Liên Minh Huyền Thoại: Đây chính là những lý do khiến SKT T1 đại bại 4 trận liên tiếp tại MSI 2016

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/05/2016 05:27 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Vừa cách đây ít phút, nhà đương kim vô địch Liên Minh Huyền Thoại thế giới SKT T1 đã phải nhận thất bại thứ 4 liên tiếp tại MSI 2016.

Vừa cách đây ít phút, nhà đương kim vô địch Liên Minh Huyền Thoại thế giới SKT T1 đã phải nhận thất bại thứ 4 liên tiếp tại MSI 2016. Một điều chưa từng xảy ra trong lịch sử thi đấu của đội tuyển này ở các giải đấu quốc tế.

Quả thật, trong 2 giải đấu Liên Minh Huyền Thoại ngoài biên giới Hàn Quốc gần đây, SKT T1 luôn có được phong độ cực tốt và luôn hủy diệt đối thủ của mình. Họ chỉ để thua duy nhất 1 ván đấu trong trận chung kết với Koo Tigers vào năm ngoái mà thôi. Còn lại là toàn thắng tất cả.

Thế mà ở trong MSI 2016 năm nay, SKT T1 để thua 4 trận chỉ trong vòng 2 ngày. Trước cả những đối thủ được đánh giá là yếu hơn mình rất nhiều là Flash Wolves (Đài Loan) và CLG (Bắc Mĩ). Vậy những lý do gì khiến cho Faker và đồng đội có chuỗi trận sa sút đến vậy.

Phong độ đi xuống


Hình ảnh buồn tại MSI 2015 sẽ lại tái hiện?

Hình ảnh buồn tại MSI 2015 sẽ lại tái hiện?

Trong giai đoạn nước rút của LCK Mùa Xuân 2016, chúng ta thấy được một SKT T1 với phong độ hủy diệt, nghiền nát mọi đối thủ cản bước tiến của mình đến ngôi vô địch. Cho dù đó là KT Rolster hay Rox Tigers hùng mạnh trong gian đoạn vòng bảng. Quả thật, toàn đội SKT T1 lúc đó là một cỗ máy hoàn hảo với việc các mắt xích đều thi đấu với cực kỳ xuất sắc.

Một Duke thi đấu chắc chắn Đường Trên, Blank đi rừng tinh quái và luôn biết kiếm những lợi thế cho SKT. Bộ đôi đường dưới với điển hình là Bang thi đấu quá xuất sắc, bắn "nát" tất cả những kẻ cản đường mình. Và đương nhiên cuối cùng là Faker, anh luôn thi đấu với cách để người ta phải nhớ rằng mình là tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại số 1 thế giới.

Thế nhưng trong 4 trận đấu gần đây, chúng ta thấy sự tụt dốc thảm hại về phong độ của tất các vị trí của SKT T1. Duke mờ nhạt ở Đường Trên, Blank "vô hại" với cả Nidalee lẫn Kindred. Đặc biệt, người đi rừng trẻ tuổi của SKT T1 còn thường xuyên thua trong những pha tranh cướp mục tiêu lớn như Rồng và Baron. Còn Faker, niềm hy vọng lớn nhất của SKT thì bị các đối thủ của mình "chăm sóc đặc biệt" đến nỗi. Trong trận đấu với RNG, Thánh Nerf phải nằm xuống đến 6 mạng.

Hỗ trợ của Flash Wolves phát biểu, Azir Faker có nhược điểm và chúng tôi đã khai thác tốt đểm yếu đó , qua đó chiến thắng SKT. Ngày hôm sau, khi mà Faker là người thi đấu khá tốt thì xạ thủ Bang với Ezreal lại liên tục có những pha xử lý lỗi, chết quá sớm trong combat. Dẫn đến việc SKT T1 thiếu sát thương và thua giao tranh. Kết cục thất bại là điều dễ hiểu.

