Liên Minh Huyền Thoại: Sau thất bại trước KT Rolster, những ngôi sao của SKT T1 nói gì?

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/08/2016 01:52 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sau thất bại đáng tiếc trước KT Rolster tại bán kết LCK Mùa Hè 2016, những ngôi sao của SKT T1 nói gì?

Tuần vừa qua, các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại lớn trên toàn thế giới đã chính thức bước vào vòng đấu playoffs. Thời khắc sinh tử, cuộc quyết chiến tìm ra ngôi vương đã diễn ra vô cùng ác liệt ở Hàn Quốc, Trung Quốc hay thậm chí là Việt Nam của chúng ta đi chăng nữa.

Tại LPL Mùa Hè 2016, sau khi chiến thắng giòn dã Invictus Gaming ở vòng đấu đầu tiên. Các tuyển thủ I May bước vào trận đấu tiếp theo với Snake eSports với tâm lý cực cao. Và không nằm ngoài dự đoán, SofM và những đồng đội của mình đã chịu thất bại trước đối thủ rất mạnh tại Tứ Kết. Có thể nói, cơ hội đến với chung kết thế giới mùa 6 của Team Snake vẫn còn nhưng cửa vào lúc này là vô cùng khó khăn.

Sau trận đấu này, SofM và những đồng đội của mình đã gửi lời xin lỗi đến những fan hâm mộ của mình trong suốt thời gian qua.

"Rất tiếc khi chúng tôi không vượt qua trận Bo5 này, buồn bã, đau lòng, không cam tâm, tự trách mình...chúng tôi đã khiến cho tất cả người hâm mộ luôn yêu mến theo dõi chúng tôi phải thất vọng. Cách duy nhất mà chúng tôi có thể nói lên lời xin lỗi đối với các bạn đó chính là cố gắng chiến đấu giành tư cách dự s6. Lần tới Snake ở trên sân khấu nhất định sẽ là một Snake tốt hơn"

Nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn khi cũng vào chiều ngày hôm đó, SKT T1 - đội tuyển có lượng fan hâm mộ đông đảo tại Việt Nam bất ngờ thất bại trước KT Rolster, mặc cho Faker và những người đồng đội của mình đã dẫn trước đối thủ của mình 2 ván đấu. Và cũng giống SofM, các tuyển thủ SKT T1 đã gửi những lời tâm sự, xin lỗi fan hâm mộ của mình. Cụ thể như sau:

Trên Twitter của Bang, xạ thủ của SKT T1 viết:

"Bây giờ tôi đã xem lại được trận đấu. Có vẻ tôi đã chơi như bị hack. Tôi sẽ chuẩn bị tốt và sẽ nỗ lực để có thể cười ở trận cuối cùng tại đó. Có rất nhều người đã gửi lời động viên dành cho tôi, thật sự rất xin lỗi khi không thể trả lời từng người một …

Đôi lời muốn nói : Những lời động viên của mọi người đã trở thành sức mạnh rất lớn đối với tôi. Ngày hôm nay tôi đã trải qua sự thất bại nhưng trong trận chiến lần sau nhất định tôi sẽ cho mọi người thấy một hình ảnh tốt hơn."

Sau Bang, hỗ trợ của anh chàng này - Wolf cũng gửi "tâm thư" đến với fan hâm mộ:

"Có vẻ đã lâu lắm rồi khi tôi không thể vào được trận chung kết, thật là tiếc. Tuy rằng ở vị trí thứ 3 vẫn có điểm số khá cao, nhưng ở trận đấu hôm qua tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội nên thực sự rất tiếc. Mặc dù ở lần này tôi đã không thể thắng được LCK nhưng tôi sẽ đứng ở sân khấu lớn hơn, trong những trận đấu tại Chung Kết Thế Giới

Tôi sẽ làm tốt ở sân khấu lớn đó, để có thể được đứng đầu thì phải phục hồi sau 1 lần thất bại này. Đương nhiên rằng dù có thể đi thẳng trực tiếp mà muốn chiến thắng thì chúng ta cũng không thể nào ngồi mút ngón tay được".

Có thể nói, mặc dù thất bại trong trận bán kết vừa qua nhưng cửa đi đến với chung kết thế giới mùa 6 của Faker và những người đồng đội của mình vẫn là rất sáng. Hi vọng rằng, SKT T1 sẽ trở lại đúng với phong độ của mình và góp mặt tại ngày hội Liên Minh Huyền Thoại lớn nhất hành tinh vào tháng tới đây.

Tham khảo Hội những người yêu mến SKT T1