Làm net quần quật 3 năm trời chủ quán này mới biết được sự thật phũ phàng

RED  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/04/2017 04:44 PM

Chủ quán net có kinh nghiệm tới 3 năm trong nghề và đã rất thành công, có vốn chuyển nghề khác chia sẻ lại cho những người còn ở lại về chiếc server.

Không khó hiểu khi trong những năm gần đây mà nghề mở quán net lại phổ biến tại Việt Nam, đó chính là khả năng thu hồi vốn nhanh, lãi cao nếu biết cách đầu tư khôn khéo và chịu khó mày mò chăm chỉ khi làm nghề. Tất nhiên, nếu có và áp dụng được những kinh nghiệm đi trước truyền lại thì sẽ dễ dàng thành công hơn rất nhiều trong thời buổi cạnh tranh mệt mỏi như hiện nay.

Mới đây thì một chủ quán net có kinh nghiệm tới 3 năm trong nghề và đã rất thành công, có vốn chuyển nghề khác chia sẻ lại cho những người còn ở lại. Cụ thể trong phần này là về vấn đề server boot cho cả dàn máy:

"Em chào các cụ ạ. Hôm nay thời tiết mát mẻ, em vui tính muốn chia sẻ với các cụ 1 câu chuyện vui và cũng sẽ có ích cho các cụ làm Nét cỏ bé bé nhé... Em làm Quán Nét nhỏ ở cái thị trấn bé bé thôi, được 3 năm có lẻ rồi, kiếm cũng tươm lắm, bây giờ em giầu phết rồi, khối tiền rồi nên rồi nên em không làm net nữa mà sẽ chuyển sang làm cái khác nó vui hơn...

Câu chuyện thì không có gì đặc biệt to tát cả đâu. Hôm nay vì có cái liên quan đến con máy Server của quán nhà đứa em nên em nói chuyện con Server. Ví dụ ngày mai có cớ gì thì sẽ nói thêm cái chuyện khác. Đảm bảo chuyện của em là có ích chứ không nhảm nhí tí nào!"


Máy chủ quán net không cần quá khủng (Ảnh minh hoạ).

Máy chủ quán net không cần quá khủng (Ảnh minh hoạ).

Thông thường, các chủ quán net luôn muốn đầu tư một máy server khủng với cấu hình mạnh mẽ main khủng chip xịn, song thực tế thì đây là một khoản đầu tư tương đối vô ích mà lại còn gây khó khăn trong việc sửa chữa khi chẳng may gặp trục trặc. Thực tế thì chỉ cần có SSD và card mạng ngon cắm thêm là được!

"Chả là em muốn hỏi các cụ có tốn nhiều tiền cho con máy Server không? Cụ nào mà không biết thì thợ nó cứ bán cho cụ con HOÀNH TÁ TRÀNG cho cụ yên tâm sung sướng. Em mới đầu không biết nên cũng đã tốn tiền cho con Server này đấy.

Nhưng thật ra con Seerver chạy nhẹ không ý mà, nhà em 27-30 máy trạm, Server main H61 (mua thêm 1 con card LAN 1gb cắm vào >> 2 cổng Lan là ok), RAM DDR3 8gb, CPU G2030, 2 con SSD còi, cái nguồn tạm tạm, không cần nguồn khủng nhé. Thậm trí rồi cũng chẳng cần cái vỏ Case tiền 'củ', thích cho nó cởi tuồng ra cho mát cũng được. Đấy nó còi cọc thế mà chạy khỏe như Trâu, khỏe hơn Chó luôn (Vào Task manager xem nó vừa làm vừa chơi có nặng nhọc cái gì đâu mà phải hầm hố).

Từ đấy em thấy nó buồn cười không chịu được, hồi mà em còn ngu em không biết ý nhé, dùng con main server board HẦM HỐ. Đúng mấy ngày tết thì nó bệnh thế là em chẳng có main để thay, thất thu cả đống tiền nguyên mấy cái ngày tết kiếm dã man nhất của cả năm".

Đầu tư máy chủ khôn khéo vừa đỡ tốn tiền lại dễ dàng khắc phục khi gặp sự cố hỏng hóc, thậm chí có thể tự sửa mà không cần phải gọi bất kỳ nhân viên kỹ thuật nào tới sửa chữa hay cài lại rất mất thời gian.

"Toàn bộ máy trạm nhà em H61 cho nên con server hỏng main chỉ thay trong nửa nốt nhạc nhé, chẳng phải chờ đợi Kỹ Thuật nó cài lại rồi bảo hành, rồi thay main khác dùng tạm, rồi cài đi cài lại con Server... Như vậy kết luận là máy trạm nhà các cụ chạy main nào thì cho Server nó chạy main đấy (hỏng là sẵn để thay, thế thôi đấy, và chốt lại cấu hình con server lèo tèo thế thôi không cần hầm hố nhé). Thôi túm lại câu chuyện hôm nay vậy thôi dài quá các cụ lại chửi em, em xin hết".

Quả thực đây là một kinh nghiệm 'xương máu' vô cùng hữu ích mà chủ quán net này đã chia sẻ, nó là một sự thật rất 'phũ phàng' cho những người tốn tiền tấn cho máy chủ để rồi bỗng dưng nhận ra rằng đó là mất tiền vô ích chẳng đem lại nhiều lợi ích. Thậm chí còn tự gây rắc rối không cần thiết trong quá trình sử dụng về sau này.

Uất ức, chủ quán net tự gọi nghề của mình là "khốn nạn"