Ngắm nhìn động vật trong sách đỏ qua nghệ thuật Origami

Hồng Phượng  | 02/05/2011 05:00 PM

Từ lâu, chúng ta đã biết đến nghệ thuật xếp giấy Origami của Nhật Bản. Tuy nhiên, nếu bạn cho rằng mình đã biết hết về loại hình nghệ thuật này thì nên nghĩ lại.

Nghệ nhân xếp giấy Takayuki Hori, vừa qua, đã đem môn nghệ thuật này lên một tầm cao mới khi tạo ra mô hình các loại động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng. Song, điểm độc đáo từ các tác phẩm của nghệ nhân này nằm ở việc thể hiện được khung xương của chúng chứ không đơn thuần là “miêu tả” lại vẻ ngoài. Để thực hiện điều này, nghệ nhân của chúng ta đã in khung xương của các loài động vật lên tấm plastic trong suốt.
 
Các tác phẩm của Hori thực sự rất đẹp, tuy nhiên vẫn có gì đó hơi ghê rợn. Bên cạnh đó, ngoài việc mô phỏng lại hình dáng, Hori còn tạo ra những mô hình đặc biệt với các vật thể của con người mà những loài động vật này hay nuốt phải (thường được thể hiện bằng màu sắc khác), gióng lên một hồi chuông báo động về việc xả rác bừa bãi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tham khảo: Geekosystem
Xem thêm:

lạ

    betterchoice