Nghệ thuật vẽ tranh từ... máy đánh chữ

Hồng Phượng  | 23/05/2011 05:00 PM

Bằng trí tưởng tượng vô hạn và sự khéo léo của con người, vẽ tranh đã không còn mặc định cần bút và giấy.

Cô gái trẻ người Anh, Keira Rathbone năm nay 27 tuổi, chưa từng cầm bút vẽ bao giờ nhưng lại có thể tạo ra những bức tranh rất có hồn từ... máy đánh chữ. Bắt đầu với máy hiệu Silver Reed 100 sản xuất từ những năm 60 tại một cửa hàng từ thiện với giá 10 USD để soạn tài liệu, cô gái tài năng này đã bắt đầu sáng tạo nên những bức tranh của mình. Từ một đôi mắt đơn giản, Keira muốn bắt tay vào những thứ phức tạp hơn. Và bây giờ, cô có thể thể hiện bất cứ chủ đề nào một cách thành thạo. Keira đã từng phác họa chân dung các nhân vật nổi tiếng như Tổng thống Mỹ Barrack Obama, nữ diễn viên người Úc Nicole Kidman... hay đôi khi là những danh lam thắng cảnh tại London.
 
Các bức vẽ đòi hỏi Keira phải kiên trì với từng chi tiết. Thậm chí, có tác phẩm "ngốn" của cô tới hơn 90 giờ đồng hồ, với các kí tự chữ hoa và thường, dấu câu và chữ số. Để thể hiện các vùng đậm, Keira sẽ không cách ra và gõ liên tục; làm ngược lại với các vùng nhạt.
 
 
Một số tác phẩm tiêu biểu của Keira Rathbone: