Kimetsu no Yaiba: Quá khứ và những lời trăn trối đầy bi thương của các Thượng Huyền Quỷ trước khi chết (P2)

SuSu  - Theo Nhịp Sống Việt | 05/03/2020 03:30 PM

Trong Kimetsu no Yaiba thì Thượng Huyền Quỷ là tên gọi 6 con quỷ mạnh nhất phục vụ dưới trướng của Muzan Kibutsuji.

Trong Kimetsu no Yaiba, sự góp mặt của các Thượng Huyền Quỷ - những con quỷ mạnh nhất dưới trướng của Muzan chính là một trong những điểm đặc sắc nhất của bộ manga này.

Sở hữu sức mạnh cực kỳ khủng khiếp chúng "bá đạo" đến mức các Trụ cột trong tổ chức thợ săn quỷ cũng không thể giành chiến thắng mà không phải hy sinh ít nhiều.

Tuy nhiên trước khi trở thành những con quỷ khát máu thì chúng cũng từng là con người. Và mỗi câu chuyện về quá khứ của các Thượng Huyền Quỷ đều khiến nhiều người không khỏi xót xa. Vì thế trước khi chết họ dường như đã trút bỏ được bộ mặt ác quỷ và trở về với con người thật của mình.

Hôm nay chúng ta hãy tiếp tục cùng điểm lại quá khứ cũng như những lời trăn trối đầy bi thương của các Thượng Huyền Quỷ trước khi chết nhé.

4. Thượng Huyền Tứ-Hantengu

Kimetsu no Yaiba: Quá khứ và những lời trăn trối đầy bi thương của các Thượng Huyền Quỷ trước khi chết (P2) - Ảnh 1.

Thượng Huyền Tứ Hantengu là một con quỷ có thân hình tong teo ốm đói khuôn mặt nhăn nheo với 2 chiếc sừng nhô lên trên trán cùng khối tròn ở giữa trán.

Hantengu có tính cách hèn nhát, hắn dễ dàng bị hoảng sợ bởi những gì xảy ra xung quanh, sự hoang tưởng, dễ sợ hãi và ảo tưởng, hắn đã gây ra vô số tội ác nhưng vẫn tin rằng mình vô tội và không làm gì sai. Và đặc biệt càng bị đe dọa, hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Bởi vì khi còn làm con người, hắn luôn phải chịu sự dè bỉu, cay nghiệt từ lời nói nên cảm xúc bị phân chia ra thành nhiều mảnh khác nhau.

Chính vì thế sau khi bị Tanjirou cắt đầu, Thượng Tứ cũng chẳng thể suy nghĩ nổi được 1 lời nói do sự rối loạn nhân cách và bản tính quá yếu ớt của mình. Hắn chỉ có thể nhìn lướt qua toàn bộ khung cảnh quá khứ để rồi nhanh chóng tan biến vào không trung.

5. Thượng Huyền Ngũ- Gyokko

Kimetsu no Yaiba: Quá khứ và những lời trăn trối đầy bi thương của các Thượng Huyền Quỷ trước khi chết (P2) - Ảnh 2.

Thượng Huyền Ngũ Gyokko được khắc họa với vẻ ngoài quái dị cùng màu trắng nhợt nhạt, hắn thường chui trong những chiếc bình phép. Là một kẻ "yêu nghệ thuật", hắn thường tự sắp xếp thi thể nạn nhân của hắn thành những tác phẩm mà theo hắn là độc đáo, thi vị. Hắn cũng chọn giết người theo những cách hoa mĩ.

Không những thế Gyokko còn được miêu tả là kẻ nóng tính, nông cạn và kiêu ngạo. Hắn luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ và rất tức giận khi bị ai chê bai.

Hà Trụ Muichiro Tokito đã gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với tên thủy quái này. Tuy nhiên trong trận đấu tay đôi với hắn thì anh đã thức tỉnh được dấu ấn của Hơi thở Sương Mù. Chính vì điều đó mà khoảng cách sức mạnh giữa 2 bên có sự chênh lệch rất lớn, đến nỗi lúc chuẩn bị tan biến, Gyokko vẫn quyết liệt lên tiếng kêu gào như 1 đứa trẻ thua cuộc: " Điều này là trái với kiến thức vật lý, ta không phục, ngươi chỉ là con người".

6. Thượng Huyền Lục- Gyuutaro và Daki

Kimetsu no Yaiba: Quá khứ và những lời trăn trối đầy bi thương của các Thượng Huyền Quỷ trước khi chết (P2) - Ảnh 3.

Trong số 6 Thượng Huyền Quỷ thì Thượng Lục là trường hợp vô cùng đặc biệt bởi có tới 2 con quỷ cùng lúc nắm giữ một vị trí, Daki và Gyuutarou . Và cặp anh em này cũng có quá khứ vô cùng thương tâm.

Khi còn là con người, Gyuutaro thường xuyên bị mẹ đánh đập và cố gắng giết không biết bao nhiêu lần vì không đủ tiền nuôi, nhưng mặc cho cái cơ thể gầy gò, xơ xác, hắn vẫn gắng gượng sống. Nhưng hắn sống cũng không bằng chết khi luôn bị mọi người rè bỉu, chê bai, ruồng bỏ như một con quái vật.

Nhưng Gyuutarou lại rất tự hào về em gái Daki, cô có một sắc đẹp khiến bao người mê say, nhờ có cô ở bên, mọi sự tự ti của hắn đã tan biến. Nhưng khi 13 tuổi cô đã bị thiêu cháy vì phạm tội với một tên Samurai, Gyuutarou đau khổ và tức giận đã giết chết kẻ đó. Sau đó cũng không ai chịu giúp Gyuutaro, hắn chỉ biết nằm đó chờ chết, nhưng nhờ có Douma, anh em họ đã sống lại và trở thành quỷ.

Sau khi bị Âm Trụ cùng với Tanjirou đánh bại, Daki đã nói: "Dù có được sinh ra bao nhiêu lần đi chăng nữa, em vẫn sẽ làm em gái nhỏ của anh." Mặc dù trước khi chết, cô vẫn liên mồm đổ lỗi cho Gyuutarou nhưng sự thật chẳng qua là do quá ức chế vì bị anh trai chê trách.

Còn với Thượng Lục Gyuutarou, kể cả khi tan biến, anh vẫn bảo người em gái mình không nên dính líu với nhau nữa. Nhưng, Daki đã nhắc lại lời hứa năm xưa: "Dù có đói khát hay giá băng, chúng ta vẫn sẽ ổn. Anh hứa là chúng ta sẽ luôn ở bên nhau." khiến cho Gyuutarou chỉ có thể cất lên tiếng khóc.