KT Smeb: Tôi muốn SKT T1 phải chịu đựng những gì tôi đã trải qua, tức giận và thất vọng cùng cực

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/12/2016 10:35 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy xem 2 thành viên của Siêu Đội Tuyển mới xứ sở Kim Chi nói gì về năm 2016 của mình và hướng tới năm 2017 như thế nào nhé.

Thứ ba vừa qua, 2 ngôi sao Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc: Smeb và Score đã có bài phỏng vấn với phóng viên của Daily eSports - Yoon Ji Lee. Hãy xem 2 thành viên của Siêu Đội Tuyển mới xứ sở Kim Chi nói gì về năm 2016 của mình và hướng tới năm 2017 như thế nào nhé.

Hỏi: Hai bạn có ấn tượng như thế nào khi trở thành đồng đội của nhau?

- Smeb: Xét về lối chơi, tôi nghĩ rằng anh ấy (Score) chơi rất chắc chắn. Mặc dù anh ấy chơi không hoàn hảo như máy nhưng thực sự, Score rất thông minh. Anh ấy lớn tuổi hơn tất cả mọi người nên tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ dẫn dắt chúng tôi như một người anh trai.

- Score: Bất kể lúc nào chúng ta nói chuyện về những người chơi đường trên tốt nhất trên thế giới, Smeb luôn xuất hiện. Tôi luôn có ấn tượng rất tốt về kỹ năng cá nhân của cậu ấy. Về mặt con người, Smeb khá tốt bụng và chăm chỉ.

Hỏi: Nhìn lại năm 2016 của mình, các bạn thấy thế nào?

- Score: Như mọi lần, năm 2016 là một năm đáng thất vọng. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đến rất gần với chiến thắng, thế nhưng cuối cùng chúng tôi thậm chí còn không có vé đi CKTG.

- Smeb: Nói chung là khá đạt yêu cầu, mặc dù có một số điểm còn gây thất vọng. Về tổng thể, những cố gắng của chúng tôi đã được đền đáp xứng đáng với kết quả tuyệt vời.

Hỏi: Smeb này, bạn đang được coi là Top lane tốt nhất thế giới, bạn nghĩ sao về chuyện này?

- Smeb: Cá nhân tôi rất hạnh phúc khi đánh giá như vậy. Những sự tung hô mang đến cho tôi áp lực, đôi khi khiến phong độ của tôi bị giảm sút. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tôi có thể vượt qua được áp lực và cái danh hiệu "Top lane tốt nhất thế giới" này trong tương lai.

Hỏi: Thời điểm thất vọng nhất của bạn?

- Score: Thủ phạm hắn ngồi ngay bên cạnh tôi đây! Đó là khi tôi để mất con Baron trong ván đấu thứ 5 trận chung kết LCK Mùa Hè 2016. Mặc dù vậy, mất Baron vẫn là sai lầm của tôi, không thể đổ lỗi cho Smeb được. Tuy nhiên, 2 máu còn lại của con Baron luôn ám ảnh tôi. Vì nếu không, chúng tôi đã hoàn thành 2 nhiệm vụ quan trọng nhất: vô địch LCK và có vé đi CKTG.


Pha trừng phạt Baron còn 2 máu của Score

Pha trừng phạt Baron còn 2 máu của Score

- Smeb: Đó là trận chung kết LCK Mùa Xuân 2016 và bán kết CKTG mùa 6. Tôi thực sự đã nghĩ rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng. Đó là 2 khoảnh khắc thất vọng nhất với tôi.

Hỏi: SKT T1 sẽ là đối thủ "sừng sỏ" nhất, các bạn nghĩ sao về điều này?

- Smeb: SKT T1 là đội tuyển tôi muốn vượt qua, Tôi muốn SKT T1 phải chịu đựng những gì tôi đã trải qua, tức giận và thất vọng cùng cực.

- Score: SKT T1 đã chiến thắng suốt rồi. Tôi nghĩ đây là thời điểm họ cần "nghỉ ngơi" thôi. Chúng tôi sẽ thay thế vị trí của họ.


Smeb muốn SKT T1 phải trải qua những gì mình đã chịu đựng

Smeb muốn SKT T1 phải trải qua những gì mình đã chịu đựng

Hỏi: Bạn có tự tin chiến thắng "người đồng nghiệp" của mình ở SKT T1?

- Smeb: Trước kia, tôi chưa đi lane với Huni bao giờ nên không chắc chắn lắm (Smeb quên CKTG mùa 5? Hay do chuyện đó khá lâu rồi nên bây giờ chưa biết chính xác được). Nhưng hiện tại, tôi tự tin rằng có thể chiến thắng với sự hỗ trợ của các thành viên trong team. Tôi nghĩ rằng cuộc đối đầu này sẽ rất thú vị.

- Score: Cả tôi lẫn Peanut đều đến 1 đội hoàn toàn mới (Score ở lại KT nhưng thay đến 4 tuyển thủ mới). Vì thế tôi chắc chắn rằng cả hai sẽ phải có những sự điều chỉnh để phù hợp. Sau điều này, tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có 1 cuộc đua gay cấn.