Trở về quá khứ với USB dạng... đĩa mềm

Hồng Phượng  | 21/05/2011 10:00 AM

Bạn sẽ khiến mọi người sửng sốt khi copy một bộ phim HD cả chục GB vào chiếc đĩa mềm dung lượng vốn chỉ 1.44 MB.

Cho tới tận một thế kỷ trước, khi chúng ta muốn chia sẻ hay chuyển dữ liệu, chúng ta đều biết đến một thiết bị có tên là "đĩa mềm". Nhưng thật ngạc nhiên khi ngày nay, hỏi  những đứa em của mình thì chúng lại biết rất ít về sự tồn tại của huyền thoại đó.
 
Thực tế, tất cả mọi người đều thích những gì thuộc về sự cổ điển, chẳng hạn như đồ ăn truyền thống, âm nhạc hay một vài thứ khác. Và bây giờ là thêm một lựa chọn, khi bạn vẫn có thể duy trì sở thích của mình mà vẫn được việc: Sử dụng chiếc đĩa mềm chứa bên trong là một USB thực sự.
 

 
 Charles (tác giả của thiết bị) đã "cấy ghép" thành công một chiếc USB vào bên trong một chiếc đĩa mềm. Vỏ đĩa mềm ở ngoài có nhiệm vụ bảo vệ vi mạch bên trong và dĩ nhiên, sản phẩm cũng có đèn đỏ nhấp nháy báo đang hoạt động khi kết nối với máy tính hay laptop.
 

 
Tuy nhiên, một số người lại nghĩ rằng trông mình sẽ chẳng "cool" tẹo này khi để một chiếc đĩa mềm trong túi, trên tay. Họ nghĩ rằng sẽ thật xấu hổ nếu trong cuộc họp lại rút ra một chiếc đĩa mềm, biểu tượng của sự tụt hậu. Nhưng hãy nghĩ đến phản ứng của họ sau khi biết được công dụng thực sự của chiếc "đĩa mềm" đó, họ sẽ nhận ra bạn là người thức thời và am hiểu công nghệ ra sao.
 

 
Tổng hợp lại, nó thực sự là một ý tưởng rất tuyệt vời và nom khá ổn khi kết nối với máy tính, trông như thể bạn đang dùng một chiếc đĩa mềm thật sự vậy; song khả năng lưu trữ thì lại lớn hơn rất nhiều so với "định kiến" của mọi người. Đẹp và hữu dụng, bạn còn mong chờ điều gì nữa nhỉ?
 
Tham khảo: Walyou
Xem thêm:

lạ

usb