kt Mata: "Tôi là một trong những tuyển thủ LMHT giỏi nhất về chiến thuật, chắc phải top 3 đó"

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 17/12/2017 09:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chúng ta hãy tiếp tục đến với nội dung cuộc phỏng vấn với Cho "Mata" Se-hyeong - người chơi hỗ trợ của kt Rolster trước khi bước vào mùa giải 2018.

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Cho "Mata" Se-hyeong - người chơi hỗ trợ của kt Rolster. Là tuyển thủ từng vô địch thế giới năm 2014, Mata đã chinh chiến tại Trung Quốc và trở về với Hàn Quốc hồi năm ngoái, cùng với các tên tuổi khác là Deft, Pawn và Smeb tạo nên "Super Team" nhằm lật đổ SKT T1. Thế nhưng, mùa giải 2016 không hề thành công với đội tuyển này khi không thể góp mặt tại CKTG.

Hãy nói về chuyện cũ đi. Người ta đã từng thấy bạn luyện tập với mảnh giấy “Không đến CKTG = giải nghệ” gắn trên tường. Ai cũng biết rằng Mata là một tuyển thủ rất cạnh tranh. Bạn nghĩ sao về điều này?

Đúng, tôi rất có tính cạnh tranh. Có lẽ tôi là một trong số các tuyển thủ có tính cạnh tranh cao nhất. Trong đội tuyển thì có Smeb cũng giống tôi. Còn với những người khác thì tôi không biết nữa. Họ không thể hiện bản thân mình nhiều lắm. Tất nhiên, lúc nào tôi cũng muốn thắng. Tôi đã thi đấu 5 năm rồi. Nhưng mà tôi vẫn có khao khát muốn giành chiến thắng khi đánh xếp hạng đơn, lúc luyện tập và cả trong các trận thi đấu cùng đồng đội nữa.

Bạn nay đã là một tuyển thủ kỳ cựu rồi, sang năm sau sẽ là năm thứ sáu bạn thi đấu. Thời gian trôi nhanh thật. Theo bạn thấy thì so với quá khứ, môi trường hiện tại đã thay đổi thế nào?

Trước hết, giờ tôi đã già rồi. Ai cũng trẻ cả. Có rất nhiều tuyển thủ tài năng. Lúc tôi ra mắt thì tôi là một trong những tuyển thủ trẻ nhất nhưng giờ ai cũng ra mắt lúc còn đang tuổi teen cả. Điều này cũng làm tôi bận tâm một chút, nó cho thấy rằng tôi đang già đi *cười*. Tính theo tuổi nghề và tuổi thật thì chắc chẳng còn mấy người hơn tôi nữa. Hình như mới đây, Park “Shy” Sang-myeon đã giải nghệ rồi thì phải. Việc tôi sắp phải giải nghệ là vấn đề không thể tránh khỏi rồi.

Nhân tiện nói về tuổi, về mặt thể trạng, bạn có thấy là mình không còn được như trước không?

Không, thật ra tôi thấy thể trạng mình còn tốt hơn trước. Mọi người nói rằng cơ thể không thể theo kịp đầu óc nhưng mà tôi không nghĩ rằng mình đã già đến mức đó. Chắc là tôi sẽ thi đấu được tới năm 27-28 tuổi. Lúc mà tôi thấy các tuyển thủ trẻ, có nhiều người có khả năng kiểm soát khá ổn nhưng mà chưa đủ tốt do thiếu kinh nghiệm. Nói nhẹ thì là nếu có kinh nghiệm thì họ sẽ giỏi hơn rất nhiều còn nói thẳng thì họ vẫn còn khá kém.

Bạn có lời gì muốn gửi tới những tân binh và các tuyển thủ nghiệp dư không?

Tôi không nghĩ rằng mình là một hình tượng mẫu mực đối với bọn họ đâu. Tôi chẳng biết nói gì nữa *cười*. Không thể nói rằng nếu tập luyện chăm chỉ thì sẽ có kết quả tốt được. Có nhiều tuyển thủ mà thi đấu không có kết quả tốt mặc dù họ đã luyện tập rất chăm chỉ trong một khoảng thời gian rất dài. Tôi muốn đưa ra một lời khuyên thực tế: Bạn cần phải dành cả ngày cho Liên Minh Huyền Thoại, không chỉ trong trò chơi đâu mà là dành cả cuộc sống cho nó ấy.

Bạn thấy đó, như lúc bạn thấy người nào đó học chăm chỉ thì họ thường đọc vở ghi và học hành liên tục. Kể cả khi họ ăn hoặc đi lại hay đi trên các phương tiện công cộng. LMHT cũng thế. Bạn cần phải tìm các video về nó bất cứ lúc nào có cơ hội và nghĩ tới LMHT trong cả khi ăn, ngủ…Điều tôi làm là nói về LMHT khi tới Gaming House, xem video về LMHT cho tới khi ngủ. Tính cho tới giờ thì ngày nào của tôi cũng thế. Tập luyện suốt ngày rồi ngủ gục lúc đang xem video về LMHT.

