Liên Minh Huyền Thoại: HLV CJ Entus phải xin lỗi vì để Teemo lọt vào đấu trường danh giá LCK

Hoa Tranh  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/07/2016 02:27 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Lần đầu tiên trong 3 năm trở lại đây, Teemo được góp mặt tại 1 trong những giải đấu chuyên nghiêp chất lượng nhất thế giới - LCK. Và hệ lụy của chuyện này khiến cho HLV của CJ Entus phải xin lỗi fan hâm mộ.

Sau thất bại ở ván đấu thứ nhất trước đối thủ Longzhu, CJ Entus bước vào ván đấu thứ hai với tâm lý buộc phải thắng. Là 1 trong những đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại giàu truyền thống nhất Hàn Quốc, thế nhưng CJ Entus lại đang phải trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn với kết quả thi đấu tệ hại của mình.

Và có vẻ như áp lực tâm lý đã khiến cho xạ thủ Kramer của đội tuyển này mắc phải một sai lầm hết sức ngớ ngẩn. Khi đã lựa chọn Teemo và không kịp thay đổi ở những giây cuối cùng ở màn ban/pick trong game 2 giữ CJ và Longzhu.


Pick Teemo những quên không đổi.

Pick Teemo những quên không đổi.

Ngay sau khi vị tướng này được khóa lại, HLV của đội tuyển CJ Entus đã có cuộc hội ý với hội trọng tài, yêu cầu được khởi tạo lại trận đấu với những lượt cấm chọn mới. Tuy nhiên sau khi xem xét, trọng tài đã cho khởi động lại trận đấu và vẫn giữ nguyên các lượt Cấm & Chọn như ban đầu. Theo họ, đây không phải vấn đề về kĩ thuật mà hoàn toàn do sai sót của người chơi.

Trong thực tế, việc Teemo được xuất hiện tại các giải đấu chuyên nghiệp trước đây không phải chưa từng có. Tại giải LCS Mùa Xuân 2014, Teemo trong tay C9 Hai đã góp phần đem lại chiến thắng cho đội tuyển Cloud9 trước đối thủ nặng kí Team SoloMid. Hay pha tỏa sáng bất ngờ của Teemo tạo nên cú lội dòng ngoạn mục của đội MS trước G2 năm ngoái.

Ai bảo Teemo không gánh được team ở trình độ cao hả.

Rõ ràng chơi Teemo trong thi đấu chuyên nghiệp không phải việc chưa từng có và vẫn có cơ hội giành chiến thắng như thường. Tuy nhiên ở CJ Entus lại là 1 sai lầm, các tuyển thủ CJ không hề có chiến thuật gì với vị tướng Teemo này. Hơn nữa tại 1 giải đấu khắc nghiệt như LCK, các tuyển thủ đều có trình độ kỹ năng ngang ngửa nhau thì chất tướng là một trong những điều kiện hàng đầu quyết định thắng lợi trong giai đoạn đi đường cũng như những pha giao tranh tổng.

Mặc dù các Bình luận viên đã cố gắng hết sức để chỉ ra các điểm mạnh của Teemo như lợi thế giai đoạn đầu game hay khả năng cấu rỉa máu song vẫn có thể thấy, sơ sót của Kramer đã đẩy Shy – người đi đường trên của CJ vào tình cảnh hết sức khó khăn, nhất là khi đối thủ đi đường của anh lại là Gnar.

Teemo quá mỏng và không có các kĩ năng tự bảo vệ mình, do đó khi gặp các pha gank bất ngờ từ đối thủ, Teemo gần như cầm chắc cái chết nếu như không có Tốc Biến. Đặc biệt với lối chơi hiện tại của các đội tuyển ở LCK: kiểm soát bản đồ chặt chẽ với việc cắm mắt và dùng máy quét liên tục, khá cẩn thận tránh né các pha giao tranh khi chưa có lượng đồ cần thiết trong tay,… thì Teemo vốn đã ít nay lại càng không có sân chơi tại đấu trường chuyên nghiệp Hàn Quốc.

Trước thất bại 2-0 trước Longzhu, xạ thủ Kramer đã nhận khá nhiều chỉ trích từ phía người hâm mộ và anh cũng đã đứng ra thừa nhận lỗi lầm của mình vì đã hớ hênh và chủ quan. Tuy nhiên, HLV trưởng của CJ Entus – ông Park Jeong-Suk đã đứng ra nhận hết trách nhiệm về mình.

“Đây rõ ràng là một sai lầm. Ha “Kramer” Jong-Hoon cảm thấy rất hối hận. Lẽ ra tôi cần phải sát sao hơn khi đứng sau lưng họ, nhưng tôi đã không làm thế. Tôi mới là người chịu trách nhiệm chính về sai lầm này”.


Ông Park Jeong-Suk – HLV trưởng đội CJ Entus

Ông Park Jeong-Suk – HLV trưởng đội CJ Entus

Và dù lỗi lầm có thuộc về ai thì đây cũng là một bài học đáng nhớ với các tuyển thủ chuyên nghiệp khác. Việc “nhá hàng” tướng này nhưng lại khóa tướng kia có thể khá thú vị khi tạo sự bất ngờ cho khán giả hay đánh lạc hướng đối thủ, tuy nhiên, nhớ nhìn lại 5 giây cuối cùng nếu không muốn đưa team của mình vào tình thế "dở khóc dở cười" như vậy.