi tập gym. Vì tôi cũng duy trì một chế độ ăn uống khỏe mạnh nên đôi khi tôi cũng cảm thấy buồn ngủ hoặc đói trong lúc tập luyện.

Khi quay trở lại mùa hè, tôi sẽ đi tập gym hàng ngày. Đơn giản vì điều này giúp cho tôi chơi tốt hơn. Nếu tôi là một tuyển thủ tốt hơn, chúng tôi sẽ trở thành một đội tuyển mạnh hơn. Nếu như chúng tôi là một đội tuyển mạnh hơn, chúng tôi sẽ góp mặt tại CKTG. Vì vậy tôi sẽ đi tập gym (cười).

Giấc ngủ luôn là một vấn đề quan trọng đối với các tuyển thủ. Rất khó để tối đa hóa số thời gian mà bạn chơi mà vẫn duy trì được giấc ngủ. Bạn có quãng thời gian ngủ điều độ cho riêng mình không? Hay bạn nghĩ rằng mình thường xuyên không ngủ đủ giấc vì bạn đặt giấc ngủ trong một phần nhỏ như vậy?

Tôi cảm thấy mình đã tìm ra những gì cần làm để ngủ ngon. Ban đầu, tôi nghĩ mọi thứ đều xoay quanh việc ngủ nhiều nhất có thể. Về mặt thời gian, tôi cảm thấy điều quan trọng nhất là đi ngủ đúng giờ. Không phải là bạn cần ngủ 8 hay 9 tiếng một ngày, mà quan trọng là phải đi ngủ đúng giờ. Ví dụ, tôi đi ngủ lúc 6 giờ sáng ở đây vì tôi muốn giữ một thời gian biểu phong cách Châu Âu. Điều này có nghĩa là tôi nên đi ngủ lúc 6 giờ sáng hàng ngày. Nếu không, cơ thể của tôi sẽ không ngủ cũng chỉ vì nó sẽ nghĩ rằng đó không phải là thời điểm thích hợp để ngủ. Cơ thể của tôi sẽ luôn cố gắng để thức dậy. Tôi sẽ quá mệt hoặc chẳng mệt chút nào khi đi ngủ. Vì vậy, những gì tôi đã tìm ra là tôi cần phải đi ngủ mỗi ngày cùng một giờ và thức dậy cùng một giờ. Bằng cách này, cơ thể của tôi sẽ luôn luôn cảm thấy như nó được nghỉ ngơi.

Bạn có bí quyết nào để quản lý giấc ngủ khi điều này liên quan tới các múi giờ khác nhau không?

Những gì tôi làm là kiểm tra sự kiện lớn tiếp theo sắp diễn ra và nó sẽ diễn ra vào thời gian nào trong ngày. Ví dụ, chúng tôi sẽ thi đấu tại MSI, và nó sẽ diễn ra rất sớm ở khung giờ Châu Âu. Tôi luôn cố gắng đặt lịch ngủ của mình xoay quanh các trận đấu chuyên nghiệp. Ví dụ, nếu tôi thi đấu rất sớm vào buổi sáng, tôi nên thức dậy sớm mỗi ngày. Tại đây tôi đi ngủ lúc 6 giờ sáng, và đó là 11 giờ tối ở Châu Âu. Tôi thức dậy lúc 2 giờ chiều, đó là 7-8 sáng ở châu Âu. Tôi buộc cơ thể tôi phải điều chỉnh. Cuối cùng, cơ thể của tôi cũng đã thay đổi. Sau tất cả thì mọi thứ đều ổn.

Món ăn yêu thích của bạn là gì?

