Kimetsu no Yaiba: Phải chăng Xà Trụ Iguro sẽ là người hi sinh trong trận chiến cuối cùng với Muzan?

Diệu Hiền  - Theo Nhịp Sống Việt | 18/03/2020 11:59 PM

Đối đầu với Kibutsuji Muzan lần này, Sát Quỷ Đoàn đã tổn thất quá lớn nhưng các nhân vật tuyến chính thì vẫn chưa ai mất mạng, liệu mọi người có thể sống sót đến cuối cùng hay không?

Kimetsu no Yaiba: Phải chăng Xà Trụ Iguro sẽ là người hi sinh trong trận chiến cuối cùng với Muzan? - Ảnh 1.

Xà Trụ Iguro kịp thời cứu Tanjiro (chương 194)

Xà Trụ Iguro Obanai vươn lên trở thành một trong 9 kiếm sĩ mạnh nhất của Sát Quỷ Đoàn dù không mang lợi thế về thể trạng, ngay cả khi so với đàn em. Tuy vậy, sức người luôn có hạn và dù là Trụ đi chăng nữa thì cuộc chiến khắc nghiệt với Chúa quỷ Muzan đã thể hiện rõ bất lợi về mặt thể chất của anh. Nhiều độc giả sau khi đọc xong chương 198 không khỏi nghi ngại cho tình trạng của Iguro. Nếu có ai đó phải hi sinh để đánh bại Muzan, rất có thể chính là anh.

Thể trạng của Iguro thấp bé hơn so với lứa tuổi của mình là do từ nhỏ anh đã bị nuôi nhốt ở nơi ngục tù thiếu ánh sáng, bí bách. Hơn nữa, vì biết bản thân là vật tế nên Iguro ngày ngày sống trong lo âu sợ hãi, gần như ít ăn uống.

Kimetsu no Yaiba: Phải chăng Xà Trụ Iguro sẽ là người hi sinh trong trận chiến cuối cùng với Muzan? - Ảnh 2.

Bị hành hạ từ nhỏ khiến cho cơ thể Iguro không thể lớn lên một cách khỏe mạnh (chương 188)

Bởi ngoại hình nhỏ bé của mình, Xà Trụ Iguro đã gặp không ít khó khăn khi chiến đấu. Chất độc ngấm vào gây ảnh hưởng cơ thể anh nhanh hơn những trụ cột khác, sức bền của anh cũng kém hơn mọi người. Điển hình là ngay khi vừa tự hóa đỏ được thanh kiếm thì Iguro đã hụt hơi đến suýt ngất và cần thời gian để làm quen với loại sức mạnh mới này.

Thật không may rằng tại trận chiến với Muzan gần đây anh đã lãnh quá nhiều vết thương nặng tưởng chừng như quá sức chịu đựng của bản thân. Trước tiên là cú bạo phá khiến cho tất cả các Trụ đều bị đánh bay vào tường. Đòn đánh đã tước đi hoàn toàn khả năng nhìn của Xà Trụ. Tuy nhờ vào con rắn Kaburamaru mà anh có thẻ tiếp tục chiến đấu ngay cả khi đột ngột bị mù nhưng khả năng vẫn rất hạn chế. Anh đã không thể nhìn ra những vết sẹo điểm yếu trên cơ thể đối thủ.

Kimetsu no Yaiba: Phải chăng Xà Trụ Iguro sẽ là người hi sinh trong trận chiến cuối cùng với Muzan? - Ảnh 3.

Xà Trụ Iguro dựa vào rắn Kaburamaru để chiến đấu

Tưởng chừng mọi việc đã dễ dàng hơn khi được Tanjiro ném cho chiếc bùa chia sẻ tầm nhìn của Yushiro, vậy mà chỉ một lúc sau anh tiếp tục bị trúng một đòn trí mạng khác: Chiêu Huyết Quỷ Thuật sốc điện năng của Muzan. Khi ấy Iguro là người tiếp cận gần nhất với hắn, cũng tức là trúng đòn nặng hơn cả Tanjiro.

Kimetsu no Yaiba: Phải chăng Xà Trụ Iguro sẽ là người hi sinh trong trận chiến cuối cùng với Muzan? - Ảnh 4.

Iguro trúng đòn ở cự ly quá gần

Dòng điện không ngừng lại sau khi Muzan dừng đòn đánh mà còn ăn sâu vào cơ thể, làm nhiễu loạn hệ thống thần kinh khiến đối tượng trúng đòn co giật liên tục. Tanjiro bị trúng đòn ở khoảng cách xa hơn mà đã bị dư chấn của nó hành hạ đến phụt máu gần như mất ý thức. Vậy thì chắc chắn sát thương mà Iguro nhận phải chẳng thể nhẹ nhàng hơn cậu đàn em.

Kimetsu no Yaiba: Phải chăng Xà Trụ Iguro sẽ là người hi sinh trong trận chiến cuối cùng với Muzan? - Ảnh 5.

Tanjiro co giật kinh khủng sau khi lãnh đòn

Dường như ngòi bút của tác giả còn chưa dừng lại ở đó mà vẫn tiếp tục hành hạ vị nam trụ cột nhỏ yếu nhất này. Trong chương mới đây 198, lại chính anh bằng cách nào đó tự vượt qua được dư chấn của Huyết Quỷ Thuật và kịp thời lao đến che chắn cho đàn em. Bởi vậy mà anh lãnh trọn phát cắn đầy kinh dị của Chúa quỷ, nát hẳn một bên mặt.

Kimetsu no Yaiba: Phải chăng Xà Trụ Iguro sẽ là người hi sinh trong trận chiến cuối cùng với Muzan? - Ảnh 6.

Iguro hứng đòn thay Tanjiro

Với ý định ghim chặt Muzan tại chỗ chờ bình minh lên, Iguro chắc chắn sẽ phải hứng chịu nhát cắn đó hành hạ một lúc lâu. Chúng ta còn chưa biết liệu hắn đã bỏ cuộc chịu chết hay vẫn còn cố gắng dở trò để thoát thân. Ở vào vị trí hiểm nguy như thế, nếu còn pha lật kèo nào đến từ Muzan thì có lẽ người chết trước tiên sẽ là Xà Trụ Iguro. Chúng ta chỉ có thể cầu mong tác giả giơ cao đánh khẽ, đã có quá nhiều tổn thất từ cuộc chiến rồi!

Bài viết được thực hiện với sự trợ giúp của MangaK.