Xe bay chào đời tại Ấn Độ

Đà Lôi  | 23/02/2011 0:00 AM

Có khả năng tự “nâng cánh” theo phương thẳng đứng, từ đó đưa xe vượt lên khỏi đoàn xe đang tắc đường, “Maruti bay” là giải pháp chống nạn ách tắc.

Nhà phát minh 52 tuổi người Ấn Độ, A.K.Vishwanath khẳng định rằng ông đã biến chiếc xe nhỏ nhất đất nước này, loại Maruti 800, được lắp đặt vào những năm 1980 thành “phương tiện giao thông tương lai cho hàng triệu người”. Cụ thể, theo lời của Vishwanath thì đây là một “Chiếc xe bay”. Mặc dù mơ ước xây dựng một chiếc “xe bay” không phải là mới nhưng phát minh của ông tỏ ra ấn tượng hơn cả.
 
Mẫu xe Maruti bay trình làng tại Ấn Độ.
 
Nhà sáng chế này đã bỏ ra 16 năm trời nghiên cứu nhằm biến chiếc Maruti cũ kỹ thành “Maruti biết bay”. Trong thời gian đó, ông đã đăng ký tới hơn 40 bằng sáng chế: “Sau khi nghiên cứu khoảng 2,5 triệu mẫu hình dạng và vật thể liên quan đến ô tô và làm việc với rất nhiều các loại lý thuyết phức tạp, tôi đã hoàn thiện kỹ thuật giúp chiếc xe có thể ‘nâng cánh’ theo phương thẳng đứng. Phát minh của tôi là tập hợp của rất nhiều thuật toán, tôi đã cố thực hiện một phiên bản thu nhỏ của nó trong một đường hầm thông gió tự xây”.
 
“Xe Maruti bay” nhìn qua không khác gì nhiều lắm so với các loại xe thông thường ngoại trừ việc nó có các cánh dao có thể xoay được nằm ở 4 góc trên trần xe. Thêm vào đó, xe có hệ thống sử dụng nguyên lý chân không xoay quanh lốp xe, được cho là có khả năng nâng cả chiếc Maruti lên theo phương thẳng đứng, từ đó, bay qua đầu các phương tiện khác trong trường hợp tắc đường. Nghe tuyệt vời là vậy nhưng từ đây người ta lại nghĩ đến một vấn đề khác: Nếu tất cả đều dùng chiếc xe này thì đó chẳng phải là sự chuyển giao tắc đường từ dưới đất lên trên không hay sao?
 
(MSN)
Xem thêm:

lạ

funny