Kuro, xin một lần được nhắc tên

Nguyễn Hoàng Hải  - Theo Helino | 10/04/2018 12:00 PM

Bài dự thi của độc giả Nguyễn Hoàng Hải về thần tượng Kuro.

Bài viết này tôi dành tặng cho Kuro. À ý tôi là Lee “Kuro” Seo Haeng – người đi đường giữa cho đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Afreeca Freecs đấy, không phải là tên con mèo máy xuất hiện trên phim hoạt hình đâu. Mà nếu có là mèo thì chắc là Kuro phải là một con mèo to thật to vì nó có đầy đủ các kĩ năng và bản lĩnh của một con thú săn mồi để xứng đáng được có tên vào đội hình của những chú hổ đi tìm giấc mơ chinh phục thế giới…

Nói sao nhỉ? Tại sao lại là Kuro mà ko phải là ai khác? Khi Kuro bắt đầu được mọi người chú ý nhiều hơn thì ở mid lane đã có hàng tá tuyển thủ vụt sáng thành sao. Nào là Coco, Frozen, Dade, Pawn hay về sau còn có Crown, Bdd và tất nhiên là không thể không nhắc đến “Quỷ vương bất tử” Faker – người đã 3 lần nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới. Nếu như mỗi người chơi đường giữa là một ngôi sao sáng thì có lẽ chúng ta phải nhìn rất lâu, rất lâu mới có thấy được ngôi sao mang tên “Kuro”. Còn nếu như gộp chung tất cả tuyển thủ LMHT chuyên nghiệp tài năng lại với nhau tạo thành một dải thiên hà thì Kuro quả thật chỉ là một phần nhỏ không đáng kể trong đó.

Ngôi sao sáng nhất là ngôi sao ở gần chúng ta nhất còn ngôi sao ở xa dù có to thì vẫn không thể tỏa sáng bằng. Kuro chính là minh chứng cho điều đó. Trong khi đại đa số người chơi đường giữa đều chọn cho mình lối đánh phô trương về kĩ năng, về tốc độ xử lí tình huống và tạo ra cho mình những màn solo kill đẹp mắt tạo ấn tượng cho khán giả thì Kuro lại chọn cho mình lối đánh trầm lặng, an toàn, ít phô diễn về kĩ thuật hơn. Có lẽ đó cũng là điều mà đa phần mọi người không đánh giá quá cao khả năng của anh ấy.

Khi Kuro còn ở Tigers, anh được cho là mảnh ghép không phù hợp với đội hình có sức tấn công mạnh mẽ ở mọi vị trí. Nếu ai nhìn vào Tigers 2016 sẽ thấy hầu hết các lợi thế ban đầu mà Tigers có được đều xuất phát từ các pha tổ chức tấn công quyết đoán của bộ đôi Smeb – Peanut hay nhờ vào kỹ năng cũng như kinh nghiệm đi đường điêu luyện của Pray – Gorilla, còn Kuro chỉ giống như một người chơi tròn vai, chỉ có trách nhiệm kết nối các tuyến lại với nhau tạo thành lối chơi cho toàn đội chứ không tự tạo lợi thế cho bản thân mình. Nhưng bản thân Kuro không hề lấy đó làm phiền lòng mà ngược lại anh vẫn luôn hết lòng hỗ trợ và đứng sau cho đồng đội tỏa sáng để cùng nhau xây dựng nên một đội tuyển đáng xem nhất của LMHT chuyên nghiệp.

Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Sự tan rã của Tigers tạo nên vô vàn những tiếc nuối trong lòng người hâm mộ nhất là trong bối cảnh SKT đã ở trên đỉnh cao quá lâu. Mỗi tuyển thủ đều chọn cho mình con đường riêng để thực hiện hóa giấc mơ nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới danh giá và Afreeca Freecs chính là bến đỗ mà Kuro đã lựa chọn. Lí do đơn giản là vì Kuro cảm thấy rằng ở đây anh cảm thấy giống như những ngày đầu tiên anh ở Tigers vậy. Đối với anh thì chỉ cần một đội tuyển sống với nhau như gia đình thì anh sẵn sàng hết lòng cho gia đình của mình.

