Lắng nghe "thần hộ mệnh" của SKT T1 chia sẻ về meta đi rừng chơi xung quanh Faker

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/08/2017 12:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Blank - người đi rừng của SKT T1 sau khi lội ngược dòng ngoạn mục trước KT Rolster.

SKT T1 đã thất bại chóng váng 2 ván đấu đầu tiên trước KT Rolster nhưng từ khi Blank được thay vào, đương kim vô địch LCK đã thay đổi hoàn toàn và xuất sắc lội ngược dòng. Sau chiến thắng này, Blank đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, được các phóng viên mời tham gia phần phỏng vấn.

Bạn cảm thấy thế nào sau chiến thắng này?

Năm ngoái, chúng tôi là nạn nhân của một cuộc lội ngược dòng. Thật thú vị là năm nay đã đảo ngược lại. Trận đấu này thực sự rất quan trọng với tôi.

Năm ngoái bạn đã phải nhận rất nhiều lời chỉ trích, đặc biệt là vì cú lội ngược dòng mà bạn vừa nhắc tới. Blank của ngày hôm nay khác gì với Blank của thời điểm đó?

Tôi không còn cảm thấy áp lực trên vai mình như trước đây nữa. Việc loại bỏ đi áp lực giúp tôi có thể thi đấu thoải mái hơn. Hôm nay tôi vẫn cảm thấy có chút áp lực nhưng tôi vẫn cố gắng thi đấu thật thoải mái.

Hướng đi rừng của bạn tập trung khá nhiều vào khu vực đường giữa thì phải.

Trong meta hiện tại, sự kết hợp giữa người đi rừng và đường giữa vô cùng quan trọng. Đó là lý do tại sao tôi chơi xung quanh Faker. Trong các trận đấu thì có rất nhiều tình huống tôi phải có mặt ở đó.

Là một người đi rừng thì tôi phải di chuyển thật hợp lý khi đường trên đang giao tranh. Đi thẳng lên đường trên có thể khiến bạn thụt lùi đi.

Bạn có rất nhiều biệt danh thì phải …. chẳng hạn như vị cứu tinh hay thậm chí là lính cứu hỏa. Bạn thích cái nào nhất?

Trong số các biệt danh thì tôi thích được gọi là ‘God-Gu-Knight’ nhất. Nghe nó rất cool đúng không (cười).

*’God-Gu-Knight’ = God + Seon-Gu (tên của Blank) + Knight.

Các bạn đã bỏ qua vị tướng Zac rất nhiều trong trận đấu này.

Mặc dù Zac là một vị tướng rất tuyệt vời nhưng chúng tôi rất tự tin khi đối đấu với Zac.

Bạn có “tham vọng” được chơi nhiều trận đấu hơn không?

Tất nhiên là tôi muốn. Nhưng nếu điều đó tốt cho đội của tôi thì tôi luôn cảm thấy ổn dù xảy ra chuyện gì. Nhưng hãy nhớ là tôi luôn sẵn sàng để vào thi đấu bất cứ lúc nào.

Bạn hãy nói đôi lời cuối cùng trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn đi.

Năm ngoái, cũng khoảng tháng 8, đó là khoảng thời gian rất khó khăn với tôi, và năm nay, tôi cảm thấy được đền bù cho nỗi đau mà mình đã phải chịu đựng. Nhưng đây chưa phải là kết thúc, … Vẫn còn trận chung kết và Chung kết thế giới. Tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước.