Liên Minh Huyền Thoại - Piglet: "Tôi vẫn nghĩ mình là xạ thủ hay nhất thế giới hiện tại"

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/05/2016 08:03 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cựu xạ thủ của SKT T1 chia sẻ. “Tôi vẫn giữ được niềm kiêu hãnh và sự tự tin vào khả năng của mình, nên tôi nghĩ mình đang làm khá tốt”.

Như các bạn đã biết, SKT T1 vừa có 1 mùa giải Liên Minh Huyền Thoại MSI 2016 vô cùng thành công với việc chiến thắng CLG ở trận chung kết, giành chức vô địch còn thiếu cuối cùng trong bộ sưu tập của mình. Cùng lúc đó ở Hàn Quốc, cựu xạ thủ của SKT T1 đang có chuyến trở về tập huấn tại quê hương. Và dường như, cho dù không còn ở phong độ đỉnh cao nữa, những sự tự tin đáng quý luôn nằm trong huyết quản của Piglet:

Kể cả ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn nghĩ mình là xạ thủ hay nhất thế giới, và khi đối đầu với những xạ thủ tại LCK, tôi không bị bỏ lại phía sau,” Piglet nói. “Tôi vẫn giữ được niềm kiêu hãnh và sự tự tin vào khả năng của mình, nên tôi nghĩ mình đang làm khá tốt”.

Hiện tại, “Heo con” đang thuộc biên chế của Team Liquid. Đội tuyển này đã xếp hạng 4 tại LCS mùa xuân sau khi thay đổi đội hình xuất phát ở giai đoạn đầu mùa, bổ sung thêm Joshua “ Dardoch ” Hartnett và Matthew “ Matt ” Elento vào đội hình chính. Sau vòng đấu bảng kết thúc ở vị trí thứ 4, họ bước vào vòng playoffs với kết quả 10-8, và tiếp tục đạt hạng 4 sau khi để thua trận tranh hạng 3 trước Immortals.

Cũng trong bài phỏng vấn đó, Piglet nói rằng cả đội đang tập luyện khá tốt (và rất thích đồ ăn Hàn), cũng như đang rất háo hức chờ đợi LCS mùa hè bắt đầu: “Bộ đôi đường dưới liên tục thắng trong các buổi đấu tập, và đồng đội của tôi cũng đang luyện tập chăm chỉ để nâng cao kĩ năng của họ” Piglet chia sẻ. “Dựa vào sự trải nghiệm của bản thân với những đội tại LCK, tôi vẫn nghĩ rằng mình là số 1.”

Quả thật, Piglet vẫn luôn như vậy, tự cao nhưng luôn cố gắng hết mình để chứng tỏ thực lực của mình. Trong quá khứ, đã có những lúc cựu xạ thủ của SKT T1 luyện tập đến 15, 16 tiếng đồng hồ 1 ngày. Một cường độ luyện tập khủng khiếp, thành công mà anh có được với SKT ghi dấu rất nhiều mồ hôi và cả nước mắt.

Là một trong những công thần xây dựng lên nền móng vĩ đại của SKT T1. Cho dù đã chuyển sang thi đấu tại LCS Bắc Mĩ, Piglet vẫn có một lượng fan khổng lồ ở quê nhà Hàn Quốc. Xúc động vì điều đó, anh phát biểu:“Tôi rất cảm ơn những người hâm mộ, những người vẫn còn nhớ đến tôi”, Piglet nói. “Và nó sẽ rất tuyệt nếu trong bài phỏng vấn tiếp theo tôi đã giành chức vô địch LCS Bắc Mỹ.”