Lấy cảm hứng từ Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền, vị tướng Darkin tiếp theo sẽ tượng trưng cho đại họa Nạn Đói?

Loris CarryUs  - Theo Nhịp Sống Việt | 10/02/2020 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Những giả thuyết xoay quanh các vị tướng Darkin luôn là chủ đề lôi cuốn sự quan tâm của cộng đồng game thủ LMHT.

Sự hiện diện của các Darkin trong vũ trụ LMHT vẫn còn là một ẩn số lớn đối với game thủ. Với những câu chuyện huyền bí đậm chất siêu nhiên xoay quanh bộ 5 Darkin (đã xuất hiện 3), nhiều người chơi đang đặt ra giả thuyết về việc các vị tướng Darkin được lấy cảm hứng từ Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền trong Kinh Tân Ước.

Và từ giả thuyết này, chúng ta có thể sử dụng những suy luận để tìm ra lai lịch của hai vị tướng Darkin còn lại.

Lấy cảm hứng từ Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền, vị tướng Darkin tiếp theo sẽ tượng trưng cho đại họa Nạn Đói? - Ảnh 1.

Đầu tiên, xét về sự tương đồng trong ý tưởng thiết kế, có thể chia 3 vị tướng Darkin đã xuất hiện trong game (bao gồm Aatrox, Kayn/Rhaast, Varus), tương ứng với vị trí của 3 Kỵ Sĩ: War - Kỵ sĩ đỏ, tượng trưng cho Chiến tranh, Death - Kỵ sĩ xanh, tượng trưng cho Cái chết, và Pestilence - Kỵ sĩ trắng, tượng trưng cho Dịch bệnh.

Lấy cảm hứng từ Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền, vị tướng Darkin tiếp theo sẽ tượng trưng cho đại họa Nạn Đói? - Ảnh 2.

Aatrox - Chiến tranh: Aatrox là kẻ khơi dậy những cuộc chiến tranh thiên cổ của Runeterra, bởi chỉ có trong những cuộc chém giết đẫm máu, hắn mới có cơ hội tìm kiếm được một vật chủ mạnh mẽ nhất.

Rhaast - Cái chết: Xuất hiện dưới hình hài của một lưỡi hái - biểu tượng của tử thần, Rhaast có thể coi là hiện thân của cái chết, và vật chủ của hắn - Kayn, cũng là một sát thủ tàn bạo, không xót thương, không ghê sợ, với biệt danh Tử Thần Bóng Tối.

Varus - Dịch Bệnh: 3/4 kỹ năng của Varus (trừ nội tại) là các chiêu thức diện rộng, trong khi chiêu thức còn lại: W - Tên Độc, cũng có thể coi là một sắc thái tượng trưng cho sự lây lan dịch bệnh.

Lấy cảm hứng từ Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền, vị tướng Darkin tiếp theo sẽ tượng trưng cho đại họa Nạn Đói? - Ảnh 3.

Như vậy, trong bộ Tứ kỵ sĩ dưới hình hài Darkin, chỉ còn duy nhất Kỵ sĩ đại diện cho dịch bệnh là chưa xuất hiện. Theo giả thuyết được đưa ra, vị tướng Darkin thứ 4 - Người chị em của Varus, sẽ là một Pháp sư sở hữu bộ chiêu thức có khả năng gây hao mòn sinh lực đối phương, tương tự như dấu hiệu của sự đói khát, đồng thời cũng mang đến LMHT một hiệu ứng bùa hại mới - Đói khát:

Bùa hại Đói Khát

- Kẻ địch bị đặt bùa hại này sẽ bị thay đổi giao diện HUD, avatar bị đổi thành màu xám và màn hình sẽ hiển thị những viền đỏ, biểu hiện cho việc bị hao mòn sinh lực bởi sự đói khát hành hạ.

- Mục tiêu bị Đói khát có thể tấn công cả đồng đội của chúng (dựa trên những câu chuyện "rợn người" về hành vi ăn thịt đồng loại khi bị cơn đói hành hạ tới quẫn trí).

Lấy cảm hứng từ Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền, vị tướng Darkin tiếp theo sẽ tượng trưng cho đại họa Nạn Đói? - Ảnh 4.

