Kỳ án sát nhân moi ruột ở Cam Châu - Liệu cảnh sát có bắt đúng người, xử đúng tội?

Jessie Mai  - Theo Helino | 30/09/2019 09:37 PM

Nhắc tới các vụ án ghê rợn bậc nhất Trung Quốc, phải nói đến tên sát nhân moi ruột tại Cam Châu, Kiều Kiến Quốc.

Hai vụ giết người ám ảnh nhất Trung Quốc

Nạn nhân thứ nhất trong số các vụ giết người ghê rợn này là Lâm Tử. Chiều tháng 8/2014, một ông lão chăn dê đang lùa dê về nhà thì bắt gặp một cô gái bên vệ đường, vội chạy đến xem xét. Ông ta vừa bật lửa lên nhìn thì quá kinh hãi mà bỏ chạy.

Kỳ án sát nhân moi ruột ở Cam Châu - Liệu cảnh sát có bắt đúng người, xử đúng tội? - Ảnh 1.

Mấy người đi đường nghe ông lão hô to cũng kéo đến. Họ phát hiện xác một cô gái trong tư thế khủng khiếp: quanh cổ cô ta quấn dây ruột đầy máu, chẳng từ đâu khác mà được kéo ra từ giữa hai chân. Ai nấy đều sợ đến mất mật, vội vàng báo cảnh sát.

Nạn nhân thứ 2 là Tiểu Hoa, một cô gái nghèo làm tại tiệm mì ở Cam Châu. Buổi tối hôm ấy cô ra ngoài tiệm đi vệ sinh, đột ngột có người siết cổ từ đằng sau. Khi bà chủ tiệm chạy ra vì nghe thấy tiếng thét Tiểu Hoa đã nằm hấp hối, phía dưới có một đống ruột, ghê rợn đến mức không dám nhìn.

Kỳ án sát nhân moi ruột ở Cam Châu - Liệu cảnh sát có bắt đúng người, xử đúng tội? - Ảnh 2.

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Tiểu Hoa được đưa tới bệnh viện. Các bác sĩ và y tá đều sững sờ và phẫn nộ, dốc hết sức cứu chữa, may mắn đưa Tiểu Hoa qua cơn nguy kịch.

Quá trình tìm kiếm tên sát nhân 

Sau 2 vụ án trên, một tổ chuyên án ở Cam Châu được thành lập. Cảnh sát đã lật lại các vụ án tương tự xảy ra quanh vùng, cảnh sát đã đặt nghi vấn với 2 vụ tấn công phụ nữ. Vụ đầu tiên là một cặp vợ chồng nhà họ Tào, người vợ bị tấn công trước quán thịt nướng trong lúc chờ chồng tới. May thay vì cô thét lên và chồng tới kịp nên không xảy ra điều gì nghiêm trọng.

Kỳ án sát nhân moi ruột ở Cam Châu - Liệu cảnh sát có bắt đúng người, xử đúng tội? - Ảnh 3.

Vụ án thứ hai liên quan tới một cô gái trẻ họ Bành, xảy ra sau khi Lâm Tử bị giết 3 ngày. Cô gái này đang xem TV ở nhà thì một người đàn ông tới gõ cửa, đòi vào để tìm con nợ. Cô nói là hắn ta tìm nhầm người nhưng gã đàn ông liền đẩy cô ra và vào trong nhà. Sau đó xảy ra xô xát, cô gái gọi tên nhà bên cạnh cầu cứu, thì bị gã đàn ông đánh. Trước lúc hắn bỏ chạy, hắn liền đưa tay cào vào phần kín của cô, tạo thành vết rách.

Sau khi vụ án của Tiểu Hoa xảy ra, cảnh sát lấy lời khai của cô gái họ Bành để phác họa chân dung hung thủ, và một trong những cảnh sát trong tổ chuyên án nhận ra đó là Kiều Kiến Quốc.

Kỳ án sát nhân moi ruột ở Cam Châu - Liệu cảnh sát có bắt đúng người, xử đúng tội? - Ảnh 4.

Kiều Kiến Quốc từng liên quan tới một vụ tấn công phụ nữ khác, với cô gái họ Hà tại tiệm gội đầu. Trong vụ đó, hắn ta khai chỉ muốn trêu chọc cô gái kia chút, "tiện tay" trộm luôn điện thoại, nên cô ta đã báo cảnh sát khiến hắn gặp rắc rối.

Căn cứ vào nhiều các manh mối nữa, cảnh sát quyết đã cho hắn vào diện nghi phạm.

Kiều Kiến Quốc có phải là thủ phạm thực sự?

Kiều Kiến Quốc đã bị cảnh sát tới nhà vây bắt, sau đó được người nhà thuyết phục, nên đã tự nguyện nộp mình cho cảnh sát. Bị tra khảo một thời gian dài, hắn đã đưa ra lời thú tội với vụ Lâm Tử và Tiểu Hoa. Lâm Tử là vì hắn ép cô gái phải gặp hắn uống rượu, nhưng cô không tới, vì thế hắn đã kéo cô ra giữa trời mưa bùn lầy, bóp cổ rồi moi ruột. Còn Tiểu Hoa là vì hắn nhận nhầm người với cô gái tiệm gội đầu.

Kỳ án sát nhân moi ruột ở Cam Châu - Liệu cảnh sát có bắt đúng người, xử đúng tội? - Ảnh 5.

Tháng 1 năm 2005, hắn được đưa đến Tòa án Cam Châu. Thế nhưng, kỳ lạ thay, hắn lại một mực phản đối cáo buộc giết người. Lời khai trước hắn nói là do công an dẫn dụ, uy hiếp. Hắn đã  thừa nhận 3 vụ tấn công phụ nữ trên, nhưng nhất quyết không nhận giết người.

Nhiều người nghi ngờ rằng hắn không phải tên sát nhân moi ruột. Tuy hắn từng có tiền án trong tù, nhưng theo người nhà, hắn đã thay đổi ít nhiều từ khi có bạn gái. Cả hai sắp kết hôn và mở một tiệm mì ở Bắc Kinh, không lý do nào lại đột nhiên đi giết người. Sát nhân moi ruột hẳn là một kẻ tâm thần dưới đáy xã hội, có hiềm khích nặng nề với phụ nữ. Dường như Kiều Kiến Quốc không có động cơ gây án, không phù hợp với tâm lý của tên sát nhân moi ruột.

Kỳ án sát nhân moi ruột ở Cam Châu - Liệu cảnh sát có bắt đúng người, xử đúng tội? - Ảnh 6.

Ngoài ra, theo bác sĩ đã cứu chữa cho Tiểu Hoa, ruột non của cô do người khác dùng tay lôi trực tiếp từ phần dưới ra ngoài. Thời gian gây án chưa đến 10 phút, tức tên này phải có kiến thức y khoa cao. Người không có kiến thức y học hay kinh nghiệm giết mổ như Kiều Kiến Quốc sao có thể làm được? Người thường còn chẳng ai biết được có thể lôi ruột từ phần dưới của phụ nữ ra.

Đó chỉ là một trong vô số điều vô lý trong vụ án này. Sẽ như thế nào khi trong tương lai, chúng ta tìm được hung thủ thực sự và đó không phải là một người đã bị tử hình nhiều năm trước?

Bạn đọc có thể thảo luận, trao đổi thêm về vụ án cũng như các tác phẩm kinh dị khác tại ĐÂY.