Gà và cơm. Tôi cũng thích thịt. Không nhất thiết phải là một loại thịt cụ thể, mà là tất cả các loại thịt. Thịt và khoai tây cũng rất ngon … với một chút nước sốt màu nâu. Món ăn Thụy Điển yêu thích nhất của tôi có lẽ là tacos, nhưng nó không thực sự là tiếng Thụy Điển (cười). Chúng tôi luôn ăn bánh tacos vào thứ Sáu. Tôi luôn cố gắng ăn những thứ có lợi cho sức khỏe như gà và thịt để đảm bảo cho việc thi đấu. Chúng tôi có một đầu bếp ở Berlin, vì vậy mọi thứ ông ấy làm đều rất dễ ăn. Khi tôi đi thi đấu hoặc du lịch thì mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn đôi chút.

Tôi luôn cố gắng ăn uống lành mạnh bởi vì khi bắt đầu sự nghiệp, tôi thường gọi đồ ăn ở ngoài. Đã có những hôm tôi cảm thấy mình sắp chết bởi đồ ăn bên ngoài đó rất tệ. Có những ngày mà tôi sẽ cảm thấy thực sự tốt trong 5 phút nhưng sau đó tôi nhận ra rằng tôi chỉ đang ăn pizza. Tôi không cảm thấy quá tuyệt vời trong 2 tiếng tiếp theo (cười). Tôi thực sự đã cố gắng điều chỉnh những gì tôi ăn. Tập gym có ảnh hưởng như thế nào đến các tuyển thủ thì đồ ăn cũng vậy. Đây là lý do tại sao tôi lại điền vào thức ăn, gym và ngủ. Mặc dù đây là những điều rất cơ bản, nhưng nó sẽ quyết định ngày của bạn sẽ diễn ra như thế nào. Nếu ngày của bạn diễn ra tốt thì bạn sẽ chơi tốt hơn.


Rekkles rất hài lòng với tấm bản đồ não của mình

Rekkles rất hài lòng với tấm bản đồ não của mình

Hoạt động cuối cùng chúng ta sẽ làm là trò chơi phát hiện nói dối. Bạn đã bao giờ thử trò này chưa?

Chưa bao giờ (cười).

Câu hỏi đầu tiên: Về mặt ngoại hình, bạn có nghĩ mình là cầu thủ xuất sắc nhất trong Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp không?

Không.

* Âm nhạc ấn tượng từ thiết bị *

* Ding! Ding! *

Đây có nghĩa là tốt trả lời tốt?

Đúng vậy, nếu như nó rung lên và khiến bạn sốc thì điều đó có nghĩa là bạn đang nói dối.

Ồ, được rồi.

Vậy bạn nghĩ ai là người có vẻ ngoài đẹp hơn bạn?

Tôi nghĩ là tất cả người Châu Á, nhưng tôi nghĩ rằng đây là vấn đề tương tự như những gì tôi đã nói lúc trước. Tôi đã quá quen với phong cách Châu Âu, vì vậy tôi không nghĩ rằng tôi đặc biệt như vậy. Tôi biết rất nhiều người trông giống tôi hoặc thậm chí trông đẹp hơn tôi. Ngay sau khi tôi nhìn thấy một người châu Á, tôi cảm thấy như họ rất đẹp trai. Họ thậm chí không cần cố gắng làm tóc hoặc trang điểm. Người Châu Á trông rất tự nhiên.

Bạn có thể kể tên một tuyển thủ Châu Á mà bạn nghĩ là rất đẹp trai không?

Hmm … có lẽ tôi sẽ chọn một tuyển thủ Hàn Quốc. Peanut chăng? Anh ấy rất cute … và anh ấy cũng khá đẹp trai (cười). Smeb cũng khá đẹp trai. Có rất nhiều tuyển thủ đẹp trai. Tôi có lẽ sẽ chọn Peanut. Ồ đợi đã, tuyển thủ đẹp trai nhất Hàn Quốc là Wraith, tôi đã gần như quên mất anh ấy.

Câu hỏi tiếp theo: Bạn đã bao giờ hẹn hò với một người châu Á chưa?

Rồi.

* Âm nhạc ấn tượng từ thiết bị *

* Ding! Ding! *

Có rất nhiều người châu Á ở châu Âu. Tôi đã hẹn hò với một số người ở đó.

