Lần đầu có map Counter-Strike bắn nhau trên vũ trụ, nhìn thấy cả trái đất

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/03/2017 05:01 PM

Cuối cùng, Facing Worlds đã được hồi sinh, nhưng không phải trong Unreal Tournament mới, mà là trong Counter-Strike: Global Offensive

Năm 1999. Counter-Strike thậm chí còn chưa được nhiều người biết đến vì khi đó đây mới là một dự án mod game của Minh Le, và Quake cùng Unreal Tournament khi ấy đang là hai tựa game bắn súng multiplayer nổi tiếng nhất thời kỳ ấy với những bản đồ thi đấu đậm chất khoa học viễn tưởng. Trong số đó, Facing Worlds được coi là một trong những map đấu hay nhất trên Unreal Tournament.

Nó "nhồi" người chơi vào hai tòa tháp đặt đối diện nhau, và nó rộng mở đến mức đáng sợ khi giữa hai tòa tháp là một khoảng đất trống, khiến những game thủ lỡ bước chân xuống đây trở thành miếng mồi ngon cho sniper.

Cuối cùng, Facing Worlds đã được hồi sinh, nhưng không phải trong Unreal Tournament mới, mà là trong Counter-Strike: Global Offensive. Một game thủ đã kỳ công đưa map huyền thoại này trở lại trong tựa game tân thời:

Facing Worlds

Một điều hơi kỳ lạ là CS:GO toàn những món vũ khí hiện đại, trong khi Facing Worlds thì lại là một khung cảnh cực kỳ xa lạ và viễn tưởng. Thế nhưng dù gì đi nữa, nếu là một game thủ 8x hay 9x đời đầu từng có cơ hội chơi Unreal Tournament, thì nó sẽ là một trải nghiệm lạ, đưa chúng ta trở về tuổi thơ dữ dội trong tích tắc.

Chi tiết các bạn độc giả quan tâm có thể tham khảo tại đây: http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=882801593