Đến hôn cũng cần kỹ thuật, bản quyền

Đà Lôi  | 16/02/2011 0:00 AM

Liệu đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải móc ví trả tiền bản quyền vì “hôn theo sách”?

Harlequin Enterprises, nhà phát hành nổi tiếng của những cuốn tiểu thuyết lãng mạn vừa gây sốc cho công chúng khi muốn đăng ký bản quyền phát minh “cách để hôn sao cho tình tứ”. Nếu luật pháp đồng ý cấp giấy chứng nhận bản quyền cho “nghệ thuật hôn” này thì có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ phải móc ví trả tiền bản quyền vì đã hôn theo cách mà họ đăng ký. Nhưng đừng vội lo lắng vì chính Harlequin đã khẳng định rằng họ sẽ công khai “nghệ thuật hôn” này ra công chúng thay vì giữ lại cho riêng mình.
 
“Nếu như phát minh này được Cục đăng ký bản quyền phát minh Mỹ chấp thuận thì ngay lập tức chúng tôi sẽ phổ biến phương pháp này cho tất cả mọi người ở khắp nơi trên thế giới, những ai có hứng với thú tình yêu lãng mạn và từ đó, khiến cho thế giới này tươi đẹp hơn”.
 
Một trong những biểu đồ Harlequin mang tới Chi cục.
 
Đơn đăng ký đã được gửi đến Cục đăng ký bản quyền phát minh Mỹ vào tuần trước, tóm tắt cái gọi là “phát minh” cùng với 6 đồ án mô tả lại “Nụ hôn” hay kiểu như “Nụ hôn lãng mạn cơ bản”. Trong chương đầu tiên, tác giả viết người hôn phải “sử dụng cơ vòng quanh miệng, biến môi của mình theo hình dạng hợp với cách hôn”. Hai đôi môi của cặp tình nhân có thể “giữ chặt trong một khoảng thời gian không định trước”.
 
Luật sư Robert Gorman tại New York tin rằng: “Lá đơn xin đăng ký đó sẽ chẳng đi đến đâu cả, nhưng tôi thấy nể vì họ dám thử. Thậm chí họ còn mang tới một người phác họa và chi vài nghìn USD để nó trông có vẻ hợp lệ”.