Câu hỏi tiếp theo: Bạn đã từng hẹn hò với ai đó ở Hàn Quốc chưa?

Vâng, rồi.

* Âm nhạc ấn tượng từ thiết bị *

* Ding! Ding! *

Điều này không nằm trong dự tính (cười).

Câu hỏi tiếp theo: Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, nếu như theo dõi một người chơi ở cùng vị trí mà thi đấu tệ thì rất nhiều người sẽ nghĩ rằng “Mình có thể làm tốt hơn thế”. Bạn đã bao giờ nghĩ vậy chưa?

Vâng, tất nhiên rồi. Nếu tôi có 5 Rekkles, tôi đã thắng rồi. Rất tiếc khi nhân bản chưa phải là một khái niệm đã trở thành hiện thực.

* Âm nhạc ấn tượng từ thiết bị *

* Ding! Ding! *

Ý tôi là nếu tôi chơi cùng một lúc cả ở vị trí xạ thủ lẫn hỗ trợ thì khu vực đường dưới sẽ trở nên rất kinh khủng.

Bạn khá trung thực đấy, khác với những gì chúng tôi đã nghĩ.

Tôi không có gì để che giấu cả. Nhưng lẽ ra tôi nên nói dối, tôi không muốn bị quấy rầy (cười).

Được rồi. Tôi sẽ đặt một câu hỏi và bạn sẽ phải nói dối để bị quấy rầy. Bạn có phải là con trai không?

Đúng vậy … khoan đã, ý tôi là không. Tôi có một thứ khác ở dưới đó (cười).

* Âm nhạc ấn tượng từ thiết bị *

Làm ơn … đừng nói có ngay bây giờ.

* Ding! Ding! *

Ôi trời chết tiệt (cười).

Tôi nghĩ rằng chúng ta nên bước sang câu hỏi tiếp theo. Chúng tôi thấy 2 hình xăm trên tay của bạn. Bạn có muốn chia sẻ ý nghĩa của 2 hình xăm này không?

Vâng, tất nhiên rồi. Thậm chí tôi có thể cho các bạn xem. Đầu tiên, tôi có một con rồng và một con cá. Đây là từ một truyền thuyết Trung Quốc. Đó là về một con cá chép đang chiến đấu để có thể vượt được thác nước trong vòng 100 năm. Khi nó thành công, nó sẽ trở thành một con rồng. Đối với tôi, cá là viết tắt của công việc khó khăn và phải đấu tranh. Ví dụ, tôi không nên làm những gì mọi người khác đang làm. Con rồng là viết tắt của sự thành công. Ví dụ, miễn là tôi làm việc thực sự chăm chỉ, tôi sẽ gặt hái được thành công. Mùa giải này là một ví dụ rõ ràng, nơi tôi đã làm việc thực sự chăm chỉ và có lẽ là thi đấu ấn tượng nhất trong số các tuyển thủ. Điều này cuối cùng đã dẫn đến một danh hiệu. Tuy nhiên thì 2 hình xăm này vẫn chưa hoàn thiện bởi mẹ tôi rất tức giận khi phát hiện tôi có hình xăm (cười).

Một trong những suy nghĩ của tôi là 2 thái cực Âm Dương. Một phần trên cánh tay trái của tôi và bên kia ở bên phải. Điều này cho thấy rằng tôi không thể thành công nếu không có công việc khó khăn, và tôi không thể làm việc chăm chỉ nếu không có gì để thành công. Tất cả mọi thứ đã được kết nối. Ở đây (chỉ vào cánh tay trái) là gia đình. Nó ban đầu có nghĩa là Carl Martin Erik Larsson. Đây là tên thời còn bé của tôi và là cuộc sống của tôi. Rekkles rõ ràng là cuộc sống chuyên nghiệp của tôi và những gì tôi đã trở thành. Đây cũng vậy, nó là cùng một ý tưởng. Phía bên trái là mặt chăm chỉ của tôi, thứ mà mọi người không thấy. Tuy nhiên, công việc khó khăn đã khiến tôi trở thành tôi (chỉ vào hình xăm ‘Rekkles’ ở bên phải). Bây giờ hầu hết mọi người thấy điều này (chỉ vào hình xăm ‘Rekkles’). Một tuyển thủ đã có được tất cả mọi thứ được bày trên một chiếc đĩa bạc, nhưng không phải là sự thực. Tôi đã làm việc cực kỳ chăm chỉ cho những gì tôi có bây giờ.