Ngoài ra tôi thấy việc tò mò về mọi thứ cũng là một điều tốt. Ít người tò mò về các vấn đề nhỏ nhặt lắm. Họ bảo là do tính họ thế nhưng mà để giỏi thì chủ động về mọi thứ là rất quan trọng. Phải có một người thật giỏi ỏ cạnh họ để họ có thể làm phiền người đó và liên tục hỏi về mọi thứ. Cái gì tôi cũng hỏi cả, cho tới lúc mọi người thấy tôi phiền phức như ruồi *cười*.

Tài năng và nỗ lực, trong 2 điều này bạn nghĩ điều gì quan trọng hơn đối với sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp?

Tôi không biết diễn tả “tài năng” như thế nào; sở hữu sự nhạy bén? Đó là một điều khá là mơ hồ. Nhưng dù sao thì có tài luôn rất quan trọng, tất nhiên là nỗ lực tập luyện cũng rất quan trọng nhưng căn bản bạn cũng phải có tài năng đã. Không phải những bạn đọc đây cũng nỗ lực mỗi khi chơi game sao? Xin lỗi nhé, tôi chỉ đùa về điều đó thôi *cười*

Thôi quay lại nói chuyện xưa lần nữa đi. Có những mẩu chuyện huyền thoại về bạn như thế này: các cựu thành viên của Samsung cũ đã nói rằng “Mata bảo tôi tiến lên ba bước, và thế tôi có được một điểm hạ gục, bằng một cách nào đó” và “Mata bảo tôi tung chiêu cuối ở một vị trí và tôi lại có một điểm hạ gục nữa”. Bạn có thể chia sẻ thêm cảm nhận của mình về những câu chuyện đó không?

Tôi nghĩ là hồi đó mọi chuyện xảy ra như vậy đấy. Tôi thích nói những câu mệnh lệnh kiểu đó bởi họ có thể hiểu dễ dàng. Nhưng nếu bây giờ tôi làm thế họ sẽ coi tôi là thằng khoe mẽ chém gió mất *cười*

Nhiều người đã nói rằng bạn có một góc nhìn khác về trò chơi. Bạn là người đã tạo ra khái niệm “Macro chuyên dụng”. Hiện giờ bạn còn góc nhìn đó không?

Tôi vẫn còn. Có lẽ tôi là một trong những tuyển thủ giỏi nhất về mặt macro. Phải nằm trong top 3 đó. Nhưng mà tôi nhận ra mình rất kém trong giao tranh tổng vì tôi luôn thi đấu như thế. Tôi đã thi đấu như vậy được năm năm rồi. Năm nay tôi mới nhận ra một điều, trong một video từ CKTG 2014. Tôi đang đánh Nami và đã lao lên như đang đánh Alistar hay gì ấy. Tôi sốc nặng luôn. Tự blame bản thân sau khi thấy cái video đó. Mải nói quá nên chẳng biết mình đang đánh gì luôn.

Nó có ảnh hưởng gì tới khả năng kêu gọi trong trận đấu của bạn không?

Khi nói tới kêu gọi thì nhiều người đã nhắc tới tôi. Nhưng mà thực sự thì tôi không cố trở thành người kêu gọi chính đâu. Do không ai chịu nói nên tôi mưới bắt đầu kêu gọi, sau đó thì quen luôn. Sau khi tới kt thì tôi nói ít hơn. Tôi muốn thay đổi bản thân vì nói quá nhiều. Trước kia tôi hay nói lung tung lắm, thậm chí còn nói sai. Giờ thì đỡ hơn rồi.

Bạn có xem cái OFF THE RECORDS của CKTG không? Nếu mà ở KeSPA Cup có video như thế thì mọi người sẽ thấy tôi nói ít đi rất nhiều. Tôi đang cố trở thành một tuyển thủ bình tĩnh và tập trung vào các mục tiêu.

Nó sẽ làm cho bạn trở thành một tuyển thủ giỏi hơn vì bạn sẽ có thể tập trung hơn vào việc thi đấu mà!

Trước kia tôi đã stress rất nhiều do cố gắng ôm đồm mọi thứ và không tập trung vào bản thân mình. Mọi thứ không theo ý tôi. Kể cả nếu tôi biết gì đó thì không phải lúc nào mọi người cũng biết điều đó. Thời gian để giải thích về mọi thứ chẳng có mấy và tôi quá để tâm tới những thứ nhỏ nhặt. Giờ thì tôi khác rồi, tôi đã được giảm bớt các gánh nặng.

