12 tuổi đã chuẩn bị tranh giải Nobel vật lý

Truật Xích  | 31/03/2011 10:00 AM

Nhiều người dự đoán cậu bé nhỏ tuổi này sẽ sớm trở thành một Albert Einstein của thế kỷ 21.

Vũ trụ bắt đầu như thế nào? Câu hỏi này đã là mối quan tâm suốt bao năm qua của loài người nhưng vẫn chưa có ai trả lời được thích đáng. Giờ đây, hy vọng của các nhà khoa học đang đổ dồn vào cậu bé Jacob Barnett, 12 tuổi, người vừa hoàn thành chứng chỉ cao đẳng nâng cao ngành thiên văn học Đại học Indiana.
 
 
Từ năm 3 tuổi, Barnett đã có khả năng giải câu đố ghép hình 5 nghìn mảnh, điều mà nhiều người lớn cũng cảm thấy đau đầu. Cậu có khả năng ghi nhớ tới 200 chữ số đằng sau dấu phẩy của số Pi. Chỉ số IQ của cậu là 170, cao nhất ở độ tuổi của Barnett. Cho đến bây giờ, cậu còn được trả lương cho việc nghiên cứu tại Đại học Indiana nữa. Ngài Scott Tremaine, nhà thiên văn học nổi tiếng Đại học Princeton thậm chí đã gửi email về cho gia đình Barnett: “Mảng lý thuyết cậu ấy đang nghiên cứu bao gồm những vấn đề khó nhằn nhất trong ngành thiên văn học và vật lý lý thuyết. Bất kỳ ai giải được những vấn đề ấy sẽ nằm trong danh sách nhận giải Nobel”.
 
 
Nhìn nhận sơ qua thì mục đích của cậu là chứng minh ngược lại các lý thuyết rằng vụ nổ Big Bang đã tạo ra vũ trụ. Nếu thành công đây sẽ là phát kiến vật lý vĩ đại nhất thế kỷ 21 và chúng ta sẽ có một Albert Einstein mới.
 
(Tham khảo Yahoo News)
Xem thêm:

lạ

funny