Tôi cũng muốn xăm những ngôi sao trên những ngón tay của tôi. Mỗi ngôi sao là một chiếc cúp. Tôi muốn 3 ngôi sao cho 3 chức vô địch Châu Âu và 3 ngôi sao cho 3 lần dành danh hiệ u MVP. Mỗi khi tôi nhận được một danh hiệu mới, tôi sẽ thêm một ngôi sao nữa. Có lẽ tôi cũng sẽ tôi cũng sẽ xăm năm mà tôi sinh ra, năm 1996, và khi tôi bắt đầu chơi LMHT, năm 2010. Năm đó thực sự là một bước ngoặt đối với tôi. Đó là năm mà tôi mất rất nhiều nhưng cũng đã đạt được rất nhiều. Tôi muốn những ngày này nhắc nhở tôi khi tôi trải qua những khoảng thời gian khó khăn. Tôi có thể trải qua những khoảng thời gian khó khăn, nhưng tôi sẽ biết rằng sau một hoặc hai tháng nó sẽ ổn thôi.

Từ những gì chúng tôi đã thấy từ câu trả lời của bạn từ câu hỏi hình xăm và cuộc phỏng vấn nói chung, bạn dường như có những suy nghĩ rất sâu sắc. Bạn có đồng ý rằng bạn là một người rất toàn diện không?

Vâng. Tôi luôn cố gắng nghĩ từ 2 tới 3 lần trước khi làm điều gì đó. Tôi không nói hay làm việc mà không suy nghĩ. Tôi luôn nghĩ rằng tôi suy nghĩ quá nhiều (cười). Tôi sẽ làm những việc mà đôi khi đã quá muộn. Đây là lý do tại sao tôi rất bảo thủ khi bắt đầu sự nghiệp của mình. Có thể nói là “thụ động” nếu như người ta cần một từ nào đó tốt hơn. Tôi đã luôn chờ đợi quá lâu để lao vào giao tranh. Tôi đã luôn nghĩ quá nhiều trong một tình huống. Liệu tôi nên đi ngay bây giờ hay chờ thêm 1 hoặc 2 giây nữa. Lúc tôi nghĩ xong thì đã quá trễ rồi, cơ hội đã trôi qua.

Tôi luôn nghĩ rằng tôi cần phải đẩy tính cách của bản thân mình sang một bên để trở thành một tuyển thủ giỏi hơn. Điều này thực sự khó khăn và mất rất nhiều thời gian. Rất khó để thay đổi con người bạn nhưng lại dẫn dễ để thay đổi việc bạn là một tuyển thủ như thế nào.

Bạn còn lời nào muốn nói với người hâm mộ không?

Hmm … Cảm ơn các bạn đã đọc và ở bên cạnh chúng tôi. Tôi đoán rằng tôi sẽ gặp mọi người tại MSI. Tôi hy vọng tôi có thể thấy một số người hâm mộ của tôi ở Berlin hoặc thậm chí là Paris, điều đó sẽ rất tuyệt. Nếu như chúng tôi không thể đến Paris, tôi vẫn muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ chúng tôi trong suốt mùa giải này. Tôi cũng muốn cảm ơn tới tất cả những người hâm mộ Hàn Quốc vì đã thích tôi. Điều này thực sự rất tuyệt (cười).