Teen "suýt chết" vì 4 nghìn người kéo đến nhà

Đà Lôi  | 02/03/2011 0:00 AM

Bị hack Facebook để rồi đặt lên wall những dòng chữ tục tĩu đã là đùa quá đáng nhưng với cậu bé người Úc này, mọi chuyện còn tệ hơn.

Nỗi niềm bị hack Facebook không chỉ dừng lại ở mức độ đùa vui khi nạn nhân bị biến thành trung tâm của những trò đùa tai quái. Đôi lúc, nó còn tăng cấp thành “thảm họa” thực sự đối với những ai không may bị đùa ác. Một teen người Australia chính là một ví dụ tiêu biểu cho trường hợp này. Theo tờ AAP đưa tin thì Facebook của cậu bé người Nam BrisBane này đã bị hacker đột nhập, sau đó, gửi lời mời cho hơn 4000 người cùng tới thăm ngôi nhà bé nhỏ của cậu để dự tiệc.
 
Hãy cẩn thận với nạn hack trên Facebook.
 
Trước đó, cậu chỉ định mở một bữa tiệc nho nhỏ với một vài người bạn. Cho đến khi con số trả lời lời mời của cậu lên tới hàng nghìn, cậu bé mới tá hỏa và thông báo cho bố. Sau này bố cậu cho biết:“Điều đầu tiên tôi nghĩ đó là “làm thế nào để giải quyết chuyện này bây giờ' bởi vì con số người nhận lời đến cứ thế tăng lên chóng mặt. Thật là điên rồ”. Gia đình đã phải đăng tin trên mạng rằng bữa tiệc đã bị hủy bỏ và thông báo cho cảnh sát tại Brisbane thông qua Twitter rằng hàng nghìn teen say rượu có thể phá tan tành gia sản của họ. Cảnh sát đồng ý gửi tới một vài sĩ quan để trông coi tài sản trong trường hợp vẫn có những kẻ máu tiệc tùng đến chơi.
 
(AAP)