Lê Hồng Minh, người giúp tôi yêu thích game hơn bao giờ hết

Nguyễn Hoàng Dương  - Theo Helino | 09/04/2018 05:00 PM

Bài viết của độc giả Nguyễn Hoàng Dương về thần tượng Lê Hồng Minh.

Tôi đang là sinh viên CNTT năm cuối và đã gắn bó với game suốt 11 năm qua. Với tôi bây giờ game như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, có thể các bậc phụ huynh hoặc những người ít chơi game cho rằng tôi là "kẻ nghiện game", nhưng tôi xin đính chính tôi là "người yêu game" chứ không phải "kẻ nghiện game" và nhân tố giúp tôi "yêu game" như vậy chính là chú Lê Hồng Minh - CEO VNG.

Chắc hẳn cái tên Lê Hồng Minh này có vẻ xa lạ với những game thủ thế hệ trẻ bây giờ nhưng có lẽ các game thủ 9x và trước đó đều biết đến chú ấy. Tựa game online đầu tiên mà tôi chơi là Võ Lâm Truyền Kỳ. Thật sự mà nói lúc đó tôi chỉ chơi game để cho vui chung các ông chú, bạn bè khác trong tiệm net, tuy nhiên thời đấy chỉ là một cậu nhóc thì tôi cũng chưa biết hẳn ước mơ tương lai của mình. Sau đó tôi lại chuyển sang game Phong Thần, rồi Đột Kích, Boom Online,...

Thoáng cái đã đến cuối cấp 2 và bước vào cấp 3, trong khoảng thời gian ấy tôi vẫn chơi rất nhiều tựa game khác nhau. Để rồi đến năm cuối cấp, có một buổi hướng nghiệp và tôi đã tham gia cũng như bắt đầu mơ ước cho công việc tương lai của mình giống bao học sinh khác.

Chính thời điểm cuối cấp ấy tôi đã mơ ước được làm những công việc liên quan đến game online, nhưng cũng chỉ là những ước mơ "dự định" mà thôi. Nhưng buồn thay, tôi thi trượt Đại học. Lúc đấy tôi cảm thấy chán nản và nghĩ thôi thì cứ tìm bừa một công việc nào làm cho rồi.

Tình cờ có một bài báo viết về chú Lê Hồng Minh và tôi đã đọc được, tôi biết chú ấy cũng rất yêu thích game giống như tôi và đã phấn đấu rất nhiều để trở thành một CEO của một công ty về game lớn ở Việt Nam. Từ ấy tôi bắt đầu nhận định chú Lê Hồng Minh sẽ là "cảm hứng" và VNG sẽ là "mục tiêu" để phấn đấu cho ước mơ thật sự của mình. Với quyết tâm "trở thành một nhân viên trong VNG", tôi đã nộp hồ sơ xét tuyển và theo học ở một trường Cao đẳng để có thể thực hiện ước mơ ấy.

Từ năm đầu bước vào Cao đẳng tôi luôn đã xác định rõ mục tiêu việc làm sau này của mình sẽ là ở VNG và tôi vẫn luôn thần tượng chú Lê Hồng Minh. Tôi đã đọc được thư gửi nhân viên cuối năm của chú Minh và rất ấn tượng với câu nói của chú: "Muốn thành công, làm việc nhiều hay rất nhiều cũng chưa đủ, mà chúng ta phải thực sự đào rất sâu những gì mình đang làm. Chịu khó học hay làm những điều tưởng chừng như đơn giản nhất, nhàm chán nhất. Nếu chúng ta tiếp tục làm theo cảm hứng, theo suy nghĩ chủ quan cá nhân, theo những nhận biết hời hợt hay mơ mộng thì khả năng tồn tại và thành công là rất ít".

Hiện tôi đã là sinh viên năm cuối và sắp tốt nghiệp, tuy nhiên bên cạnh việc học thì tôi vẫn luôn "thử nghiệm" các sản phẩm game mới của VNG hay 360Game để có thể hiểu rõ hơn... Có lẽ trong lai sau khi tốt nghiệp tôi sẽ tìm một công việc yêu thích ở VNG đồng thời cũng hi vọng chú Minh sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng mùa 2, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư caybutvang@gamek.vn.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.

Cùng đọc các bài dự thi khác của Cây bút vàng 2018 tại ĐÂY.