Trong khi Smeb hay Pray – Gorilla thực sự trở nên nổi bật trong màu áo đội tuyển mới thì Kuro có vẻ bị lu mờ đi bởi cái bóng quá lớn của Marin. “Thành bại tại Marin” chính là khẩu hiệu cho Afreeca mùa giải 2017 khi lối đánh của họ xoay quanh quá nhiều cựu siêu sao đường trên của SKT nhưng mấy ai nhận ra rằng có không ít trận thắng của đội tuyển này chính nhờ vào màn thể hiện xuất sắc của Kuro.

Tôi thích Kuro ở lối chơi phóng khoáng, tự do không bị gò bó nhiều bởi chiến thuật hay meta game. Anh ta dám đem ra con bài mà chưa ai từng mang ra trước đó tại đấu trường chuyên nghiệp là Viktor để rồi sau đó tạo ra trào lưu cho toàn thế giới, riêng bản thân anh, chắc chắn là người chơi Viktor số 1 thế giới rồi. Từ sau lần ấy cho đến bây giờ Afreeca Freecs của 2018 tiếp tục được Kuro ghi dấu ấn của mình để tạo ra ảnh hưởng cho lối chơi của đội. Trước khi LCK mùa xuân năm nay diễn ra, dù có lạc quan nhất cũng không ai nghĩ Afreeca có thể kết thúc ở top 3 vòng bảng khi mà Marin đã rời đi và thay vào đó là Kiin – đường trên cũ của đội tuyển lót đường LCK mùa hè 2017 Ever8.

Kết quả thực tế đã cho thấy khi Kuro được thể hiện bản thân mình thì anh không chỉ thể hiện được kĩ năng xuất thần, phong độ luôn giữ ở mức ổn định mà còn bộc lộ khả năng lãnh đạo cũng như gắn kết các vị trí lại với nhau, anh đã lấp đầy được khoảng trống mà Marin để lại và thực sự rất xứng đáng để được xem là người chơi đường giữa hàng đầu của Hàn Quốc thời điểm hiện tại. Nếu xét giai đoạn 2015 – 2018 để chọn ra cho mình top 3 Mid Lane của Hàn Quốc thì bạn có dám bỏ qua Kuro?

Tôi muốn dành tặng cho Kuro một cái gì đó và tôi viết bài này trước khi Afreeca bước vào cuộc chiến giành quyền vào trận chung kết LCK mùa xuân 2018, những chú hổ khi xưa giờ đây đang đối đầu nhau để mong một lần vươn mình đến đỉnh cao thế giới như ước mơ trước đây khi họ từng sát cánh cùng nhau.

Smeb cùng Kt Rolster là con hổ đầu tiên mà Kuro phải đối đầu rồi tiếp theo là bộ khung chủ lực của Tigers ngày trước Peanut – Pray – Gorilla trong màu áo Kingzone sẽ chào đón 1 trong 2 chú hổ còn lại bước vào trận chung kết. Mà thực ra Kuro đâu phải là hổ, Kuro chỉ là một chú mèo với cái cằm chẻ cùng đôi mắt hiền hòa mà thôi nhưng nếu như xem Kuro là hổ thì dĩ nhiên Kuro sẽ là một con hổ rất đáng sợ đấy.

…Chuyện kể rằng ngày xưa thế giới bị thống trị bởi Quỷ vương. Ở khắp nơi, tất cả muôn loài đều muốn thoát khỏi sự ảnh hưởng của hắn. Tại một khu rừng nọ có 5 chú hổ tập hợp lại với nhau để chiến đấu chống lại Quỷ vương, có những lúc Quỷ vương tưởng chừng như đã gục ngã nhưng hắn ta đã trở lại mạnh mẽ và không cho các chú hổ có cơ hội nào để đánh bại hắn.

Sau 2 năm ròng rã, những chú hổ cảm thấy mình không còn có thể chiến đấu cùng nhau nữa mà nên tìm một cơ hội khác để lật đổ sự thống trị của vua Quỷ, cuối cùng chúng quyết định tự tìm hướng đi mới. Hầu hết các chú hổ đều quyết định chọn cho mình khu rừng mới có nhiều thực lực để thách thức Quỷ vương hơn. Còn một chú hổ trở lại khu rừng cũ với những con mèo nhỏ cất cao giọng nói “Này, mấy người có muốn thành hổ giống tôi không?”.

Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng mùa 2, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư caybutvang@gamek.vn.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.

Cùng đọc các bài dự thi khác của Cây bút vàng 2018 tại ĐÂY.