Theo cốt truyện của Varus, vị tướng Darkin này sẽ là một tướng nữ, hiện đang bị giam giữ ở Shurima. Vừa hay, nhắc đến sa mạc thì ai cũng nghĩ tới một vùng đất "chó ăn đá gà ăn sỏi", và đó cũng là nơi dễ xảy ra nạn đói nhất.

Tuy nhiên, có một điểm khúc mắc ở đây, đó là Tứ kỵ sĩ Khải huyền thì chỉ có 4 người, trong khi có tổng cộng 5 Darkin còn tồn tại trong vũ trụ LMHT, theo lời xác nhận của Riot Games. Liệu sự khập khiễng này có tạo nên mâu thuẫn trong việc sáng tạo hình tượng của các vị tướng?

Trong những phiên bản phổ biến nhất, chúng ta chỉ biết tới 4 Kỵ sĩ như trên, nhưng ở một số dị bản khác, hoặc có thể là những sự bổ sung của thần thoại hiện đại sau này, thì nhóm Kỵ sĩ vẫn còn một người anh em: Kyle - Hẹp Hòi.

Lấy cảm hứng từ Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền, vị tướng Darkin tiếp theo sẽ tượng trưng cho đại họa Nạn Đói? - Ảnh 5.

Theo một số giả thuyết, bộ Tứ Kỵ sĩ Khải huyền vẫn còn một người anh em thứ 5

Những tư liệu về Kyle rất ít ỏi, và hầu hết chưa được kiểm chứng về nguồn gốc. Khác với 4 Kỵ sĩ kia, Kyle đại diện cho tâm tính xấu xa ẩn sâu trong bản chất con người. Truyền thuyết về hắn nhìn chung mang đậm tính nhân văn, bởi nếu 4 anh em của Kyle là tượng trưng cho những tai ương khủng khiếp và ám ảnh, thì sự hẹp hòi mà Kyle là kẻ đại diện, mới chính là nguồn cơn khiến những tai ương kia tồn tại dai dẳng không dứt.

Con người sống sót qua nạn đói nhờ sự sẻ chia, dập tắt chiến tranh bằng sự vị tha và kiên nhẫn, đánh bại dịch bệnh bởi trí tuệ và những phương thuốc thần kỳ, không còn sợ hãi cái chết bởi sự thấu hiểu ý nghĩa của cuộc sống.

Nhưng rồi, nạn đói cũng dạy cho người ta sự ích kỷ, chiến tranh khơi dậy lòng tham và khát khao bá chủ, trí tuệ từng đánh lùi dịch bệnh bị coi là thứ bùa phép ma quỷ vì sự trì trệ, không muốn thay đổi, không chấp nhận những điều mới mẻ, và sự thấu hiểu cuộc sống lại nảy sinh lòng tham sống sợ chết... Tất cả xuất phát từ tâm tính hẹp hòi trong con người, chỉ đợi có điều kiện để bùng phát. Nếu nhân loại không thể đánh bại Kyle, họ sẽ mãi mãi không thể chiến thắng tuyệt đối trước Tứ kỵ sĩ Khải huyền.

Lấy cảm hứng từ Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền, vị tướng Darkin tiếp theo sẽ tượng trưng cho đại họa Nạn Đói? - Ảnh 6.

Ảnh minh họa

Quay trở lại với bộ 5 Darkin, dù khái niệm đánh đồng Varus với Kỵ sĩ trắng - Bệnh dịch có vẻ hơi khiên cưỡng, nhưng việc Riot lấy cảm hứng từ Bộ tứ kỵ sĩ kết hợp cùng những dị bản khác để tạo nên 5 vị tướng Darkin cũng không phải là thiếu cơ sở.

Như vậy, chúng ta đã có được hai giả thuyết khá hợp lý về danh tính của hai Darkin tiếp theo: Một pháp sư hắc ám tượng trưng cho đói khát, và Yone - Một kiếm sĩ Darkin khác, tượng trưng cho sự hẹp hòi. Những câu chuyện huyền ảo và hấp dẫn về chủng tộc Darkin cũng sắp sửa được Riot hé mở, và hãy cùng chờ xem những nhà làm game còn không hay bằng làm phim sẽ mang đến cho chúng ta điều thú vị gì trong tương lai.

Lấy cảm hứng từ Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền, vị tướng Darkin tiếp theo sẽ tượng trưng cho đại họa Nạn Đói? - Ảnh 7.