Liên Quân Mobile VN trả giá quá đắt khi "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng"

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 09/12/2019 11:59 PM

Chính những kỳ vọng quá lớn của người hâm mộ VN vào tuyển Liên Quân Mobile đã khiến họ thất vọng nặng nề.

Liên Quân Mobile VN có năm gần như là đại thành công cho tới trước ngày 9/12, ngày mà đội tuyển quốc gia phải "sống mái" với các đối thủ ở SEA Games. Trước đó, Team Flash với cú ăn 4 chưa từng có trong lịch sử AoV thế giới khi thâu tóm tất cả danh hiệu ở các giải đấu mà họ tham gia. Sự thống trị của ADC và đồng đội ở đấu trường quốc nội lẫn quốc tế đã trực tiếp khiến không ít người chơi VN "ảo tưởng sức mạnh". Hậu quả là một áp lực cực lớn được làng Liên Quân Mobile nước nhà đặt lên vai dàn tuyển thủ của đội vừa mới trụ hạng thành công.

Liên Quân Mobile VN trả giá quá đắt khi chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng - Ảnh 1.

3 đội giành HC ở SEA Games 2019 đều đã được dự đoán từ trước giải, nhưng thứ tự đứng trên bục mới là điều đáng bàn.

Team Flash mạnh hay nền Liên Quân Mobile VN mạnh là câu hỏi được đặt ra lúc này và nó cũng dễ trả lời. Nhưng nhiều người vì thấy thành công của Team Flash đến quá nhanh, quá liên tục đã khiến họ ngộ nhận.

Chỉ có Team Flash mạnh, thực lực của Liên Quân Mobile VN không ổn định

Liên Quân Mobile VN trả giá quá đắt khi chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng - Ảnh 2.

Để đánh giá sức mạnh của một nền AoV thì cần phải dựa vào sức cạnh tranh của các đại diện khu vực đó khi bước ra sân chơi quốc tế. Một thực tế khá phũ là nếu không có Team Flash, Liên Quân Mobile VN sẽ mãi "đói" danh hiệu. Ở AWC 2018, Swing Phantom có một hành trình mờ nhạt. Bước tới AIC 2018, chính họ cũng chẳng có thành tích nổi bật hơn. OverClockers thì ngoài một pha backdoor trước AHQ thì vẫn chưa đủ lực để cạnh tranh danh hiệu. 

Liên Quân Mobile VN trả giá quá đắt khi chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng - Ảnh 3.

Đến với AWC 2019 trên sân nhà, PS Man và đồng đội có thành tích chấp nhận được (Top 4) nhưng hành trình đi tới đó vẫn còn quá nhiều lần vấp ngã, không thể làm người hâm mộ yên tâm. Giải quốc tế do Tencent hậu thuẫn gần nhất là AIC 2019 thì IGP Gaming cũng chẳng tỏ ra trội hơn những "hạt giống số 1" của nhóm Big Three là bao. Vậy là tất cả mấy triệu tín đồ AoV VN lại hướng về Team Flash. 

Liên Quân Mobile VN trả giá quá đắt khi chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng - Ảnh 4.

Đến SEA Games 2019, đội vừa "toang" Top 4 AOG mùa đông đại diện nước nhà tranh tài. Kết quả thì còn cay đắng hơn, chúng ta bại trận trước đại kình địch Thái Lan. Nhưng giờ đây, chẳng có Team Flash nào để người VN trông ngóng gỡ gạc thể diện nữa. Tâm lý "Việt Nam khả năng cao sẽ vô địch" trước thềm AIC hay AWC từ bao lâu nay vô tình lan tỏa trước thềm SEA Games, để rồi kỳ vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Cái suy nghĩ Team Flash mạnh nên các đội ở AOG cũng chẳng kém, do đó họ cũng phải vô địch là rất sai lầm.

Garena, các tuyển thủ, dàn KOL (Streamer, Youtuber) "đòi" HCV dù.... vòng bảng chưa khởi tranh

Liên Quân Mobile VN trả giá quá đắt khi chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng - Ảnh 5.

Như đã nói ở trên, trình độ của Mocha ZD chưa hẳn đã trội hơn EVOS hay WPF. Nhưng họ lại nhận trọng trách quá nặng nề. Tin nổi không khi mà một đội vừa mới vật lộn vào Top 4 liên tục phát ngôn có từ "Huy chương vàng". Giải còn chưa đấu, tuyển thủ còn chưa lên máy bay, đối thủ còn đang "rẻn quân" và "chi viện lực lượng" rất kỹ lưỡng nhưng "điệp khúc" giành thành tích cao nhất cứ văng vẳng khắp nới, từ Garena cho tới các đối tác của họ.

Bước tới giải SEA Games, khán giả ngộ nhận về... nền AoV mạnh nhất thế giới đã đành. Nhưng đáng tiếc là NPH cũng như vậy. 

Liên Quân Mobile VN trả giá quá đắt khi chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng - Ảnh 6.

Thực trạng "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng", phát ngôn ngông cuồng của nhiều người làm eSports đã vô tình khiến Liên Quân Mobile VN đã có một kỳ SEA Games không được như kỳ vọng. Rõ ràng, nếu Liên Quân Mobile còn tồn tại trong 2 năm tới và nó lại được đưa vào SEA Games thì những người có liên quan cần "khiêm tốn", "thật thà" để cộng đồng bớt đau như lúc này.