Lần đầu tiên trong lịch sử, Admin server lậu được NSX game mời gặp mặt

Rogue Knight  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/05/2016 05:22 PM

Mới đây phía Blizzard đã mời các Admin quản lý server lậu Nostalrius tới văn phòng của họ tại California để bàn bạc thêm giải pháp cho World of WarCraft.

Như chúng tôi thường xuyên cập nhật trong thời gian qua, server lậu mang tên Nostalrius của game online số một hành tinh World of WarCraft đã phải đóng cửa theo yêu cầu của Blizzard. Mặc dù có tới cả trăm ngàn người cầu xin, thu thập chữ ký để gửi tới đơn vị quản lý song máy chủ này vẫn không thể kéo dài thêm tuổi thọ.

Tuy nhiên, mới đây phía Blizzard đã mời các Admin quản lý Nostalrius tới văn phòng của họ tại California để bàn bạc thêm giải pháp cho World of WarCraft. Hiện tại chưa rõ vấn đề sẽ được thảo luận tại đây là gì, nhưng với sự thành công ngoài sức tưởng tượng của server 'cổ điển' với 800.000 lượt đăng ký và 10.000 người chơi cùng lúc, thì chắc chắn vấn đề này đáng để được xem xét.

Nhiều khả năng, rất có thể Blizzard sẽ cho ra mắt một phiên bản cổ điển 'chính thức' để phục vụ cộng đồng chứ không phải chỉ có mỗi một bản mới cập nhật như hiện nay nữa. Đây là một tin rất mừng đối với các game thủ yêu thích World of WarCraft nói chung và cả những người từng chơi server lậu Nostalrius nói riêng.

Có thể khẳng định rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một nhà sản xuất game danh tiếng như Blizzard phải mời admin server lậu tới để gặp mặt, xin ý kiến cũng như tìm ra lối đi mới cho sản phẩm của chính mình!

Mặc 200.000 game thủ van nài, Blizzard đưa server lậu ra đi mãi mãi