Liên Minh Huyền Thoại: Bị Faker "hành ra bã", phải chăng đã đến lúc Phương Tây học cách khiêm tốn hơn?

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/05/2016 10:27 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Quá tự tin, mạnh miệng thì thường bị "ngã" rất đau. Trường hợp của Huni và GODV trong Chung Kết Thế Giới mùa 5 trước đây là 1 ví dụ điển hình. Vậy mà vẫn có nhiều kẻ không rút ra bài học mà tiếp tục mắc phải!!!

Vào chiều ngày hôm nay, giải đấu Liên Minh Huyền Thoại lớn thứ 2 trong năm - MSI 2016 đã chính thức khởi tranh vòng bảng ở Thượng Hải, Trung Quốc. Với sự quy tụ của 6 nhà vô địch hùng mạnh đến từ khắp nơi trên thế giới, tính cạnh tranh, sự kịch tính và chất lượng chuyên môn của MSI là không phải bàn cãi.

Vẫn như mọi năm, Hàn Quốc vẫn là khu vực được đánh giá cao nhất. Các khu vực xếp sau là Trung Quốc, Đài Loan, Châu Âu, Bắc Mĩ và cuối cùng là Wildcard. Trước giải đấu MSI 2016, đã có 1 vài nhân vật nổi tiếng của Liên Minh Huyền Thoại phương tây (Châu Âu và Bắc Mĩ) có những phát ngôn khá là "gây sốc", và thực sự có phần tự tin thái quá.

Đầu tiên là người đi đường giữa của G2 (nhà vô địch LCS Châu Âu) - Perkz đã phát biểu sau chiến thắng của mình: "Tôi đã xem giải LCK và LPL, và tôi không nghĩ người châu Á đi đường giữa giỏi hơn châu Âu. Và tôi sẽ cho mọi người thấy điều đó ở MSI".

Không thể phủ nhận việc Châu Âu sản sinh ra khá nhiều tuyển thủ đường giữa tài năng như Xpeke, Alex Ich, Froggen,.... Thế nhưng ngay cả những huyền thoại đó cũng không dám vỗ ngực và so sánh mình với các tuyển thủ Châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc. Có câu "nói được thì phải làm được", thế nhưng G2 của Perkz lại thua cả 2 trận trong ngày thi đấu đầu tiên của MSI 2016.

SK Telecom T1 vs G2.

Đáng buồn hơn, cả 2 trận đấu đó, G2 đều thất bại dưới 2 đội tuyển đến từ Châu Á. Flash Wolves đến từ Đài Loan và SKT T1 của Hàn Quốc. Trong trận chiến với Flash Wolves, Perkz cũng không thể hiện được gì nhiều, KDA với Ryze chỉ là 2/4/3. Thua kém hơn rất nhiều người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến - Maple với Azir 10/2/12. Chỉ số có thể không quyết định tất cả, nhưng nó vẫn nói lên rất nhiều điều.

Còn trong cuộc đối đầu với SKT T1, chắc Faker đã nghe được lời thách thức của Perkz từ trước nhưng Faker vẫn là Faker, không dùng lời nói để phản pháo. Đơn giản là anh chọn Ryze, vị tướng Perkz đã chọn khi đối đầu với Maple, và Faker cho Perkz biết thế nào mới là sử dụng Ryze đúng cách. Một trận đấu "nát như tương" của G2 và có lẽ chúng tôi cũng không cần thiết phải thống kê chỉ số KDA nữa.

Người thứ 2 khá "mạnh miệng" trước MSI chính là HotshotGG - người đồng sáng lập của CLG. Anh chàng này đã có một phát ngôn trên trang mạng xã hội Twitter mà theo nhiều người là khá "mê sảng". Cụ thể, trong thời gian diễn ra trận chung kết LCK Mùa Xuân 2016 giữa SKT T1 và Rox Tigers thì HotshotGG đã đăng tải trên Twitter cá nhân của mình rằng: “Bắc Mỹ sẽ có cơ hội tại CKTG nếu người Hàn còn chơi như thế này…”. Ý nghĩa của dòng tweet có thể hiểu theo nhiều cách nhưng có vẻ HotshotGG đang nhấn mạnh rằng Bắc Mỹ sẽ hạ gục người Hàn tại chung kết thế giới".

Vẫn chưa hiểu lý do tại sao mà HotshotGG lại "nhìn xa trông rộng" đến vậy, MSI còn chưa bắt đầu đã lo lắng đến Chung Kết Thế Giới. Mà theo lịch thi đấu thì phải đến ngày kia, chúng ta mới được xem trận đối đầu vòng bảng giữa SKT T1 và CLG. Hy vọng rằng CLG sẽ không quá "nát" như G2 trong ngày hôm nay. Không thì chả khác nào tự tát thẳng vào mặt mình ông chủ mình 1 cái thật mạnh.

Nói chung, quá tự tin, mạnh miệng thì thường bị "ngã" rất đau. Trường hợp của Huni và GODV trong Chung Kết Thế Giới mùa 5 trước đây là 1 ví dụ điển hình. Vậy mà vẫn có nhiều kẻ không rút ra bài học mà tiếp tục mắc phải!!!


Câu nói bất hủ khiến GODV nổi tiếng toàn thế giới!!!

"Câu nói bất hủ" khiến GODV nổi tiếng toàn thế giới!!!