Ví dụ như lúc thi đấu với Smeb, tôi không hề phải quan tâm cậu ấy thi đấu tốt hay không. Đó là trách nhiệm của các HLV. Điều quan trọng là phong độ của chính tôi. Lúc mà được hỏi về mục tiêu trong năm sau của mình thì tôi đã trả lời rằng “Chiến thắng và có thể làm đúng bổn phận của mình“. Tôi sẽ tập trung hơn vào bản thân mình trong mùa sau.

Có lẽ việc thảo luận về vấn đề này là hơi sớm nhưng chúng tôi muốn nghe bạn nói về việc giải nghệ. Việc có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh sẽ là một lợi thế đối với một HLV chiến thuật.

Tôi đã từng nghĩ về việc giải nghệ rồi. Lúc bắt đầu nghi vấn về khả năng của mình với tư cách là một tuyển thủ thì tôi đã nghĩ về việc đó. Không phải tôi kém mà nhiều lần tôi đã nghĩ rằng “Liệu mình có thể chịu được tất cả những thứ này không?”. Năm nay, tôi đã nghĩ như thế trong giai đoạn giải mùa xuân. Liệu tôi có thể vượt qua sai lầm của mình không? Tôi biết mình còn thiếu sót gì nhưng mà sau 4 năm thi đấu như vậy thì khó sửa lắm.

Trong lúc tập luyện cho KeSPA Cup, tôi thấy mình đã đi được nửa quãng đường trong việc sửa chữa các sai sót này rồi. Tôi sẽ sửa nốt đám còn lại trong khi chuẩn bị cho mùa giải năm sau. Nó sẽ không dễ dàng như mà tôi đang thi đấu với tâm niệm rằng phải học hỏi. Thật tuyệt vời khi mà bản thân tiến bộ. Lúc sửa chữa các sai lầm thì tôi thấy việc này cũng không khó như mình tưởng. Nên là tôi muốn thi đấu cho tới lúc mình đủ khả năng trở thành một tuyển thủ đúng nghĩa.

Tôi từng nghĩ rằng mình muốn trở thành một HLV nhưng mà chắc là sẽ không vậy đâu. Mọi thứ không ổn lắm. Khả năng diễn đạt của tôi không tốt lắm, mọi thứ không chỉ bao gồm tiền bạc mà còn cả nội bộ đội tuyển. Tôi không nói rằng HLV hiện tại của chúng tôi như thế nhưng mà tôi nghĩ rằng các HLV nên được công nhận nhiều hơn so với hiện tại. Ánh hào quang và vinh quang luôn thuộc về các tuyển thủ. Về mặt này thì vẫn còn nhiều thứ phải thay đổi lắm.

Hiện tại thì mọi giải đấu trong năm 2017 đã kết thúc. Vậy bạn đặt ra những mục tiêu hay hi vọng gì ở mùa giải tiếp theo?

Đây sẽ là năm thứ 2 tôi gắn bó với kt, và tôi nghĩ đây sẽ là khoảng thời gian quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình. Nếu như tôi không đạt được kết quả tốt thì… tôi thậm chí không muốn nghĩ tới điều đó nữa, Tôi sẽ chiến thắng dù năm tới có như thế nào đi nữa. Và sẽ là rất tuyệt vời nếu như chúng tôi giành được chiến thắng ở giải LCK cũng như mang về được chiếc cúp vô địch Chung kết TG, nhưng tôi nghĩ ít nhất chúng tôi cần một chức vô địch tại giải đấu khu vực.

Tôi đã có chiến thắng đầu tiên tại LCK ngay từ khi mới ra mắt, nhưng kể từ đó thì không còn nữa. Nhớ lại hồi đó, tôi không cho rằng điều này quá quan trọng, có thể vì ngày xưa tôi còn trẻ. Nhưng hiện tại tôi không còn nghĩ như vậy nữa. Tôi thật sự muốn đem về một chiến thắng nữa ở giải đấu quốc nội.

Cảm ơn bạn đã tham gia bài phỏng vấn. Bạn có muốn nói điều gì với những người đồng đội của mình hay với những người hâm mộ không?

Tôi muốn nhắn với những người đồng đội của mình là tôi rất muốn đạt được mục tiêu mình đã đề ra, phối hợp thật mượt với nhau để không cảm thấy hối tiếc như năm ngoái nữa. Và với những người hâm mộ, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình trong mỗi trận đấu và mang đến những màn trình diễn tuyệt vời ở trong những pha giao tranh tổng.

Vậy nên xin mọi người hãy tiếp tục ủng hộ, cổ vũ hay thậm chí chỉ trích tôi ở mùa giải năm sau. Tôi luôn luôn đọc những bình luận hay bài đăng liên quan đến mình sau mỗi ván đấu, và điều đó động viên tôi rất nhiều. Tuy nhiên thì chê tôi xấu là thô lỗ đó vậy nên tôi từ chối nghe điều đó nha *cười*. Tôi sẽ cố gắng thật nhiều để cống hiến tốt hơn trong năm tới, cảm ơn rất nhiều.