Lại xuất hiện một màn phụ huynh đi gank bá đạo ở quán net, tay đấm chân đá gối trỏ đủ cả

Mặt Trứng  - Theo Helino | 13/09/2019 11:59 PM

Chỉ tội nghiệp cho anh chàng game thủ ấy bị phụ huynh bắt quả tang khi trộm đi chơi net.

Có lẽ trong cuộc đời của các game thủ, đa phần đều chẳng từng có ít nhất đôi lần trốn học đi chơi net, tụ tập cùng các đồng đội chí cốt để thả mình vào những trận game nảy lửa. Và thực tế, cũng đã có rất nhiều câu chuyện dở khóc dở cười, khóc với nạn nhân và cười với những người xung quanh trong các màn đi gank con em mình ở quán net tới từ các bậc phụ huynh cứng rắn.

Pha gank cực kỳ ấn tượng và hổ báo của người bố khi bắt gặp con trai trốn đi chơi net

Theo một kịch bản thường thấy thì đó là khi bạn đang hết sức tập trung, tinh thần tập trung tột độ, gào thét khản cổ với các chiến hữu, tay di chuột,tay múa phím liên tục. Tưởng như chiến thắng đã đến rất gần rồi, thì một bàn tay có cảm giác quen thuộc đặt lên vai, bạn bực bội chẳng thèm quan tâm gạt ra, bạn cố gắng chiến đấu tiếp, nhưng bàn tay đó lại tiếp tục đặt lên vai bạn, không còn cách nào khác, bạn quay lại xem ai mà dám to gan phá đám đến vậy. Và ngay giờ phút ấy, cảm giác như tất cả mọi điều tồi tệ ập đến cùng một lúc, trái đất sụp đổ, tim bạn ngừng đập, bạn bị lôi xềnh xệch về nhà và một trận đòn kinh dị là điều khó tránh khỏi. Đó cũng chính là câu chuyện mới đây đang được lan truyền với tốc độ rất nhanh trên mạng xã hội về trường hợp của một anh chàng bị gank ngoài quán net như trong đoạn clip phía trên.

Có thể thấy, ông bố trong đoạn clip trên khá kiệm lời, và dường như ngay khi xác định được đó là cậu quý tử của mình, ông đã lao vào tung đòn tới tấp, túi bụi và không có bất kỳ sự kiêng nể nào. Những pha túm tóc, bạt tai, tay đấm chân đá thậm chí còn vận dụng thêm cả trỏ và gối được giáng xuống như mưa, còn chàng game thủ tội nghiệp có lẽ do quá bất ngờ nên chỉ biết đứng lên khỏi ghế và ôm đầu chịu trận trước cơn thịnh nộ của đấng sinh thành.

Lại xuất hiện một màn phụ huynh đi gank bá đạo ở quán net, tay đấm chân đá gối trỏ đủ cả - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nhưng điều đó cũng không giúp cho trận đòn ngay tại quán net từ phía ông bố có dấu hiệu giảm nhiệt. Dường như vẫn chưa thể nguôi ngoai ngay lập tức cơn nộ khí của mình, ông bố vẫn tiếp tục cá chuỗi combo Sóng Âm - Vô Ảnh Cước trước khi túm tóc lôi cổ cậu con trai quý tử ra về theo cái cách không thể mạnh bạo hơn.

Thực tế thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc đi chơi game ngoài quán net chắc chắn không phải là điều gì đó quá tiêu cực và xấu xí khi xét cho cùng nó cũng chỉ là cách để các game thủ có thể xả stress, giải trí sau những giờ học tập căng thẳng. Tuy nhiên, điều gì quá cũng không tốt, và chìm đắm hay dành quá nhiều thời gian cho quán net mà quên đi cuộc sống với việc học của mình cũng không phải là một ý tưởng tích cực đâu nhé. Thế nên, tốt nhất là nếu đang trong lứa tuổi học sinh sinh viên, hãy cố cân bằng thời gian học và chơi cũng như nghỉ ngơi, làm việc một cách hợp lý, không để game ảnh hưởng tới cuộc sống và các mối quan hệ xung quanh. Như thế thì sẽ không còn những tình huống dở khóc dở cười như trong đoạn clip trên đâu.