Các khu vực khác đã rất tiến bộ

Như chúng tôi đã đưa tin rất nhiều trong các bài viết trước đây, sự tiến bộ của các đội tuyển Trung Quốc, Đài Loan trong thời gian thực sự là vượt bậc. Nhìn cách họ đi đường, di chuyển, kiểm soát tầm nhìn và mục tiêu lớn, cho đến giao tranh đã tiến bộ rất nhiều. Và khoảng cách giữa người Hàn và các khu vực khác, đã được rút ngắn hơn nửa năm trước đáng kể.

Điều đó được thể hiện rõ trong các trận đấu của Flash Wolves và RNG khi đối đầu với SKT T1. Họ kiếm được những lợi thế giai đoạn ban đầu. Điều này chúng ta khá thường thấy mở MSI năm ngoái rồi, SKT T1 bị lép về lúc đầu trận. Nhưng rồi đẳng cấp ngôi sao, họ vẫn tìm được những chiến thắng trong những giây phút quan trọng cuối ván đấu.

Nhưng năm nay lại khác hoàn toàn, RNG và Flash Wolves kiếm được lợi thế. Họ kiểm soát trận đấu và từ từ "bóp nghẹt" SKT T1 và giành chiến thắng. Nói đúng hơn, các khu vực khác đã "lớn", họ biết tận dụng thành quả của mà mình đạt được.

SKT T1 "giấu bài"?

Với 4 trận thua liên tiếp, đã không thể nói Faker và đồng đội của mình đang giấu bài được nữa. Bởi vì, cơ hội vào Bán Kết của họ đang lung lay dữ dội. Thậm chí có thể nói họ đang không còn quyền tự quyết nữa rồi. Bởi lẽ nếu Trung Quốc hoặc Đài Loan "bỗng dưng" xảy chân liên tiếp, dồn điểm cho Thổ Nhĩ Kỳ chẳng hạn. Cho dù SKT T1 toàn thắng, họ vẫn có nguy cơ xách va li về nước ngay sau vòng bảng!

"Phượng Hoàng trùng sinh" hay "Đế Chế Tàn Lụi"?

Đến giải đấu với tư cách ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, SKT T1 trở thành "kẻ thù" chung của tất cả các đối thủ khác. Việc họ bị quan sát, bắt bài chiến thuật là điều hoàn toàn dễ hiểu. Những trận thua này đang ảnh hưởng cực lớn đến tâm lý của Faker của đồng đội. Chúng ta đã thấy đôi mắt đỏ hoe của Blank lúc vào cánh gà, họ đang thực sự gặp vấn đề!!

Nhưng tại sao SKT T1 trở nên vĩ đại, vô địch hết giải đấu này đến giải đấu khác. Bởi vì họ có thế đứng dậy lúc tuyệt vọng nhất, còn các đội tuyển khác thì không? Các nhà vô địch CKTG trong quá khứ, chỉ vô địch được 1 mùa rồi chìm dần vào quên lãng. SKT T1 không phải như vậy, họ đã có những lúc tuyệt vọng đến mức không giành nổi tấm vé tham dự CKTG mùa 4.

Nhưng Faker và đồng đội của mình vẫn đứng lên, và tỏa sáng như thế nào 1 năm sau đó. Áp lực hiện tại với các chàng trai SKT T1 là cực lớn. Nếu không giành được Top 4, họ sẽ trở thành "tội đồ" với cả đất nước Hàn Quốc. Và đây sẽ là cú sốc khủng khiếp nhất lịch sử đội tuyển này.


Liệu SKT T1 có hồi sinh trở lại?

Liệu SKT T1 có "hồi sinh" trở lại?

Là Phượng Hoàng chết rồi trùng sinh tỏa sáng hay sự lụi tàn của 1 đế chế lâu đời nhất Liên Minh Huyền Thoại. Chúng ta sẽ có câu trả lời trong 1 vài ngày nữa! Hy vọng rằng fan của SKT T1 sẽ không phải rơi lệ một lần nữa!