"Linh hồn của Samurai": Bí mật thanh kiếm ra đời sau 7 ngày đêm không ăn ngủ của thợ rèn

Cẩm Mai  theo Helino | 27/01/2019 10:00 AM

Người thợ rèn kiếm huyền thoại Amakuni Yasutsuna đã sáng tạo ra thanh kiếm cong, mở ra lịch sử mới của vũ khí Nhật Bản.

Linh hồn của Samurai: Bí mật thanh kiếm ra đời sau 7 ngày đêm không ăn ngủ của thợ rèn - Ảnh 1.

Huyền thoại xưa kể rằng: Amakuni Yasutsuna là "cha đẻ của thanh kiếm Samurai ". Ông Amakuni và con trai Amakura là những thợ rèn nổi tiếng, được Nhật hoàng Mommu (683–707) thuê rèn kiếm cho quân đội. Sau này, con trai ông là Amakura kế tục sự nghiệp của cha.

Huyền thoại về người thợ rèn Amakuni

Một ngày nọ, ông Amakuni và con trai Amakura đứng trước cửa xưởng, nhìn thấy các chiến binh hoàng gia đi đánh trận trở về. Nhật hoàng chỉ hờ hững đi qua mà không tỏ ra thân mật, khen thưởng ông Amakuni như trước nữa.

Ông Amakuni bàng hoàng nhận thấy rằng gần nửa số chiến binh trở về từ chiến trường với thanh kiếm gãy. Ông buồn bã nhận ra rằng vũ khí của mình là thứ vô dụng. Ông thấy thất vọng đến mức chỉ còn biết thu thập kiếm gãy về để tìm hiểu vì sao chúng bị tan tác như vậy.

7 ngày 7 đêm không ăn không uống

Ông Amakuni đã không ăn không uống trong bảy ngày đêm, chỉ chăm chú nghiên cứu tạo ra thanh kiếm tốt hơn.

Theo truyền thuyết, cuối cùng ông đã tìm ra "diệu kế" nhờ giấc mơ. Ông ta nhận ra rằng phải bọc lõi thép mềm bằng vật liệu cứng hơn và tạo ra một lưỡi cong cho thanh kiếm để cắt và chống va đập mạnh tốt hơn so với trước.

Thanh kiếm thẳng trước kia không được rèn đúng cách nên không đủ sức chống lại các vật cứng hoặc thậm chí do bộ quần áo giáp của chiến binh không đủ an toàn.

"Nếu chiến binh muốn sử dụng thanh kiếm của mình trong chiến trận, thì mình phải cố gắng tạo ra thứ vũ khí lợi hại" – ông Amakuni tự nhủ như vậy và ngày đêm thực hiện.

Cả hai bố con ông đã đóng cửa lò rèn để cầu khấn thần Shinto phù hộ cho thực hiện được tâm nguyện.

Linh hồn của Samurai: Bí mật thanh kiếm ra đời sau 7 ngày đêm không ăn ngủ của thợ rèn - Ảnh 2.

Hình minh họa giấc mơ của ông Amakuni

Đến đêm thứ bảy, ông mơ thấy thần Kami đến mang theo thanh kiếm cong sáng chói lòa. Ngay khi trời tờ mờ sáng, ông mải miết rèn kiếm như đã thấy trong giấc mơ.

Mải miết rèn thanh kiếm dũng mãnh

Ông Amakuni và con trai làm việc cật lực trong 31 ngày liền. Quặng sắt tốt nhất được nấu chảy thành thép và rồi thanh kiếm lưỡi cong đã ra lò.

Đó là vũ khí katana đầu tiên ra đời, sau đó được các chiến binh samurai Nhật Bản sử dụng. Ông Amakuni trở thành bậc thầy chế tạo kiếm thuật và đầy tham vọng, như nghệ nhân người Hy Lạp nổi tiếng Hephaestus đã chế tạo ra thứ vũ khí bất khả chiến bại.

Cuộc chiến thử nghiệm thanh kiếm của ông Amakuni

Vào mùa xuân năm đó, cuộc chiến nữa bùng nổ. Các chiến binh trở về đi ngang qua lò rèn. Lần này, tất cả các thanh kiếm vẫn còn nguyên vẹn. Nhật hoàng đã mỉm cười, dừng lại ở lò rèn, khen thưởng ông Amakuni.

Linh hồn của Samurai: Bí mật thanh kiếm ra đời sau 7 ngày đêm không ăn ngủ của thợ rèn - Ảnh 3.

Thank kiếm cong - linh hồn của Samurai.

"Nhà ngươi đúng là bậc thầy về chế tạo kiếm. Không có thanh kiếm nào bị gãy trong cuộc chiến" – Nhật hoàng khen thưởng.

Không ai biết ông Amakuni qua đời khi nào nhưng có một truyền thuyết kể rằng ông không chỉ là một nghệ nhân đáng kính mà còn được coi như người bất tử. Tên tuổi ông lưu danh muôn đời.

Nguồn bài và ảnh: Ancient Pages